Sau vụ khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra ở địa phương chưa lâu, rừng phòng hộ tại huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) lại tiếp tục "chảy máu".
Ngày 15.5, trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định - cho biết, đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo cụ thể về diện tích, mức độ thiệt hại và đối tượng vi phạm trong vụ phá rừng phòng hộ vừa xảy ra tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.
Theo ông Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, vụ phá rừng phòng hộ nói trên xảy ra tại khoảnh 6, tiểu khu 89 thuộc thôn O2, xã Vĩnh Kim. Diện tích rừng bị phá hơn 5.000m2, trạng thái rừng hỗn giao.
Trước đây, diện tích này là nương rẫy cũ của bà con ở thôn 2, nhưng không sản xuất, nay đã phục hồi thành rừng và được quy hoạch bảo vệ, thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 5 đối tượng vi phạm.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cũng cho biết, đơn vị đã báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và đã lập biên bản vi phạm hành chính, ngoài ra đang xác minh một số nội dung liên quan khác để xử lý.
Như Báo Lao Động đã đưa tin ngày 22.2, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phát hiện 165 cây sao đen và 62 cây keo tại khoảnh 4, tiểu khu 169, thuộc khu vực rừng phòng hộ xã Vĩnh Hảo bị cưa hạ, tổng diện tích thiệt hại là hơn 1,1ha rừng phòng hộ, trạng thái rừng trồng hơn 15 năm tuổi.
Trong đó, cây bị cưa hạ có đường kính nhỏ nhất là 6cm, cây có đường kính trung bình khoảng 16cm và cây lớn nhất có đường kính 28cm.
Số cây gỗ bị chặt phá vẫn còn ở hiện trường, chưa bị cắt ngọn và vận chuyển đi nơi khác. Thời gian cưa hạ cách đây khoảng 20 - 30 ngày.
TP - Đại biểu Quốc hội cảnh báo, tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm giờ đã lan sang cả khu vực tư. Trong đó, có một số doanh nghiệp thẩm định không làm, không tham gia đầu tư công vì sợ “rắc rối”. “Nếu tiếp tục để “căn bệnh” này lây lan sẽ gây nguy hại rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công nêu ý kiến.
Lê Danh Tạo, 57 tuổi, cùng vợ Hồ Thị Hải bị cáo buộc mỗi tháng nhận hơn một tỷ đồng của các tài xế xe tải đường dài để 'bảo kê' các lỗi vi phạm.
Trong năm 2024, Hà Nội dự kiến xây dựng hầm đường bộ có kết hợp người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ thuộc quận Hoàn Kiếm. Khi hoàn thiện, công trình do UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông ngay cạnh khu vực phố cổ Hà Nội.
Ngày 11/1, tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) khánh thành nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng. Dự buổi lễ có ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Tetsuya Yagi, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản; Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng hai nhà đầu tư Thuận Thành Group, JFE Engineering Corporation Nhật...
Gần 10 năm qua, rạch Đình An Nhơn ở phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 400m bị ô nhiễm lòng rạch do ứ đọng nguồn nước và...
Trong hai ngày 10 và 11/5, tại Phú Quốc (Kiên Giang), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống bộ đội tại các đơn vị trực thuộc gồm Trung đoàn Ra-đa 551, Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 và Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 563.
Hôm nay, kì thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức diễn ra tại 3 tỉnh/thành phố trên cả nước.
Nhiều người dân thắc mắc khi họ tham gia giao thông bị kiểm tra nồng độ cồn, vậy họ tự vào các cơ sở y tế để kiểm tra có được không?
Cách đây vài ngày, một người đàn ông ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đến đồn cảnh sát báo án. Người này cho biết, gần đây anh thường xuyên nhận được cuộc gọi từ những người tự xưng là cảnh sát, nói rằng anh là kẻ bị truy nã. Tin rằng mình không làm sai chuyện gì, anh vô cùng bực mình, quyết định đến đồn cảnh sát địa phương để xác minh sự việc và khiếu nại. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát cẩn thận kiểm tra, không ngờ lại phát...