Quảng cáo cờ bạc xuất hiện nhan nhản trên bảng hiệu các quán xá tại TP Pleiku (Gia Lai). Người nhận không hay biết vì nghĩ doanh nghiệp nào đó tài trợ!
Vài tháng qua, nhiều hàng quán tại TP Pleiku (Gia Lai) được một số người đến mời chào tài trợ pano, bảng hiệu, vật dụng hàng quán để núp bóng quảng cáo ứng dụng cờ bạc, cá cược.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng loạt tuyến đường tại TP Pleiku như Hoàng Sa, Trường Chinh, Wừu, Lý Nam Đế… đều xuất hiện bảng quảng cáo loại này.
Trên đường Hoàng Sa, TP Pleiku, có hàng chục hàng quán xuất hiện bảng quảng cáo tương tự. Các bảng quảng cáo ứng dụng cá cược "xxVIP" có mặt từ tiệm tạp hóa, cửa hàng cây cảnh tới quán cơm, tiệm rửa xe, nước mía, gội đầu…
Bên cạnh thông tin, địa chỉ của cửa hàng, trên các bảng quảng cáo luôn dành phần nổi bật quảng cáo cho nhà tài trợ "xx.VIP" in màu vàng cam.
Tại một quán cơm trên đường Hoàng Sa, ngoài tài trợ bảng quảng cáo ngoài trời, "nhà tài trợ" này còn tài trợ chủ quán các ống đũa bắt mắt với logo "xxVIP" kèm slogan rất kêu: "Hôm nay 1 tỉ, ngày mai 1.000 tỉ".
Trên ống đũa còn in mã QR-code dẫn tới trang web "xxVIP.com".
Thử tìm kiếm thông tin "nhà tài trợ" này trên mạng đều dẫn tới các trang cá cược bóng đá, cờ bạc với lời giới thiệu có cánh như:
"Liên minh giải trí trực tuyến hàng đầu châu Á" hoặc "liên minh game online giải trí trực tuyến độc đáo bao gồm các nhà cái hàng đầu trong thị trường cá cược…".
Tại vườn cây cảnh đầu đường Hoàng Sa, tấm bảng hiệu của "nhà tài trợ" này được in kích thước rất to nổi bật ngay góc ngã ba đường.
Bà Thư, chủ vườn cây cảnh, nói khoảng 4 tháng trước có người tới đặt vấn đề tài trợ làm bảng hiệu miễn phí. Sau khi lắp lên có nghe người qua lại bảo là lừa đảo nhưng bà Thư bán tín bán nghi, không nghĩ lừa đảo mà lại công khai như vậy.
"Bảng to như này nếu tự làm phải tốn vài triệu đồng. Hôm đó người bên ấy còn nói sẽ cho thêm ly bình, chén bát nữa. Mình không biết chứ nếu biết cũng không nhận đâu, đâu muốn người khác dính vào cờ bạc!" - bà Thư bộc bạch.
Chị Thanh Phương, chủ một quán bánh xèo trên đường Phan Đình Phùng ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku, cho hay mấy tháng trước có người tới tặng vài hộp tăm để trên bàn ăn.
Nghĩ nhãn hàng nào đó tặng nên chị Phương nhận mà không nghĩ nhiều. Người tặng còn hứa sẽ tặng thêm ống đũa nhưng nay chưa thấy quay lại.
Trên ống tăm quà tặng có màu trắng kèm logo "xx.VIP" cùng dòng chữ màu cam nổi bật: "Hôm nay 1 tỉ, ngày mai 1.000 tỉ".
Hầu hết hộ kinh doanh cho hay đều nghĩ những bảng quảng cáo này là một nhãn hàng bình thường trao tặng, không biết là quảng cáo cá độ bóng đá nên mới đồng ý nhận.
Tiếp nhận thông tin phóng viên Tuổi Trẻ Online cung cấp, cơ quan chức năng TP Pleiku cho hay sẽ chỉ đạo các phường đi kiểm tra thực tế để xác minh, xử lý nếu phát hiện vi phạm.
'Chị H mới lập gia đình được gần 3 tháng và ở cùng chồng tại khu nhà trọ ở Trung Kính. Hiện tại, gia đình đang làm thủ tục xác định danh tính vợ chồng chị H', thân nhân chị H chia sẻ.
Liên quan đến nội dung một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phân tích, từ góc độ làm...
TP - Đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội mới chỉ công bố thông tin: “Năm học 2024 - 2025 đơn vị sẽ tiếp tục tuyển sinh theo phương thức thi tuyển” đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm thu hút để tuyển chọn được những học sinh giỏi, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường THPT. Tuy nhiên, thi tuyển 3 hay 4 môn, thời điểm này học sinh vẫn chưa được biết.
Sau ghép tuỷ, Nguyễn Minh Quang (quê Hải Phòng) đang nằm ở khu vực cách ly của Bệnh viện Nhi Trung ương với điều kiện vô trùng gần như tuyệt đối. Em đang chờ ông già Noel mang tới món quà mơ ước. Năm nay, Quang không cần đồ chơi, quần áo đẹp, món quà em mong chờ nhất chính là sức khoẻ. Đây cũng là điều mà nhiều bệnh nhi mắc suy giảm miễn dịch đang điều trị tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương mong muốn. Nghe mẹ kể về...
Ngày 18/7, lãnh đạo UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết phường đang niêm yết thông báo, tìm thân nhân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20h ngày 15/7, một bảo mẫu tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng (tổ 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước hiên Trung tâm. Cháu bé là nam, khoảng hơn 5 ngày tuổi, nặng 2,5 kg. Thời điểm phát hiện,...
Theo giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, bước đầu cơ quan điều tra nhận định chiến sĩ M. tự tử và không có dấu hiệu xuất phát từ việc bị đánh đập, hành hung hay bị sát hại.
Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía Tây tại phường Hòa Khánh...
Từ những tồn tại về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp đề xuất đóng dần các giếng khai thác...
Bãi bồi sông Hồng ở các quận: Tây Hồ, Hoàng Mai, huyện Thường Tín… nằm trong không gian thoát lũ đã bị 'băm nát' nhiều năm qua.