Bình Thuận – Ngày 4.4, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại. Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết, bệnh nhân không bị chó, mèo cắn, cào.
Bệnh nhân là anh N.D.T (sinh năm 1992, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam). Theo thông tin dịch tễ, ngày 27.3, bệnh nhân T đau, sưng bộ phận sinh dục, sốt nhẹ. Sau đó, bệnh nhân đến khám bệnh tại một số bệnh viện tại TPHCM.
Ngày 29.3, bệnh nhân T nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM với triệu chứng khó thở khi nhìn ánh sáng và quạt gió đang mở. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở nặng hơn.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại, tiên lượng nặng. Ngày 30.3, người nhà xin ra viện và bệnh nhân T tử vong sau đó.
Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành điều tra dịch tễ. Vợ bệnh nhân cho biết, chồng không bị chó cắn vì là người rất cẩn thận, nếu bị chó cắn, cào sẽ đi tiêm ngừa ngay.
Tại nhà bệnh nhân có nuôi 7 con chó, hằng ngày, bệnh nhân đều cho chó ăn nên chưa xác định khả năng bệnh nhân bị chó cào nhẹ hoặc liếm nhưng không hay biết.
Dịp Tết Nguyên đán, 4 con chó của gia đình bị chết, không rõ lý do, 3 con còn lại vẫn sống, bình thường.
Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam đã điều tra, lập danh sách trường hợp tiếp xúc bệnh nhân nghi dại. Đồng thời, Trung tâm phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp huyện theo dõi, giám sát và xử lý ổ bệnh dại trên người, động vật.
Ngành Y tế địa phương khẩn trương triển khai hướng dẫn người nhà sát trùng, tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại với trường hợp tiếp xúc có vết thương hở hoặc niêm mạc bị phơi nhiễm với nước bọt của bệnh nhân; tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh dại tại địa phương.
Trước đó, tại Bình Thuận đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Hàm Tân, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam.
Sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên và tuổi trẻ cả nước tới tháng 12/2023 mới diễn ra, nhưng công tác chuẩn bị đang được thực hiện nghiêm túc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Đầu mùa du lịch, những hộ nuôi cá trắm trên sông Son (Phong Nha, Quảng Bình) cùng chọn những con cá đẹp nhất, to nhất để tham gia thi “hoa hậu cá” trắm sông Son.
Chị Thoa, 31 tuổi, tiền sản giật nặng ở tuần thai 24, bác sĩ đề nghị sinh mổ sớm nhưng chị từ chối để giữ con thêm hai tuần, tăng cơ hội nuôi sống bé.
Người sống sót sau khi sét đánh có thể bị mất trí nhớ, đau dây thần kinh mạn tính, trầm cảm, rò rỉ chất lỏng vào các mô xung quanh gây ra hiện tượng hoa sét.
Cô Hoàng Thị Bảy, giáo viên trường PTDT Nội Trú THCS huyện Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) là 1 trong số 58 giáo viên của cả nước được tuyên dương trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, từ đầu tháng 11 đến nay, bệnh viện ghi nhận liên tiếp các trường hợp bị rắn cắn phải nhập...
Trong phiên thảo luận hội thảo Văn hóa 2024, nhiều đại biểu nhận định cơ chế chính sách vẫn còn bất cập, gây khó cho thúc đẩy thiết chế văn hóa, thể thao.
Đường hoa Xuân Cao Lãnh với 13 đại cảnh khiến du khách mãn nhãn trong đêm đầu tiên mở cửa phục vụ người dân.
Tích cực điều trị cho bệnh nhân và điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trường Trung học cơ...