Khi mổ phần bụng phình to bất thường của một con trăn hôm 7/6, người dân tỉnh Nam Sulawesi tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích một ngày trước đó.
Farida, 50 tuổi, mất tích khi đi bộ xuyên rừng để tới bán thực phẩm ở khu chợ thuộc làng Kalempang, huyện Pitu Riawa, tỉnh Nam Sulawesi hôm 6/6. Một con trăn đã cắn vào chân Farida và quấn quanh cơ thể bà. Nạn nhân bị nó siết chặt rồi nuốt chửng.
Lo lắng vì đến tối vẫn chưa thấy vợ về, Noni - chồng của Farida - nhờ dân làng cùng đi tìm. Hôm sau, họ tìm thấy một con trăn dài 6 m nằm trong bụi cây với phần bụng phình to. Nghi ngờ chuyện xấu nhất có thể đã xảy ra, Noni cùng vài người dùng dao rạch phần da bụng của con trăn để kiểm tra. Họ phát hiện cái xác gần như còn nguyên vẹn của Farida trong dạ dày con trăn. Thi thể bà mẹ bốn con sau đó được đưa đi và chôn cất theo phong tục tại nghĩa trang của làng.
Trưởng làng Kalempang - Suardi Rosi - xác nhận: "Chồng của nạn nhân tìm thấy vợ ở khu rừng gần nhà sau một ngày không thấy bà ấy trở về. Ông tìm thấy một con trăn bụng to, lập tức nghi vợ mình bị nó ăn thịt. Một số dân làng giúp ông ấy bắt con trăn. Chúng tôi từng cảnh báo mọi người nên cẩn thận khi đi qua rừng. Phụ nữ càng không nên đi một mình".
Sau thảm kịch với vợ, Noni nói: "Tôi sẽ mãi cảm thấy có lỗi vì đã để vợ ra ngoài một mình. Nếu tôi ở cạnh bà ấy ngày hôm đó, con trăn sẽ không dám động vào bà ấy. Cứ nghĩ đến cảm giác đau đớn mà bà ấy phải trải qua, tôi lại xót xa. Tôi xin lỗi cả gia đình".
Indonesia hiện còn rất nhiều trăn gấm khổng lồ sống trong rừng rậm hay các khu vực hẻo lánh. Thức ăn chủ yếu của chúng là động vật hoang dã. Tuy nhiên, đôi khi trăn vẫn tấn công con người. Tháng 10/2022, một nạn nhân khác của loài trăn gấm, bà Jahrah, 54 tuổi, cũng mất tích khi đi thu hoạch cao su ở tỉnh Jambi. Thi thể của Jahrah được tìm thấy trong bụng một con trăn hai ngày sau đó.
Tùng Anh (Theo Mail)
Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.6, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, đã nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa cho một bệnh nhân.
Cho đến giờ Hải Minh vẫn chưa hết cảm giác hoang mang khi cùng bố mẹ về quê ở Nghệ An chúc Tết sớm, nhưng hầu hết số họ hàng cô gặp đều 'trông rất lạ'.
Có thể việc bị nhốt quá lâu trong môi trường nhân tạo đã khiến uy nghiêm của chúa sơn lâm giảm đi sự đáng sợ vốn có trong tiếng gầm.
24 bức tranh trưng bày tại triển lãm mang tên Vọng Huế đưa người xem bước vào một cuộc lãng du dạo chơi qua miền di sản xứ Huế, ngay trên mảnh đất cố đô xưa.
Ban tổ chức mong muốn hoạt động lì xì Tết bằng sách, tặng quà bằng sách sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng.
Tưởng ông già cả dễ bắt nạt, đứa cháu liền đi vài đường quyền khiêu khích nhưng nào ngờ gặp phải cao nhân.
Người đàn ông 42 tuổi nhập viện với thân nhiệt vọt lên 42 độ, các bác sĩ ngâm anh vào bồn nước đá dung tích 250l trong 25 phút để hạ nhiệt.
3h sáng, Claudia thức dậy tọa thiền trước khi bước vào ba tiếng lao động quét sân, nhặt lá cây và nấu ăn.
Em sinh năm 1993, cao 1m57, nặng 50 kg, đang tìm kiếm một người đàn ông có trách nhiệm và chân thành.