Sau những ngày động đất liên tiếp, cuộc sống của người dân trong các buôn làng tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã trở lại nhịp thường ngày, nhưng ai cũng nơm nớp lo...
Những đứa trẻ thôn Vi Ring, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum, vô tư trở lại cuộc sống thường nhật sau chuỗi ngày động đất - Ảnh: TẤN LỰCDù những sinh hoạt thường nhật đã trở lại nhưng trong tâm tưởng bà con nơi này nỗi lo động đất vẫn thường trực.
Chiều 30-7, dọc con đường đất gập gềnh dẫn vào xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, từng tốp công nhân vẫn cần mẫn cùng máy móc thực hiện công việc sửa đường như mấy tháng qua.
Tại khu tái định cư đầu xã, sau những lo lắng, nháo nhào mấy ngày qua vì động đất, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo vốn có.
Mấy chục nóc nhà tường xây của đồng bào Xơ Đăng nằm không xa đập thủy điện Thượng Kon Tum là nơi tái định cư dự án thủy điện từ năm 2014.
Hơn chục năm sống nơi này, chứng kiến hàng trăm trận động đất, bà con vẫn ám ảnh nhất với trận động đất 5 độ trưa 28-7.
Từ sau động đất, gia đình chị Y Diên (39 tuổi) bỏ hẳn căn nhà xây chuyển sang sống trong căn nhà bếp dựng bằng vách gỗ bên cạnh - Ảnh: TẤN LỰCSau trận này, gia đình chị Y Diên (39 tuổi) bỏ hẳn căn nhà xây, chuyển sang sống trong căn nhà bếp dựng bằng vách gỗ bên cạnh. Y Diên bảo hôm xảy ra động đất mấy miếng gạch trên nóc rơi lợt đợt làm cả nhà đều khiếp sợ.
Từ hôm đó, hai vợ chồng và 3 đứa con mang chăn màn qua gian bếp gỗ bên cạnh ăn ngủ, không dám lên lại nhà chính.
"Sợ lắm, may mà lúc đó các con mình đã đi học còn vợ chồng đi lên rẫy. Nếu ở nhà khi ấy có khi bị gạch rơi vỡ đầu cũng nên!", Y Diên tâm sự.
Không xa nhà Y Diên, gia đình chị Y Dơ (36 tuổi) cũng chưa hết bàng hoàng khi động đất rung chuyển cả khu vực. Sau trận động đất, căn nhà của Y Dơ bị nứt mấy đường dài trên tường.
"Lúc động đất tôi tìm đường thoát ra khỏi nhà, chạy tới ôm hai đứa con đang chơi ngoài sân, cũng may động đất chưa tới mức sập nhà cửa. Nhưng bây giờ cả nhà sợ lắm, nếu chẳng may động đất mạnh hơn, sập nhà thì biết phải làm sao", Y Dơ nói.
Vết nứt do động đất tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Đăk Kôi 2 - Ảnh: TẤN LỰCCách đập thủy điện chừng 500m là tòa nhà của Trạm quản lý bảo vệ rừng Đăk Kôi 2. Dù công trình mới xây dựng kiên cố nhưng sau trận động đất trưa 28-7 nhiều mảng tường ở đây đã bị nứt toạc nhiều đường lớn kéo dài cả mét.
Những cán bộ bảo vệ rừng nơi này đang hết sức lo lắng, không biết công trình có đủ sức chống chịu với những trận động đất sắp tới hay không.
"Nói dại lỡ động đất mạnh xảy ra đêm hôm không biết đường nào mà chạy. Bây giờ tường nứt toát cả rồi, có khi chỉ cần động đất nhỏ là nhà sập xuống mất!" - anh Đinh Hồng Khoản (31 tuổi), cán bộ trạm, nói.
Xa hơn 20km về trung tâm huyện là thị trấn Măng Đen. Anh Nguyễn Văn Kháng, chủ nhà hàng gà nướng cơm lam Kiều Trang, kể lại khi động đất rung lắc nhà cửa, nhiều thực khách bỏ bát đũa chạy tán loạn. Bàn ghế, kệ bày hàng rung bần bật như con lật đật.
Anh phải trấn an thực khách ngồi nguyên vị trí để tránh cành thông ngã đổ đè trúng khi chạy loạn. Anh Kháng nói người dân địa phương đã quá quen với động đất, không thấy bất ngờ lắm nhưng với du khách nơi xa tới, ai cũng rất sợ.
Khu tái định cư của đồng bào Xơ Đăng thôn Vi Ring, xã Đak Tăng, nằm bên cạnh hồ thủy điện Thượng Kon Tum - Ảnh: TẤN LỰC
Người dân trở về khu tái định cư gần hồ thủy điện Thượng Kon Tum - Ảnh: TẤN LỰC
Một số gia đình chọn sống trong nhà gỗ vì cho rằng an toàn hơn khi xảy ra động đất - Ảnh: TẤN LỰC
Chị Y Dơ (36 tuổi, bên phải) vui đùa cùng trẻ em nhà hàng xóm sau hai ngày trải qua động đất - Ảnh: TẤN LỰC
Hoạt động mua bán bình thường trở lại tại quán tạp hóa của bà Bùi Thị Lý cạnh hồ thủy điện - Ảnh: TẤN LỰC
Một vết nứt tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Đăk Kôi 2 sau trận động đất ngày 28-7 - Ảnh: TẤN LỰC
Anh Nguyễn Văn Kháng, chủ nhà hàng gà nướng cơm lam Kiều Trang, kể lại khi động đất rung lắc nhà cửa, nhiều thực khách bỏ bát đũa chạy tán loạn - Ảnh: TẤN LỰC
Triển lãm công nghệ điện lực Techshow 2025 mang đến 'bức tranh toàn diện về những đột phá công nghệ mới nhất' khi giới thiệu loạt giải pháp, thiết bị và công nghệ trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Ông Lê Thanh Tùng, 53 tuổi, đâm người hàng xóm vì mâu thuẫn cây chuối có phần tán che sang phần đất nhà mình.

An Giang - Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang dao, vỏ chai bia tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn nhưng lại chém nhầm khiến nạn nhân thương...

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Ngọc Biển, Trưởng Phòng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Cocoon Vietnam khi tham gia tại Ngày hội Việt Nam Xanh.

Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Biển động kéo dài suốt hơn một tháng qua khiến hàng nghìn tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi phải nằm bờ. Cảng cá vắng người, ngư dân mất nguồn thu trong khi Tết đang cận kề. Nhiều lao động phụ thuộc vào nghề biển cũng lao đao vì không có việc làm, thị trường hải sản khan hiếm.

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM) và may mắn được người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng kịp thời để chăm sóc.

Sau khi đơn vị chủ quản trình báo nhà vệ sinh công cộng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM) “biến mất” vào ngày 11-11, bất ngờ công trình này đột ngột xuất hiện trở lại.