Khoác lên màu áo lính, nhiều thanh niên tỉnh Gia Lai đã gác lại công việc, ước mơ riêng để viết tiếp truyền thống cống hiến của tuổi trẻ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Quy Nhơn thăm, động viên và tặng quà Vũ trước khi lên đường nhập ngũ.Hà Nguyễn Minh Vũ (khu phố 50, phường Quy Nhơn) là một trong những thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm nay. Dù đang là giáo viên THCS với công việc ổn định, Vũ vẫn quyết định xin tạm gác lại bục giảng để đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Vũ chia sẻ, trong mọi nhiệm vụ mà thanh niên được giao phó, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng nhất. “Còn gì vinh dự và ý nghĩa hơn khi được bước vào quân ngũ. Tôi luôn nghĩ tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến. Vì vậy, tôi tình nguyện lên đường với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Vũ bày tỏ.
Lớn lên trong gia đình có ông ngoại là người có công với cách mạng, Puih Nhiên ở làng Bẹk (xã Ia Grai) sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Gác lại dự định vào giảng đường, Nhiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình. “Tôi tình nguyện nhập ngũ vì đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ”, Puih Nhiên nói.
Siu Hà viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.Với Siu Hà (xã Ia Boòng), quyết định tình nguyện khoác lên màu áo lính không chỉ là lựa chọn nhất thời mà là khát vọng được rèn giũa trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh của quân đội giúp bản thân trưởng thành và cống hiến. “Em mong muốn được thử thách bản thân, đóng góp một phần công sức cho đất nước và hoàn thiện mình hơn”, Hà bày tỏ.
Phường Quy Nhơn tặng bằng khen các thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.Tại xã Tuy Phước Bắc, câu chuyện của hai anh em ruột Nguyễn Gia Nguyễn (SN 2008) và Nguyễn Thành Tín (SN 2006) khiến nhiều người xúc động. Mồ côi cha mẹ, hai anh em hiện đang nương tựa vào nhau để sống, nhưng nghịch cảnh không làm các em chùn bước. Trái lại, càng trở thành động lực để hai anh em mạnh mẽ, sẵn sàng khoác áo lính.
Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc cho biết, trước Tết Nguyên đán, địa phương cũng tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà 17 thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban CHQS xã thường xuyên phối hợp với 26 thôn đội trưởng nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình trước, trong và sau Tết. Đến nay, qua nắm bắt tình hình 100% thanh niên an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, chính xác.Hôm ra quân Tháng Thanh niên 2026 (ngày 28/2), bên cạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp gỡ thanh niên trúng tuyển NVQS, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo động lực để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc.
Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ.
Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (thứ 4 từ trái qua) tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Ông Thông, 74 tuổi, tiểu rất ít, mệt lả sau nhiều ngày tiêu chảy, được bác sĩ chẩn đoán suy thận cấp do mất nước.

Anh Yên, 46 tuổi, ba năm trước u tuyến giáp thể tích khoảng 4 ml, nay to gấp ba lần gây khó nuốt, biến dạng cổ.

Từ những tên tuổi lớn như cố họa sĩ Hồ Hữu Thủ, Dương Sen, Thành Chương đến Hồ Thị Xuân Thu, và lớp nghệ sĩ trẻ Trần Quốc Long, Ngô Thanh Hùng... triển lãm 'Sắc son thời gian' là cuộc gặp gỡ của những cách kể khác nhau trên cùng một chất liệu truyền thống sơn mài.

Nước này có 7.641 đảo, là quốc gia có số lượng đảo nhiều thứ hai tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia (hơn 17.000 đảo).

Không chỉ giới thiệu những món ăn đặc sắc từ yến sào, lễ hội còn quảng bá nghề khai thác, chế biến yến sào Khánh Hòa, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch địa phương.

Nghị quyết 06-NQ/TW xác lập sứ mệnh mới cho công tác thông tin đối ngoại, yêu cầu đổi mới tư duy, hiện đại hóa phương thức truyền thông và kiến tạo sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số.

Chỉ đến khi đứng trước bờ vực mất đi em, tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào và cũng đã sai ra sao.

Hà Tĩnh - Phát hiện một công dân mắc sốt xuất huyết, chính quyền xã Cẩm Trung đã chỉ đạo khẩn trương phun hóa chất, xử lý môi trường để...

Ông Chiến, 77 tuổi, được cấp cứu nhồi máu cơ tim, đặt stent thành công, hai ngày sau biến chứng ngừng tim.