Anh Hải, 25 tuổi, ngủ dưới sàn nhà trong một chuyến du lịch, bất ngờ đau tai dữ dội.
Bác sĩ bệnh viện nơi anh du lịch phát hiện một con rết đang ngọ nguậy trong tai bệnh nhân, gắp ra con vật còn sống.
5 ngày sau, tai của anh Hải vẫn còn ù, đau nhức nhiều, nghe kém, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy ống tai và màng nhĩ của bệnh nhân phù nề, sung huyết, có hai lỗ thủng lớn chiếm khoảng 25% màng nhĩ, màng nhĩ và ống tai đọng máu.
Ngày 23/3, ThS.BS.CKI Nguyễn Thị Hương, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết anh Hải bị thủng màng nhĩ khiến ù tai, suy giảm thính lực. Nhiều khả năng con rết khi chui vào tai anh Hải đã cắn thủng màng nhĩ.
"Trường hợp bị côn trùng, động vật chui vào tai cắn nhiều chỗ trên màng nhĩ gây thủng như anh Hải khá ít gặp, thông thường chỉ gây trầy xước ống tai và màng nhĩ hoặc viêm tai", bác sĩ Hương cho biết.
Bệnh nhân được điều trị nội khoa, tái khám theo dõi tình trạng bệnh. Sau một tuần, vết thủng ở màng nhĩ của người bệnh hồi phục 40% so với ban đầu, ống tai và màng nhĩ giảm viêm, giảm phù nề, triệu chứng ù tai, nghe kém cải thiện.
Bác sĩ Hương cho biết vết thủng màng nhĩ được chăm sóc, điều trị tốt có thể tự lành lại sau vài tuần. Nếu sau 3-6 tháng lỗ thủng không lành có thể phải phẫu thuật vá màng nhĩ để cải thiện sức nghe, triệu chứng ù tai hay viêm tai giữa sau này.
Động vật chân khớp như rết có nhiều nọc độc, chứa bụi bẩn, vi khuẩn, vi trùng ở trong đất ô nhiễm. Chúng chui vào tai khiến tai đau nhức nhiều, nguy cơ cao nhiễm trùng. Tình trạng này để lâu có thể dẫn đến viêm tai giữa, nhiễm trùng lan rộng vào các tổ chức ở não gây viêm màng não, áp xe não, liệt mặt, tử vong.
Khi bị côn trùng chui vào tai, người bệnh nên nằm nghiêng hoặc nghiêng đầu về phía tai có dị vật, ra chỗ nhiều ánh sáng. Dùng oxy già hoặc nước muối sinh lý ấm nhỏ ngập tai để côn trùng tự chui ra ngoài hoặc chết vì ngạt. Sau đó, có thể tự gắp con vật hoặc đến bệnh viện để bác sĩ gắp ra rồi vệ sinh tai sạch sẽ, nhỏ thuốc đều đặn phòng ngừa viêm nhiễm. Trường hợp đau tai dữ dội cần đến bệnh viện ngay để bác sĩ lấy côn trùng ra và xử lý tổn thương.
Tránh dùng các dụng cụ, tăm bông để ngoáy, móc tai. Không sử dụng các phương pháp dân gian như hơ lá, xông hơi tai. Cũng không nên quá lo lắng, hốt hoảng dùng tay chọc vào tai khiến côn trùng kích động, chạy sâu vào bên trong tai, gây biến chứng nguy hiểm.
Nơi ẩm thấp, nhiều đồ đạc thường có rết trú ngụ. Bác sĩ Hương khuyến cáo nên ngủ trên giường, hạn chế ngủ ở sàn đất hoặc nơi ẩm thấp. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên. Xịt thuốc diệt côn trùng. Không để thức ăn vung vãi trên giường nệm.
Uyên Trinh
* Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |
Khảo sát mới nhất của Hiệp hội Nhân đạo quốc tế Hàn Quốc, 53,6% người trẻ tại đất nước này cho biết họ đã vô tình ăn phải thịt chó do áp lực từ những người lớn trong gia đình.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937, tại thành phố Huế. Ông quê gốc ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Kiến ThứcNhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ảnh: Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.1 Ông sinh sống và học tập tại Huế cho đến khi hết bậc trung học ở Huế năm 1960 thì ông chuyển vào TPHCM học tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 1960, ông tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán - Trường Đại học Sư phạm Sài...
Sáng 30-5, Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 4 'người hùng' đập tường cứu người trong vụ cháy tại ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Ngày 15/11, Trung ương Đoàn gặp mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đón Tết 5 năm liền tạị đảo Song Tử Tây, Trường Sa. Tết ở đây rất nhẹ nhàng, thanh thoát và xúc động.
Trải qua hơn 50 năm hình thành, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5, là điểm đến hấp dẫn, thu hút người dân, trẻ em và các du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cảnh sát đã phải gọi hỗ trợ khi họ phát hiện con cá sấu dài hơn 3 mét đang có ý định 'ghé thăm' đồn cảnh sát.
Cận kề thời điểm bước chân vào giảng đường đại học, hai chị em Nguyễn Thị Luy, Nguyễn Văn Nho (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) càng mang nhiều tâm sự.
75 tuổi, ông vẫn miệt mài mỗi ngày đi qua những cánh rừng, xuống nhà dân bàn cách làm ăn.