Sau khi Israel rút quân khỏi Khan Younis, nhiều người tại Dải Gaza không thể tìm thấy thi thể người thân đã chôn trước đó.
Đài CNN ngày 23-4 dẫn lời nhân sự thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết một ngôi mộ tập thể với gần 300 thi thể đã được phát hiện tại một bệnh viện ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi đây hồi đầu tháng.
Đại tá Yamen Abu Suleiman, giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự tại Dải Gaza, thông tin với Đài CNN hôm 22-4 rằng "hôm nay, 73 thi thể đã được tìm thấy" trong sân của Khu liên hợp y tế Nasser, nâng tổng số tìm thấy lên 283.
Đại tá Suleiman cáo buộc một số thi thể trong đó được tìm thấy trong tình trạng chân tay bị trói, và "có các dấu hiệu của một hiện trường hành quyết". Ông nói hiện không rõ liệu những nạn nhân này bị chôn sống hay hành quyết.
Đài CNN cho biết họ không thể xác minh các tuyên bố của ông Suleiman, và cũng không thể xác minh nguyên nhân khiến những nạn nhân này thiệt mạng.
CNN đã liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để yêu cầu bình luận về ngôi mộ tập thể, đặt câu hỏi liệu các thi thể trong hố chôn này đã bị đào lên để xét nghiệm ADN, và liệu họ đã được cải táng.
Người phát ngôn Raed Saqr của Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza trước đó cho biết họ đang tìm kiếm thi thể của hơn 400 người mất tích khác, sau khi lực lượng Israel rời khỏi khu vực hôm 7-4.
Phóng viên của CNN hôm 22-4 đã đến thăm hiện trường, cho biết nhiều người hồi tháng 1 đã tạm thời chôn thi thể của người thân thiệt mạng tại khuôn viên bệnh viện, nhưng khi quay lại sau khi Israel rút quân, họ phát hiện các thi thể này đã bị đào lên. Điều này được cho là do IDF thực hiện nhằm xét nghiệm ADN để xác định khả năng có các con tin nằm trong số người chết.
Người này cho biết các thi thể sau đó đã được chôn trong ít nhất một ngôi mộ tập thể.
Một người đàn ông có mặt tại hiện trường kể với CNN rằng ông đang tìm thi thể của cậu con trai 21 tuổi đã thiệt mạng hồi tháng 1.
"Tôi vẫn chưa tìm thấy cháu. Chúng tôi đã chôn cháu ở đó. Nhưng chúng tôi không thể tìm ra. Chúng tôi muốn cháu có một ngôi mộ tử tế", người cha này cho biết.
Một người đàn ông khác cũng đi tìm thi thể người thân đã được chôn hồi tháng 1.
"Tôi đã chôn anh ấy ở đây, nhưng tôi không thể tìm thấy. Người Israel đã đào các thi thể lên và tráo đổi chúng. Họ lấy ADN và đặt nhầm chỗ các thi thể", người này đau xót kể.
Theo Đài CNN, IDF cho biết họ đã đưa hàng chục thi thể tại Dải Gaza về Israel để xét nghiệm ADN, sau đó gửi trả lại trong các container.
Vào tháng 1 và tháng 2-2024, Khu phức hợp y tế Nasser hứng chịu các đợt bắn phá và giao tranh dữ dội. Đài CNN vào thời điểm đó cũng đưa tin về việc nhiều thi thể được chôn cất tại sân bệnh viện vì không có đường an toàn để đến nghĩa trang.
Đến Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục truyền thống lịch sử của gia đình, chỉ di chuyển bằng đoàn tàu bọc thép.
Mexico chào đón các nhân viên đại sứ quán nước này tại Ecuador trở về nước ngày 7-4, hai ngày sau vụ cảnh sát vũ trang Ecuador đột kích vào đại sứ quán Mexico.
Tốc độ ghi nhận qua thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) không có độ chính xác như súng bắn tốc độ của cảnh sát giao thông nên chưa sử dụng dữ liệu này để phạt tiền, tước bằng tài xế chạy quá tốc độ theo nghị định 100.
Một khu vực đất nông nghiệp ở ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc) có nhiều cây tràm và cây tạp, cỏ hôm nay bất ngờ cháy lớn.
Các phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu một mặt thể hiện sự thiện chí đàm phán, mặt khác đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn “không ngừng bắn chừng nào Hamas chưa bị loại bỏ” được coi là nước cờ khó hiểu.
Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23.7.
Để tránh bị phát hiện, Phúc thay đổi biển số xe và mặc đồng phục xe ôm công nghệ để đi cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thành công tác bố trí chỗ ở, đất sản xuất ổn định cho gần 5.500 hộ, với gần 25.000 nhân...
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi về nội hàm của việc nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.