Trước những lời chỉ trích cho rằng ông Hun Manet lãnh đạo Campuchia dưới bóng cha, ông Hun Sen giải thích hệ thống bầu cử của Campuchia yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng phải tuân theo cương lĩnh chính trị của Đảng được bầu.
Theo báo Khmer Times ngày 12-2, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, khẳng định ông sẽ không can thiệp vào Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo, nhưng sẽ có hành động nếu con trai Hun Manet ngừng tuân theo chính sách của đảng.
Ông Hun Sen đưa ra phát biểu trên trong lễ khánh thành một số tòa nhà tại huyện Ang Snuol, tỉnh Kandal hôm 11-2.
Theo đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia tuyên bố rằng nếu Thủ tướng Hun Manet đi xa khỏi đường lối chính trị của CPP, và mặc dù là con trai mình, ông vẫn sẽ cách chức ông Hun Manet khỏi vị trí lãnh đạo Campuchia.
Trước ý kiến của một số nhà phê bình cho rằng ông Hun Manet chỉ có thể được xem là một nhà lãnh đạo độc lập khi ông có những hành động chính trị khác với cha mình, ông Hun Sen cho rằng đây là những bình luận thiếu hiểu biết. Ông Hun Sen cũng là cựu thủ tướng Campuchia.
"Bạn thật may mắn khi được sinh ra ở một đất nước giàu có, nhưng đầu óc của bạn chưa chắc đã tốt hơn một người Campuchia đến từ một đất nước nghèo. Tổ tiên của người Campuchia đã xây dựng nhiều ngôi đền cổ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và Campuchia có lịch sử lâu đời hơn cả đất nước của các bạn", Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen.
Theo giải thích của ông Hun Sen, đảng được bầu của Campuchia sẽ chọn ra Thủ tướng. Sau đó, người lãnh đạo đảng sẽ đệ trình đề nghị lên Nhà vua về việc bổ nhiệm Thủ tướng, và Thủ tướng sẽ chuẩn bị nội các và đề nghị Quốc hội phê chuẩn.
Vì vậy, Chính phủ của Thủ tướng Campuchia phải thực hiện cương lĩnh chính trị của đảng.
Dựa trên hệ thống này, ông Hun Sen khẳng định Chính phủ của ông Hun Manet sẽ không thể đi chệch khỏi con đường của cha, cũng như chính sách của Đảng CPP.
"Mặc dù tôi là cha của Thủ tướng, nhưng tôi sẽ chưa bao giờ can thiệp vào công việc của con mình", ông Hun Sen nói thêm.
Một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng trực tiếp vào nhà máy làm giàu uranium ngầm của Iran ở Natanz, theo cơ quan giám sát hạt nhân LHQ.
Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng loạt tại Bộ Giáo dục mà trước đó đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
16 công dân tại Iran đã về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mở đăng ký nguyện vọng về nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại.
Tổng thống Trump chỉ những người ủng hộ và thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi công bố 'hồ sơ Epstein', cho rằng họ 'yếu ớt' và 'ngu ngốc'.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa, tìm cách bảo vệ bản thân trước cáo buộc phỉ báng hoàng gia.
Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Atanas Zapryanov.
Ông Thái, 93 tuổi, đệ đơn ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vì lý do thiếu chí tiến thủ sau nhiều năm chung sống.
Dù đã biết chị chiến đấu với bệnh hiểm nghèo trong một thời gian, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi đọc cáo phó. Thật khó để tin rằng chị đã ra đi...
Ít nhất 8 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, và 17 người bị thương khi tên lửa Israel bắn trượt mục tiêu ở miền trung Dải Gaza.