Bằng sự sáng tạo dựa trên công nghệ AR, nhóm sinh viên Cần Thơ đã đưa hình ảnh các làng nghề truyền thống của miền Tây và 12 linh vật trong văn học dân gian vào sách.
Đó là đề tài luận văn tốt nghiệp của 2 nhóm sinh viên ngành Thiết kế đồ họa Trường Đại học FPT Cần Thơ.
Những ký ức, hình ảnh về 12 làng nghề truyền thống của miền Tây được nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thu Xuân, Lý Tiểu Hồng và Trần Thị Ngọc Quyên đi thực tế, ghi nhận đưa vào đề tài luận văn tốt nghiệp "Sách di sản đồng bằng".
Bạn Trần Thị Ngọc Quyên - đại diện nhóm - chia sẻ với mong muốn một phần nào đó giúp các bạn trẻ có cái nhìn khái quát về các làng nghề đã và đang trở thành một phần cuộc sống, làm nên "cái chất" miền Tây, cả nhóm đã bắt tay cùng tìm hiểu và thực hiện.
Các bạn đến từng làng nghề, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển làng nghề và trải nghiệm việc chầm nón lá, đan cỏ bàng, nướng bánh tráng, dệt chiếu.
Những làng nghề đan cỏ bàng (Kiên Giang), bánh tráng Mỹ Lồng - bánh phồng Sơn Đốc (Bến Tre), chầm nón lá Thời Tân (TP Cần Thơ), làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp)… được các bạn "tập hợp" vào sách cùng ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).
Với đề tài: "Bí ẩn 12 linh vật trong văn học dân gian Việt Nam", nhóm sinh viên gồm Phan Minh Khôi, Nguyễn Phan Bảo Anh và Nguyễn Minh Khánh Ngân trải qua hơn 4 tháng tìm tòi, nghiên cứu với đôi lần thất bại, cuối cùng quyển sách Đại Việt Yêu Linh Ký nói về 12 linh vật cũng đã ra đời.
Cuốn sách đưa bạn đọc vào một hành trình khám phá câu chuyện về những linh vật trong đời sống tâm linh của người Việt.
12 linh vật: long, nghê, quy, phụng, hổ, chim lạc, rắn Hàm Luông, sấu Năm Chèo, cá ông, thuồng luồng, hồ tinh, chó đá, qua sự sáng tạo mà mỗi linh vật được tái hiện bằng những nét vẽ, màu sắc và cử động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ AR.
"Theo đó, bạn đọc có thể dùng điện thoại thông minh kết nối mạng Internet để quét mã QR có sẵn. Cứ mỗi lần quét mã như vậy thì hình ảnh chim lạc hay rồng bay sẽ được hiện lên trên màn hình điện thoại, một trải nghiệm đọc sách "độc lạ" mà chúng em muốn mang đến cho bạn đọc", bạn Bảo Anh nói.
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Thái Anh - giảng viên Trường Đại học FPT Cần Thơ - cho biết đề tài luận văn của các bạn mang ý nghĩa nhân văn, hướng về giữ gìn và phát huy truyền thống trong đời sống văn hóa của người Việt nên tôi rất ủng hộ.
"Thế hệ trẻ thì cũng cần phải biết và hiểu về truyền thống tốt đẹp và việc tái hiện các làng nghề thủ công, linh vật của các bạn là một ví dụ điển hình. Cạnh đó, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo cũng được rèn luyện khi các bạn cùng nhau góp sức để hoàn thành luận văn", thầy Thái Anh nói.
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình các cán bộ, người dân tử vong trong vụ trụ sở 2 xã ở tỉnh Đắk Lắk bị một nhóm đối tượng tấn công.
Lực lượng thi công khán đài, sân khấu và bãi bắn pháo hoa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.
Thời điểm đó, tâm trạng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc không thể quá bình yên được, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thong dong, bình thản đáng kính. Ngọn lửa vì dân bao trùm tất cả. Kiến ThứcĐại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại người dân Mường Phăng sau 40 năm giải phóng Điện Biên. Ảnh tư liệu.l1 Đại tướng giản dị, dí dỏm nhưng rất nghiêm khắc Tôi được chọn vào nhóm tham gia soạn thảo chiến lược phát triển khoa học do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ...
Thay vì di chúc cho ba con, bà Liu để khối tài sản 20 triệu tệ (hơn 69 tỷ đồng) cho chó, mèo đang nuôi.
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng hứa cùng Thường trực Thành ủy sẽ chủ động quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết với đoàn viên thanh niên sớm có kết quả, phúc đáp phần nào tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ.
Ám ảnh về cân nặng, nữ sinh 20 tuổi giảm ăn sau đó lại tiêu thụ thực phẩm mất kiểm soát, được chẩn đoán mắc chứng ăn vô độ tâm thần.
Ngày biết tin con gái đầu bị ung thư máu, chị Thúy chết lặng, tự hỏi mình đã làm gì nên tội để số phận trừng phạt bằng việc cả ba con đều mắc bệnh nặng.
2 du khách đến từ TP.HCM leo núi Cô Tiên (TP Nha Trang, Khánh Hòa) thì bị kiệt sức không thể xuống núi được nên phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa xuống núi.
Đợt rét đậm cận Tết làm đôi chân ông Phạm Văn Chăm sưng, tê cứng nhưng không dám đến bệnh viện bởi dành tiền cho con gái ung thư.