Hàng chục hộ dân ở Huế hàng ngày đang sống thấp thỏm bên bờ sông Hương, sông Bồ bởi nỗi lo sạt lở, bị “hà bá” nuốt nhà, nuốt vườn.
Căn nhà của anh Hoàng Đình Tài (phường Hương Hồ, TP Huế) nằm sát sông Hương, cạnh bên là di tích chùa Thiên Mụ nổi tiếng. Tận dụng địa thế phong cảnh hữu tình, anh Tài mở một quán ăn ven sông rồi lấy đó làm kế sinh nhai qua ngày.
Khoảng cách giữa hàng quán của anh Tài ra đến bờ sông Hương trước đây gần 10m và có một hàng tre hơn 20 năm tuổi được trồng để giữ đất, chống sạt lở.
Ấy vậy mà sau trận mưa lớn hồi cuối tháng 10 vừa qua, nước sông Hương cuồn cuộn chảy đã cuốn trôi cả bụi tre già xuống nước, trực tiếp uy hiếp đến căn nhà và hàng quán của anh Tài.
"Đêm đó tôi đang ngủ trong nhà thì nghe ngoài bở sông có tiếng nổ như bom nổ.. Chạy ra xem thì thấy cả một mảng đất và bụi tre già bị lở, trôi xuống lòng sông, hở nguyên một hàm ếch to tướng. Bây giờ nhà tôi chỉ cách sông Hương có vài mét nên mỗi bận nghe đài báo mưa to là lo lắm", anh Tài kể.
Ngược dòng sông Hương lên đến khu vực thượng nguồn, hàng chục hộ dân ở tổ dân phố Long Hồ Thượng 2 (phường Hương Hồ, TP Huế) cũng cũng ăn ngủ không yên vì nỗi lo sạt lở.
Anh Nguyễn Văn Vĩnh (trú tổ dân phố Long Hồ Thượng 2) kể rằng mảnh đất gia đình anh đang ở trước đây rộng hơn 2.500m3, trồng toàn cây thanh trà đặc sản và cách bờ sông Hương hơn 10m.
Thế nhưng tình hình sạt lở bờ sông nghiêm trọng trong những năm gần đây khiến gia đình anh mất gần 2.000m3 đất. Bờ sông cứ ngày một lấn dần đến gần căn nhà của anh Vĩnh khiến anh buộc phải dời nhà vào sâu trong khu đất.
Mỗi bận mưa lớn, các hồ thủy điện, thủy lợi đầu nguồn sông Hương xả nước thì chính quyền lại mang dây đến rào, cắm biển cấm luôn con đường độc đạo sát sông trước nhà anh Vĩnh vì sợ sạt lở.
"Mỗi lần đài báo mưa to là nhà tôi gần như bị cô lập trong nhiều ngày, chẳng làm gì được vì chính quyền giăng dây cảnh báo sạt lở. Thế nên là khi nghe dự báo mưa to là tôi lại hối hả đi mua mì tôm, gạo, mắm muối để dự trữ sẵn trong nhà, cực vô cùng", ông Vĩnh nói.
Không chỉ sông Hương mà trên nhiều con sông khác ở Huế như sông Bồ, sông Bạch Yến…cũng đang có nhiều hộ dân sống trong cảnh lo âu vì sạt lở.
Ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết tình hình sạt lở bờ sông, đặc biệt là ở sông Hương và sông Bồ đã diễn ra nhiều năm qua.
Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây tình hình sạt lở diễn ra khá nghiêm trọng sau mỗi đợt thiên tai, ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân trên toàn tỉnh.
Theo ông Hòa, tỉnh đã lên phương án di dời những hộ dân sống ở dọc các con sông có nguy cơ xảy ra sạt lở mỗi khi mưa bão, thiên tai ập tới.
Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu các địa phương, ngành chức năng đi kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông ở trên khu vực mình quản lý để báo cáo lại cho UBND tỉnh.
Trước mắt, sau mùa mưa bão năm nay, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên sông Hương, sông Bạch Yến… thuộc địa phần TP Huế sẽ được xử lý khẩn cấp bằng cách đắp kè bằng tre, bao cát chống sạt lở tạm thời.
Về lâu dài, ông Hòa cho biết tỉnh đã yêu cầu các địa phương lập dự án, đưa việc làm kè bê tông tại các bờ sông sạt lở vào kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn hàng năm.
"Tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nên nhiều dự án xây kè chống sạt lở đoạn bờ sông đến hiện nay vẫn chưa thực hiện được", ông Hòa nói.
Nhiều đoạn hàng rào lưới cao tốc TP.HCM- Trung Lương bị cắt phá, tạo lối lên, xuống đường cao tốc để mưu sinh, đón xe khách, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT và mất cảnh quan đường cao tốc.
Sau gần 1 năm các quận nội thành Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đến nay kết quả vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Phần vỉa hè của các tuyến phố vẫn bị người dân, các hộ kinh doanh chiếm dụng.
Ngày 10/1, Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra trên đường Mậu Thân, khóm 6, phường 9, thành phố Trà Vinh.
Ngày 13.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa phát đi những khuyến cáo về các biện pháp PCCC và thoát...
Không chỉ rác thải mà chất phóng uế từ bò thả rông tràn lan cũng bủa vây cuộc sống của người dân sống trong khu dân cư ở Cần Thơ...
Câu chuyện người đàn ông 35 tuổi họ Vương (sống ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) chấm dứt hẹn hò khi bạn gái đưa ra bảng liệt kê chi phí sinh hoạt sau khi kết hôn đang khiến cư dân mạng nước này bàn tán ầm ĩ. Theo Toutiao News, Vương là chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, cao 1,8m, đang làm quản trị viên tại một doanh nghiệp nhà nước. Anh sở hữu hai căn hộ trong thành phố và kiếm được khoảng 100 nghìn nhân dân tệ (343 triệu đồng) mỗi...
Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang điều tra, truy xét vụ người đàn ông cầm hung khí vào trụ sở Công an phường 15 tấn công một chiến sĩ công an trực ban.
Trung ương Đoàn và Sabeco sẽ trao 10.400 phần quà Tết cho công nhân lao động, ngư dân và bộ đội biên phòng, bộ đội vùng biển tại 25 tỉnh, thành.
Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đây là loại tội phạm rất nhức nhối ở vùng sâu, vùng xa, khiến bao con nợ rơi vào vòng xoáy nợ nần “lãi mẹ đẻ lãi con”, không lối thoát…