Bắt gặp chiếc xe khác đang bốc cháy trên đường, tài xế Nguyễn Văn Xuyên đã xin phép hành khách để tạm dừng xe buýt và dùng bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa.
Ngày 20-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe ô tô bốc cháy ở Hà Nội. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, một tài xế xe buýt đã chạy lại và dùng bình cứu hỏa để cứu hộ, dập tắt ngọn lửa.
Sự việc được nhiều diễn đàn về giao thông chia sẻ. Hàng trăm người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận khen ngợi nam tài xế về hành động dứt khoát, kịp thời hỗ trợ người khác trên đường.
Theo thông tin ban đầu, nam tài xế trong đoạn clip là anh Nguyễn Văn Xuyên (lái xe hãng Vinbus). Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Xuyên cho hay sự việc xảy ra vào trưa 17-8.
Thời điểm này, nam tài xế điều khiển ô tô buýt với lộ trình từ khu đô thị Smart City (quận Nam Từ Liêm) tới Khu liên cơ quan sở ngành Hà Nội (quận Tây Hồ).
Khoảng hơn 11h cùng ngày, chuyến xe đi gần hết đường gom đại lộ Thăng Long. Tới nút giao vành đai 3 - đại lộ Thăng Long, nam tài xế quan sát thấy một chiếc ô tô bốc đang bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên từ phía gầm xe khiến 2 người trên ô tô tỏ ra hốt hoảng, không biết làm cách nào. Lúc này, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.
"Chứng kiến việc chưa có ai hỗ trợ họ, tôi nghĩ ngay đến việc trên xe buýt có bình chữa cháy nên đã nhanh chóng nói với phụ xe về việc sẽ xuống giúp đỡ", anh Xuyên nói, cho biết thêm sau đó anh đã đánh lái xe buýt gọn vào phía trên, đặt biển cảnh báo và xin phép hành khách về việc hành trình có thể bị chậm trễ.
Sau đó, nam tài xế cùng người phụ xe nhanh chóng đi xuống. Họ phun hết bình chữa cháy đầu tiên nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên mạnh. Trong lúc anh Xuyên đang chữa cháy, nam tài xế kịp thời chạy lại cabin xe để lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân phía trong.
Chỉ khi anh Xuyên lấy tiếp bình chữa cháy cỡ lớn thứ 2 xuống sử dụng, đám cháy mới được khống chế.
"Tôi chỉ kịp nghe họ nói cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe đi tiếp lộ trình", anh Nguyễn Văn Xuyên nói thêm.
Ngày 20-8, khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên nhiều diễn đàn về giao thông, nam tài xế nói điều làm anh thấy vui nhất là không ai gặp thương tích trong sự cố này. "Mình làm tài xế, nên việc giúp đỡ người gặp nạn trên đường thì nhất định sẽ làm. Nhất là trong hoàn cảnh mình có đầy đủ điều kiện để làm việc này", anh tiếp lời.
Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ) xác nhận sự việc và cho hay không có thương vong xảy ra sau sự cố.
Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người gặp nạn giải quyết sự cố và phân luồng giao thông qua khu vực.
Chị N.B.N (sinh năm 1997), mất tích từ tháng 1-2024, vừa được gia đình thông báo đã qua đời ở châu Âu. Cha chị N trước đó đã sang Đức tìm con gái.
Để thanh niên công nhân và lao động trẻ tại tỉnh Bình Dương đón Tết vui vẻ, tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó có chương trình “Mâm cơm ngày Tết” tại các khu nhà trọ.
Nam bệnh nhân 30 tuổi sống chung với mảnh dằm gỗ dài 3 mm găm trong mắt hơn 15 năm.
Tôi bất an khi nghĩ đến việc nếu có gì bất trắc, phần tài sản tôi kiếm từ máu, mồ hôi, nước mắt lại phải chia cho bố mẹ chồng.
Cứ đến ngày 27/7 bà Bùi Thị Loan lại về Thái Nguyên thắp hương cho 60 đồng đội của Đại đội 915, những người đã không trở về sau trận bom B52 đêm Noel năm 1972.
Vài ngày qua, người dân đã đổ về Trung tâm Phật giáo Hòa Hảo để chào mừng 84 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.
Lưu Tuấn Hiếu, 14 tuổi, bị suy thận mạn giai đoạn cuối, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật ghép quả thận từ bố hiến tặng.
Chiến dịch “Mùa hè Xanh 2024' đang tạo nên sự đổi thay tích cực cho các xã khó khăn, vùng sâu vùng xa trên cả nước. Nhiều công trình ý nghĩa đã giúp cải tạo cảnh quan, môi trường, mang đến diện mạo mới cho địa phương, góp phần xoá tan nhiều nỗi bất an cho người dân.
Người dân trên cả nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.