Hà Nội - Hiện nay, nhiều mặt bằng tầng 1 tại các khu chung cư tái định cư trên địa bàn Thủ đô đang bị bỏ hoang, nhếch nhác.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 5.9, nhiều khu chung cư tái định cư trên đất vàng Hà Nội như Đền Lừ, Định Công, Bắc Linh Đàm,... đang bị bỏ trống các mặt bằng tầng 1. Hàng loạt diện tích sử dụng tại đây rơi vào tình trạng “cửa đóng then cài” thời gian dài, nhiều hạng mục đang dần xuống cấp, nhếch nhác.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều khu chung cư tái định cư ở Hà Nội, diện tích tầng 1 được đơn vị quản lý cho thuê để kinh doanh nhưng chưa được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội. Do đó, những diện tích tầng 1 chung cư tái định cư này buộc phải thu hồi để phục vụ bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tại nhà A4 khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau khi bị thu hồi, diện tích kinh doanh tại tầng 1 vẫn đang bị bỏ hoang, các bức tường dần xuất hiện những mảng bong tróc. Cánh cửa sắt đã hoen gỉ do bị bỏ quên thời gian dài.
Diện tích kinh doanh tầng 1 toà A4 khu tái định cư Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang bị bỏ hoang. Ảnh: Nhật MinhSau khi bị thu hồi, nhiều mặt bằng tại toà CT1 X2 và CT2 X2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang bị lãng quên.
Nhiều biển quảng cáo, đồ dùng hỏng được tập kết ngổn ngang phía trước toà nhà. Các mảng tường lâu ngày dần xuất hiện những vết loang lổ do phơi nắng, phơi sương. Một vài khu vực được tận dụng thành bãi đỗ ôtô.
Sau khi thu hồi, nhiều mặt bằng tại khu đô thị Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở nên nhếch nhác. Ảnh: Nhật Minh
Dù được rào chắn, song, một vài khu vực trở thành các bãi đỗ ôtô. Ảnh: Nhật MinhTình trạng tương tự diễn ra tại khu chung cư Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội), mặt bằng cho thuê hiện đang bị bỏ trống, luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Bên dưới toà nhà trở thành nơi tập kết hàng hoá, buôn bán của người dân.
Bên dưới toà nhà khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành nơi kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Nhật MinhLà người dân sinh sống gần khu đô thị Bắc Linh Đàm, chị Trần Hoài Thu (28 tuổi, quận Hoàng Mai) cho biết, một vài mặt bằng tại đây đã đóng cửa trong thời gian dài, song, chưa được cải tạo, sửa chữa nên đã trở nên nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị.
“Nhiều hạng mục tại những mặt bằng này đã xuống cấp trầm trọng, bên ngoài trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ dại mọc um tùm” - chị Thu nói.
Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành các kế hoạch quản lý diện tích tầng 1 ở các tòa tái định cư, chung cư thương mại phải thu hồi và bàn giao về cho thành phố. Tuy nhiên, đến nay, sau khi thu hồi, nhiều mặt bằng hiện vẫn đang bị bỏ trống, gây lãng phí.

Sau khi được đưa vào vận hành, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia; khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm để phát điện.

Chiều 26/10 Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã kết thúc một cách tốt đẹp. Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại những hoạt động nổi bật trong ngày thứ hai của sự kiện.

Ngày 28-5, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã mở tiếp phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Lê Thanh Nhất Nguyên.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức xóc đĩa giữa rừng keo, tạm giữ 14 người.

Sự việc ở Bắc Ninh gây ra sự phẫn nộ trong dư luận vì hành vi côn đồ của nhóm đối tượng đối với ân nhân của mình, tuy nhiên nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn: Phải làm gì khi gặp người bị tai nạn?

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia, chiều 16/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Ngày 31-8, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2952 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn hai xã Yên Nhân, Bát Mọt để khắc phục hậu quả do bão số 5 và mưa lũ sau bão gây ra.

95% căn hộ được ví như 'chuồng cọp' ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.

Lũ mỗi lúc một dâng cao, nhấn chìm làng bản, nhà cửa, anh Hà Văn Tuấn (thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình), tỉnh Lạng Sơn lúc đó đang gấp rút chuẩn bị sơ tán đồ đạc thì nghe tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, anh dùng thuyền của gia đình ra dòng nước xiết cứu dân.