Chia sẻ tại buổi giao ban công tác tháng 1, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết ông cảm thấy hạnh phúc vì đã có khoảng thời gian được sống và làm việc dưới mái nhà mang tên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chiều 10-2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp giao ban tháng với các đơn vị trong ngành nông nghiệp.
Đây được xem là buổi giao ban tháng cuối cùng trước khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trở thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường (dự kiến xong trước 28-2).
Tại buổi giao ban, Bộ trưởng Lê Minh Hoan có bài chia sẻ với các thứ trưởng, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc bộ.
Ông Hoan cho biết gần 1.500 ngày ông cùng các cán bộ trong ngành nông nghiệp gắn bó, làm việc, chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong công việc và cuộc sống.
"Tôi cảm nhận mình thật hạnh phúc vì đã có khoảng thời gian trong cuộc đời được sống và làm việc dưới mái nhà mang tên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" - ông Hoan nói.
Theo ông Hoan, trong thời gian này ông cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nông nghiệp trải qua nhiều biến cố, trong đó có đại dịch COVID-19, cơn bão Yagi.
"Chúng ta thấp thỏm khi giá nông sản lên xuống thất thường, cửa khẩu ùn ứ, chúng ta cùng tưởng nhớ những mất mát không thể bù đắp được qua hai cơn đại dịch lịch sử. Chúng ta cùng rút ra bài học sâu sắc về những bất định, rủi ro trong ngành nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh và thị trường" - ông Hoan chia sẻ.
Ông Hoan nhấn mạnh tiếp nối những giá trị của các thế hệ trước để lại, toàn ngành cùng nhau khởi tạo những ý tưởng mới trong hành trình chuyển đổi tư duy mang tính hệ thống, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng tích hợp đa tầng giá trị....
"Chúng ta đã làm việc bằng tất cả tình cảm, tâm huyết, trí tuệ để các lãnh đạo và xã hội quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Kết quả, chúng ta góp phần đặt nền móng cho chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, đề xuất những nội dung quan trọng liên quan đến ngành trong các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tri thức hóa nông dân.
Thành quả là nông nghiệp luôn được đánh giá là vai trò trụ đỡ, bệ đỡ của nền kinh tế và hơn nữa còn được định vị là lợi thế quốc gia" - ông Hoan nói.
Theo ông Hoan, biên niên sử ngành nông nghiệp từ tiền thân là Bộ Canh nông đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là hành trình gần 80 năm với nhiều cột mốc lịch sử.
"Và hôm nay, chúng ta đứng trước một cột mốc mới, hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cuộc sống là như vậy, luôn thay đổi, chắc chắn lúc này chúng ta khó lòng tránh khỏi những cảm xúc của mình, nhưng rồi mỗi người sẽ biết cân bằng để vượt qua, hướng tới những điều tích cực trong mái nhà mới.
Có một điều chắc chắn là chúng ta luôn tiếp tục dấn thân vì trách nhiệm và bổn phận của lịch sử vẻ vang 80 năm, vì hàng chục triệu bà con nông dân đang trông đợi, vì kỳ vọng của lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Hoan chia sẻ.
Cầm tờ báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số tất niên mừng Xuân Ất Tỵ có tựa đề "Cát mộng duy xà", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói: "Có thể hiểu đó là giấc mộng gắn với loài rắn, chứa đựng nhiều ý nghĩa, biểu tượng, biến đổi và tái sinh giống như rắn lột da để lớn lên, tượng trưng cho sự đổi mới, thay đổi và phát triển....
Tổ chức, sắp xếp lại tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, 'Cát mộng duy xà' nhắc nhở rằng chỉ khi dám đối diện với thử thách ta mới tìm thấy con đường của sự thịnh vượng và trí tuệ.
Nếu cứ mãi sợ hãi trước những biến đổi của cuộc sống, ta sẽ mãi giậm chân tại chỗ, nhưng nếu ta học được cách thích nghi, kiên trì thích ứng, ta sẽ biến thử thách thành cơ hội, biến sợ hãi thành động lực".
Xuất thân là kiến trúc sư, ông Hoan cho biết hành trang khi ông về nhận nhiệm vụ ở bộ chỉ là chút ít kinh nghiệm từ thực tế cộng đồng, từ sự trăn trở của bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long.
Vì vậy, ông luôn đặt mình vào vị trí của người nông dân và "tôi cũng mong rằng mỗi đồng chí cũng đều như vậy, như Thủ tướng đã từng chỉ đạo "mọi hoạt động của ngành nông nghiệp đều xoay quanh người nông dân, mỗi chỉ số tăng trưởng chúng ta đều tư duy theo thu nhập của người nông dân được tăng thêm bao nhiêu và chất lượng sống của người nông dân không chỉ là thu nhập, mà còn là đời sống tinh thần thể hiện qua sức sống của nông thôn".
Sự kỳ vọng và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo đặt ra cho ngành nông nghiệp là rất lớn và mục tiêu càng cao, áp lực càng lớn.
Thị trường luôn là bài toán khó, phòng vệ thương mại, chính sách tự chủ lương thực, sự cạnh tranh của các nước tương đồng về sản xuất nông nghiệp.
Nền nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát là thách thức lớn trong cấu trúc lại ngành hàng.
Những ngày đầu năm đã xuất hiện những điều bất lợi cho tăng trưởng ngành, tôi thấu hiểu sự lo lắng và ưu tư của nhiều anh chị em.
Trong bối cảnh đó, khó tránh khỏi bất cập trong quá trình hợp nhất giữa hai bộ và bên trong bộ mới không tránh khỏi những lúng túng buổi đầu khi phân định, chuyển giao chức năng bên trong, nhưng rồi mọi việc sẽ qua đi, công việc mỗi người sẽ sớm vào guồng lái, hệ thống sẽ chuyển động nhanh hơn.
Chúng ta phải cùng nhau làm việc đó, tạo ấn tượng, hành động thiết thực cho ngành trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Hoan nhấn mạnh.
Sáng 10/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Toạ đàm Giải pháp hồi sinh các dòng sông chết với sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp.
Phát hiện nữ thí sinh để quên căn cước công dân, cán bộ CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa về nhà lấy rồi quay trở lại điểm thi với quãng đường gần 15km.
Hải Dương - Người dân nô nức xuống đường xem ca nhạc, pháo hoa rực rỡ mừng thành phố mới và thời khắc chính quyền hai cấp chính thức vận...
Chiều 16-6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.
TAND quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử vụ án 'Trộm cắp tài sản' trên địa bàn. Bị cáo là một người mẹ đơn thân, gồng gánh nuôi ba đứa con nhỏ trong cảnh thiếu thốn trăm bề, vì túng quẫn đã trộm cắp hơn 5 triệu đồng. Từ giai đoạn điều tra cho đến khi ra tòa, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã lấy tiền túi và kêu gọi đồng nghiệp hỗ trợ các con của nữ bị cáo.
Ngày 17/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động thử nghiệm trước khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025.
Nhờ sự tham gia hiến máu kịp thời của 4 chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giúp một cụ bà 92 tuổi vượt qua cơn nguy kịch.
Ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi một đoạn cây cầu ở bang Gujarat bị sập xuống sông, kéo theo nhiều phương tiện.
Ông Trump khen Tổng thống Liberia nói tiếng Anh 'rất hay' khiến dư luận thắc mắc: chẳng phải tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Liberia hay sao?