Trên đường đến ngân hàng làm thủ tục gửi tiền, một người đàn ông ở Nghệ An vô tình đánh rơi chiếc túi bên trong chứa 190 triệu đồng.
Trưa 21-4, Ban Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã làm thủ tục bàn giao 190 triệu đồng từ tài xế, phụ xe buýt Công ty xe buýt Đông Bắc cho người đàn ông đánh rơi.
Khoảng 7h35 sáng cùng ngày, ông Lê Văn Mạo - 59 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An - chạy ô tô theo hướng Nghĩa Đàn về Diễn Châu trên quốc lộ 48. Do bỏ quên một túi tiền trên nắp cốp sau xe ô tô nên lúc ô tô lên cầu vượt Yên Lý (thuộc địa phận xã Diễn Yên) chiếc túi rơi xuống đường.
Thời điểm này, xe buýt Đông Bắc số 26 tuyến TP Vinh - Quỳ Hợp có anh Trương Văn Kỳ - 27 tuổi, quê xã Nghĩa Xuân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - làm phụ xe chạy phía sau thấy chiếc túi liền nói tài xế dừng lại.
"Tôi xuống nhặt túi lên kiểm tra thì thấy bên trong có một số tiền lớn, nhiều mệnh giá tiền khác nhau, tôi không đếm cụ thể là bao nhiêu. Chúng tôi cố gắng chạy xe theo để trả lại cho người đánh rơi nhưng không kịp", anh Kỳ kể.
Nhận được tin báo, Công an xã Diễn Yên phối hợp với Công an xã Hưng Lợi vào cuộc xác minh, tiếp nhận túi tiền từ tài xế, phụ xe buýt Đông Bắc để trả lại cho ông Mạo.
Ông Mạo cho hay đây là số tiền ông đem tới ngân hàng để gửi. Lúc ra xe ô tô, ông Mạo để túi tiền sau cốp xe ô tô nhưng do quên chìa khóa nên ông quay vào nhà để lấy.
"Tôi lên ô tô rời nhà khoảng 2km mới biết túi tiền bị rơi, lúc đó rất hoang mang vì không biết có ai nhặt được hay không. Cũng may mắn có tài xế, phụ xe buýt nhặt trả lại toàn bộ tiền cho tôi", ông Mạo nói.
Anh Kỳ chia sẻ dù biết nhặt được số tiền lớn, có thể bằng 2-3 năm làm việc phụ xe, nhưng khi nghĩ người đánh rơi cũng vất vả mới có được số tiền đó nên anh và tài xế tìm cách trả cho ông Mạo.
Triển lãm những tác phẩm của trẻ tự kỷ đang diễn ra tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội không chỉ lạ ở cái tên ‘Chèo méo’, đến đây, người xem còn được khám phá bao điều lạ lùng khác như được ôm, được thử làm diễn viên ballet.
Hai năm làm việc trong ngành thiết bị, Jiang Lei nhận thấy sự nghiệp của anh chẳng đi đến đâu, trong khi các đồng nghiệp dường như đang kiếm tiền nhờ được thăng chức và được công nhận.
Trộn axit sunfuric với xút để thông đường ống bị tắc, một nữ cảnh sát và hai con gái của bà mất mạng tại nhà riêng.
Kết quả điều tra về đái tháo đường của người dân từ 18 đến 69 tuổi tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ tiền đái tháo đường 16%, nếu không điều trị sẽ thành tiểu đường tuýp 2.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 1 trường hợp người bệnh nhập viện bị áp xe cạnh hậu môn, đã chữa trị nhưng không triệt để,...
Trong số 162 cây cổ thụ trong rừng Mã Đà vừa được công nhận Cây di sản Việt Nam có 'cụ' cây kơ nia khoảng 1.230 tuổi.
HHT - Hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 201 điểm thi vào lớp 10 tại hà Nội, mỗi điểm thi có từ 15 - 20 tình nguyện viên ngoài cổng trường.
Theo TS Võ Thế Quân - cựu Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, “Ba sẵn sàng” là phong trào hành động cách mạng vĩ đại nhất của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX; từ phong trào cho thấy, thanh niên Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, với chủ nghĩa yêu nước, gắn bó máu thịt với đất nước.
Được bác sĩ chẩn đoán vô sinh do không có tinh trùng, anh Vinh, 43 tuổi, tự ti mặc cảm, vợ động viên nhiều lần mới chịu điều trị để có con.