Philippines cho biết một loạt tàu tiếp tế của nước này đã bị hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng. Giờ đây, sau vụ mới nhất ngày 5-3, nước này sắp hết tàu tiếp tế tới bãi Cỏ Mây.
Trả lời kênh truyền hình GMA Network (Philippines) ngày 6-3, phó đô đốc Alberto Carlos - chỉ huy Bộ tư lệnh Tây Philippines (WESCOM) của quân đội nước này - cho biết Philippines sắp hết tàu để sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng nước này đóng trên tàu chiến BRP Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây vì bị Trung Quốc "quấy rối".
Ông Carlos đưa ra thông tin này sau vụ 2 tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng dữ dội và gây hư hại cho tàu tiếp tế Unaizah May 4 (UM4) của Philippines hôm 5-3. Lúc đó, tàu tiếp tế UM4 cùng một số tàu khác của Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân ở bãi Cỏ Mây.
Ông là một trong những người có mặt trên tàu UM4 và tận mắt chứng kiến vụ tấn công của tàu hải cảnh Trung Quốc. "Tôi sắp hết tàu tiếp tế để sử dụng" - ông Carlos nói.
Chỉ huy WESCOM giải thích các tàu tiếp tế khác - những tàu cũng từng bị phun vòi rồng trong các nhiệm vụ tiếp tế trước đây - hiện còn với số lượng hạn chế hoặc vẫn đang được sửa chữa.
Trong vụ việc hôm 5-3, các video do WESCOM công bố cho thấy ông Carlos xuất hiện trên tàu cùng một số thuyền viên khác vào thời điểm 2 tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và làm vỡ cửa kính của tàu tiếp tế Philippines.
Vị chỉ huy này bị vết cắt nhỏ ở ngón tay, trong khi 4 người khác trên tàu bị thương.
Phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng về vụ việc trên. Hải cảnh Trung Quốc nói rằng sau khi Philippines "cố tình" cử 2 tàu tuần duyên và 2 tàu chở hàng tiếp tế "xâm phạm" vùng biển ngoài khơi bãi Cỏ Mây hôm 5-3, hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình và rằng hoạt động của hải cảnh Trung Quốc là "hợp lý, hợp pháp và chuyên nghiệp".
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện, 1.562 tổ công nghệ số cộng đồng ở vùng cao Lào Cai đã...
Các hãng vận chuyển Trung Quốc vẫn cho tàu tiến vào vùng Biển Đỏ đầy bất ổn. Một số tàu được Hải quân Trung Quốc hộ tống.
Yêu cầu trên được Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đưa ra tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, ngày 13/6. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo thẩm quyền để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, xứng đáng là 'then chốt của then chốt'. Ông Lương Cường đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tập trung...
Ngày 27/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chủ tàu kiêm thuyền trưởng phương tiện QNg 90981 TS (công suất 410 CV) vừa liên hệ với Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ để trình báo về việc một ngư dân hành nghề trên tàu cá thiệt mạng. Theo đó, tàu cá QNg 90981 TS do ông Phạm Văn Đạt (trú thôn An Hải, xã Bình Châu) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày...
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. Tổng thống cho biết, một cuộc chiến chống...
Liên quan đến vụ việc nhiều cư dân chung cư 6th Element (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị quấy rầy sau khi bị tung số điện thoại lên trang web sex, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết đã nắm được thông tin và đơn vị đang xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ. Trong một diễn biến liên quan, bà H - một nạn nhân đã giao nộp cho cơ quan công an một chiếc điện thoại được cho có chứa hình ảnh của bà bị 'chế' vào các thân thể hở hang...
Công an huyện Tràng Định và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn biên giới phát hiện một nhóm người cùng 6 bao tải lớn chứa trên 1 tấn chân gà xuất lậu.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc đã giải thích về các thông tin giới truyền thông đăng tải gần đây liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.
Chiến tranh để lại những vết thương cho cả hai phía. Hoạt động trao trả kỷ vật cho gia đình và đồng đội của các liệt sĩ ở Củ Chi (TP.HCM) ngày 24-5 là một trong những nỗ lực hòa giải và hàn gắn vết thương đó trong quá khứ.