Người đàn ông Singapore bị đa thương tích sau khi bám theo xe những kẻ bắt cóc để cứu con trai 7 tuổi lúc cùng gia đình sang Malaysia.
Lin, 40 tuổi, kể với Mothership rằng hôm 12/12, anh cùng gia đình đi xem xưởng sản xuất mới để phục vụ công việc kinh doanh tại thành phố Johor Bahru, Malaysia. Vụ bắt cóc xảy ra khi Lin đang ở trong xưởng và hai đứa con chơi bên ngoài.
Theo video do camera ở tòa nhà gần đó ghi lại, vợ Lin chỉ vừa bước đi một phút thì chiếc ôtô dừng lại bên đường, một người đàn ông lạ mặt bước ra ngoài, bất ngờ tóm lấy con trai Lin rồi chui vào xe. Thấy em trai bị bắt đi, cô con gái 11 tuổi của Lin chạy vào báo cho bố mẹ. Theo video, vụ bắt cóc xảy ra lúc 16h30.
"Tôi nghe thấy tiếng con gái kêu lên, vội chạy ra thì không còn thấy con trai nữa", Lin kể.
Ông bố hai con lúc này chạy theo chiếc xe, thậm chí đập vỡ cửa sổ. Lúc tài xế cố gắng phóng đi, Lin bám lấy cửa xe và và bị ngã xuống đường. Anh quay lại ôtô của mình, đuổi theo những kẻ bắt cóc nhưng bị mất dấu vết sau khi chúng rẽ ở đèn giao thông.
Cuối cùng, Lin cũng tìm thấy chiếc xe vàng bị bỏ rơi cách đèn giao thông khoảng 3 km. Cậu bé 7 tuổi bị bỏ lại một mình trong xe mà không hề hấn gì. Trong khi đó, Lin thì bị thương khắp mặt và cánh tay, mất hai chiếc răng.
Sau sự việc, Lin đã trình báo cảnh sát ở Johor. Khi trở về Singapore, anh cũng báo cáo lên Trung tâm Cảnh sát khu vực phía Nam Ang Mo Kio.
Trong lúc thu thập đoạn phim CCTV để giao cho cảnh sát, Lin nói anh nhận thấy một người đàn ông đang rình rập gần xưởng trước khi con trai bị bắt đi. Theo Mothership, người này sau đó được xác nhận là đối tác làm ăn của Lin.
Lin cho biết anh và người đàn ông kia không có bất kỳ tranh chấp nào trước đó, nhưng anh tin người này đã dàn dựng vụ bắt cóc để đòi tiền.
"Tôi muốn công khai vụ việc này để những người liên quan phải chịu trách nhiệm, vì vụ việc này rõ ràng đã được tính toán từ trước", Lin, người đang cân nhắc kinh doanh ở Johor Bahru, nói.
Ngày 20/12, Cảnh sát Johor Bahru nói với The New Straits Times rằng họ đang truy lùng ba nam nghi phạm vì bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc. Nghi phạm chính, đối tác kinh doanh của Lin, đã bị bắt vào ngày xảy ra vụ việc.
Người đàn ông 41 tuổi, cũng là thợ sửa xe, được cho là chủ mưu, cùng ba nghi phạm khác lên kế hoạch đòi Lin hơn 85.000 USD Singapore sau vụ bắt cóc.
M.Kumar, Quyền Phó Cảnh sát trưởng Johor, cho biết: "Vụ việc vẫn đang được tiến hành tố tụng tại tòa án và nếu bị kết án, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù 7 năm".
Kumar nói thêm rằng Lin quen nghi phạm 6 tháng trước, khi anh gửi xe đến xưởng của anh ta. Họ giữ liên lạc thường xuyên sau khi Lin bày tỏ ý định mở một xưởng ở Johor Bahru.
Hướng Dương (Theo Asia One)
Phát biểu chúc mừng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, Trường Đoàn là một trong những cái nôi, là điểm hội tụ thắp lên ngọn lửa đam mê và lý tưởng cách mạng, truyền nghề và nâng bước cho nhiều thế hệ cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, con cháu họ Hồ cả nước, người dân, du khách đã dâng hương, lễ vật kính cáo vua Hồ, các bậc tiền nhân.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phấn đấu cuối năm 2024 và đầu năm 2025 có những ca đầu tiên tiến hành ghép tim nhân tạo.
TP HCM có thêm tuyến buýt sông Bạch Đằng - Thủ Thiêm, hoạt động theo hình thức du lịch bằng tàu hai tầng, đón khách đến 23h.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 35 tuổi đến từ Thái Nguyên được Bệnh viện C Thái Nguyên chuyển đến với chẩn đoán...
Trong 10 năm, Việt Nam tổ chức 21 khoá huấn luyện với gần 1.500 lượt cán bộ, nhân viên cho 5 bệnh viện dã chiến 2, hai thê đội Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.
Chợ đêm đầu tiên ở Cần Giờ dự kiến mở cửa đều đặn 3 ngày cuối tuần, hướng đến thu hút khách ở lại qua đêm.
Khánh Hòa - Nhiều học sinh đang được nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc. Trước đó, một số em có ăn quán cơm gà gần trường học.
Không chỉ bóp còi inh ỏi, tài xế chiếc ô tô còn ủn đuôi xe máy của cô gái phía trước đang chở trẻ em. Hình ảnh khó coi ấy diễn ra tại ngã tư Nguyễn Thị Thập với Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP.HCM) khi đèn giao thông màu vàng chỉ còn 1 giây là đỏ.