Mấy anh em quen ở Hóc Môn nhắn nhẹ nhau trong nhóm chat: "Hic, lâu rồi tụi mình chưa được cùng 'cười một cái' ở Quận 3 hen!". Tôi cũng thả vào nhóm một nụ cười toe, ờ cũng khá lâu ha... Thấy nhớ ghê!
Ảnh minh hoạ: TGCCNằm nép mình trên tuyến phố một chiều, dài dằng dặc với đầy dẫy những shop thời trang, cửa hàng cao cấp, quán chay một nụ cười với mặt tiền bề ngang bé nhỏ, dễ khiến bạn vuột mất khi chạy lướt vội ào qua. Nhưng, quán cũng sẽ dễ tìm được với những công dân yêu thích sống chậm, chủ tâm tìm đến từ đầu và chạy từ từ để còn kịp quan sát.
Và, cũng rất phù hợp với những tín đồ ăn chay, sống xanh, lành mạnh, quán mang đến một không khí bình yên, an lạc, đậm chất thiền, trân trọng dành cho những ai ghé chân đến.
Còn nhớ những ngày đầu, khi anh em chúng tôi đang loay hoay tìm quán ăn chay ở quận 3 đã vô tình đến đây. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng một cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà và các loại bột ngũ cốc dinh dưỡng, nhưng bên cạnh đó lại là một quầy bày biện các món ăn, thức uống phục vụ cho thực khách.
Tần ngần với kiểu phục vụ lạ mắt, khi mà món ăn được dọn trên rổ mây tre, lót bằng một tờ giất kraft đã tráng sạch sẽ, có canh, mặn, xào, rau đầy đủ... anh em chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi hỏi tính tiền, cô phục vụ cười nhã nhặn: "Dạ, chỉ cần trả một nụ cười!".
Tự nhiên cảm thấy mát rượi giữa buổi trưa xô bồ ở phố thị, anh em chúng tôi cũng vòng qua tủ trưng bày, chọn mua thêm một vài sản phẩm và không quên ngỏ lời cảm ơn nhiệt tình.
Không ai bảo ai, từ đó, quán trở thành một trong những điểm chọn để ăn trưa, nghỉ ngơi của anh em đồng nghiệp chúng tôi, mỗi khi có việc chạy vào trung tâm thành phố hoặc những hôm cuối tuần muốn du hí Sài Gòn và thưởng thức món chay.
Các bạn hãy thử một lần đến quán. Tại đây, bạn không chỉ thưởng thức món ăn chay, ngon, sạch mà còn được thưởng lãm không khí trang trí, phục vụ chỉn chu, thân thiện với môi trường, một địa điểm an lành để có bữa cơm ngon ngay trung tâm thành phố.
Không gian nhẹ nhàng, âm nhạc của thiền môn, tràn ngập những nụ cười hiền hòa cùng thực đơn chay vẫn luôn thay đổi mỗi ngày.
Quán thật biết cách góp phần gây thương nhớ cho mọi thực khách ghé thăm với dư vị mát lành của món ăn chay ngon đến từ rau củ, giúp dịu mát đi cái nóng nảy oi bức của thành phố phương Nam.
Tận hưởng hương vị thanh lành từ món ăn chay, trước nhất vừa tốt cho sức khỏe, góp phần bảo vệ thiên nhiên, lại vừa mang nhiều năng lượng tích cực cho bản thân, làm mới cơ thể bạn sau những ngày mệt nhọc vì công việc.
Mà đâu chỉ có thế, quán còn trở thành một trong những điểm hội ngộ đầy duyên lành, khi mà ai đến quán cũng ăn chay, sống nhẹ nhàng và trao nhau toàn những nụ cười, ánh mắt trìu mến, yêu thương, tha thứ, đầy bao dung...
Ở đâu đó giữa Sài Gòn hoa lệ, ngỡ đâu toàn lạnh lùng kim tiền, vẫn có chỗ cho bạn, cho tôi, cho những thân phận lạc loài một bữa ăn trưa tình cảm và về phía bạn thì: Chỉ cần góp lại một nụ cười!
Quán một nụ cười - Ảnh 2.
Thanh tra TP Huế chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị chấm dứt dự án đặc sản 10 tỉ đồng và kiểm điểm các đơn vị liên quan.

Chiều ngày 12/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.

Nghị quyết 23 mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển.

President's Cup - giải đấu ra đời từ năm 2015 của Indonesia - chính thức được công nhận nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA từ năm 2027.

Ngày 10-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ.

Tiến là nhân viên tín dụng tại chi nhánh Tiền Giang cũ của một ngân hàng, do đánh bạc qua mạng nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Quân đội Mỹ điều động tổ hợp phòng không Avenger để bảo vệ Tổng thống Trump khi ông tham dự giải đấu tại sân golf ở New Jersey.

Từ 8h ngày 11-8, trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 bắt đầu được tháo dỡ, hoàn trả mặt đường.

Từ hợp đồng chuyển nhượng ghi giá 1 triệu đồng, vụ tranh chấp ngôi nhà ven biển ở Đà Nẵng đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều lần xét xử vẫn chưa có hồi kết.