Rất nhiều người Ukraine đến Israel sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra hồi đầu năm ngoái đã trở về quê nhà do một cuộc xung đột khác tại Israel.
Khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2-2022, một số người đã chọn tị nạn tại Israel. Nhưng giờ đây, những người này lại phải quay trở về Ukraine bởi nơi mà họ đang tị nạn đang phải trải qua một cuộc chiến khác, theo Hãng tin AFP.
Chính quyền Kiev cho biết khoảng 4.000 người Ukraine đã rời Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ hồi đầu tháng 10.
Chị Tetiana Kocheva (39 tuổi) đã rời thành phố Kharkov, phía đông bắc Ukraine sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra hồi đầu năm ngoái, và tị nạn tại khu vực ven biển thành phố Ashkelon, miền nam Israel.
Do trước đó, chồng chị Kocheva đã từng làm việc tại Israel nên chị đã đưa ba người con đến Israel để tránh chiến sự.
Bình yên chẳng bao lâu, Tổ chức Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công vào khu vực Dải Gaza hôm 7-10 khiến nhiều người thiệt mạng.
Và giống như hàng nghìn người tị nạn Ukraine khác, chị Kocheva phải sơ tán lần thứ hai.
“Nếu có chết thì ít nhất tôi vẫn chết trên chính quê hương của mình”, chị Kocheva nói với Hãng tin AFP.
Kể lại hành trình đến Israel, chị Kocheva cho biết gia đình đã trú ẩn dưới một tầng hầm tại Kharkov trong suốt 10 ngày đầu chiến sự. Năm tháng sau, chị cùng gia đình quyết định rời bỏ quê hương đến thành phố Ashkelon, cách Dải Gaza khoảng 10km để bắt đầu cuộc sống mới.
“Tay tôi run lên và cảm giác khi đó hệt như cách mọi chuyện bắt đầu ở quê hương tôi”, chị Kocheva kể.
Chị Kocheva nhớ lại, cũng tại một hầm trú ẩn nhưng là ở Israel, chị nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng súng nổ vang lên liên hồi. Thời khắc đó, chị biết mình phải rời khỏi Israel.
“Tôi sợ hãi và nhận ra rằng mình phải trở về nhà”, chị Kocheva nói.
Gia đình chị đã được sơ tán đến khu vực miền trung Israel và ở lại đó vài ngày trước khi trở về thành phố Kharkov.
Các cuộc giao tranh vẫn bao trùm thành phố Kharkov, tiếng còi báo động vẫn là một âm thanh quen thuộc trong cuộc sống của người dân ở thành phố này.
“Đây là quê hương của tôi, là quốc kỳ của tôi, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng đơn giản là tôi thấy hạnh phúc”, chị Kocheva lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi được quay trở về quê nhà dù ở quê nhà vẫn đang chìm trong bom đạn.
Cũng giống như hầu hết người làm mẹ khác, chị Oksana Sokolovska (39 tuổi) đã đưa ba con cùng rời khỏi thủ đô Kiev khi chiến sự bất ngờ nổ ra.
Nữ luật sư này chọn Israel bởi chị nghĩ Israel là quốc gia an toàn nhất thế giới. Chị cùng các con đã tạm trú ở thành phố Rishon LeTsiyon (hay Rishon LeZiyon), gần Tel Aviv trong suốt thời gian qua.
Nhưng rồi cũng giống như nhiều người tị nạn Ukraine khác, chị Sokolovska đã đưa các con quay trở về “vạch xuất phát” - Kiev do một cuộc xung đột khác nổ ra ở ngay chính nơi chị đang tị nạn.
“Tình hình hiện tại ở Kiev bình yên hơn ở Israel nhiều. Đó cũng là lý do duy nhất tôi quay trở về nhà”, chị Sokolovska nói với AFP.
Sáng 3/3, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho biết, khoảng 22h ngày 2/3, ông C.V.T (SN 1975), Phó Phòng Quản lý phương tiện và người lái, được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Trên máy tính, ông T. để lại thư tuyệt mệnh và đề cập vấn đề sức khoẻ cá nhân. Sau khi phát hiện sự việc, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị bảo vệ hiện trường và trưng cầu giám...
Tin 20h ngày 4.2: Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền; Đề xuất học lý thuyết trực tuyến với bằng...
Khoảng 21h30, xảy ra vụ cháy xưởng gỗ đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng chức năng đang tích cực chữa cháy.
Công nhân tại một công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng đã phát hiện hơn 110 quả bom, đạn pháo, mìn và các chất nổ khác mà phía Bình Nhưỡng cho là vũ khí do Mỹ sản xuất từ chiến tranh Triều Tiên.
Những phòng đọc sách đầu tiên dành cho học sinh bán trú của xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) với tên gọi ' Thư viện trên đá' với...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 6 điều Bác Hồ dạy thực sự là kim chỉ nam trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.
Mỹ vừa đình chỉ Kosovo tham gia cuộc tập trận Defender 23. Đây là động thái trừng phạt nước này liên quan đến việc bổ nhiệm các thị trưởng người sắc tộc Albania, làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng người sắc tộc Serbia.
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo trực tiếp bắt vụ đánh bạc lớn bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 1 tỷ đồng, 5 ô tô.
Các nguồn tin an ninh của Lebanon cho biết Israel vừa thực hiện một loạt vụ bắn phá dày đặc nhất nhằm vào Tổ chức Hồi giáo Hezbollah ở thung lũng Suluki, miền nam Lebanon.