Việt Nam thắng CH Czech 3,5-0,5 ở bảng Nữ, nhưng thua Iran 1,5-2,5 tại bảng Mở rộng, vòng bảy Olympiad cờ vua 2024.
Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2.380), Lương Phương Hạnh (2.225) và Bạch Ngọc Thùy Dương (2.214) lần lượt thắng Julia Movsesian (2.198), Tereza Rodshtein (2.149) và Kristyna Novosadova (2.066), trong khi Võ Thị Kim Phụng (2.320) hòa Natalie Kanakova (2.145) ở bàn hai. Kết quả giúp đội nữ thắng CH Czech 3,5-0,5.
Thùy Dương 21 tuổi, là kỳ thủ trẻ nhất đội nữ, giữ vững thành tích bất bại tại giải, điều mà không đàn chị nào làm được. Cầm quân đen ván thắng Novosadova, cô bị đối thủ dọa chiếu hết ở g7, bằng tượng f6 và hậu h6. Tuy nhiên, Đen nhanh hơn một nhịp và đạt thế chiếu hết trong năm nước trước Trắng. Qua sáu ván đã chơi, Thùy Dương thắng bốn và hòa hai.
Phương Hạnh 41 tuổi, là kỳ thủ già nhất đội nữ, tận dụng sai lầm của Rodshtein ở cuối trung cuộc, để tạo hai tốt thông liên kết, đẩy xuống hàng sáu, thắng sau 37 nước cờ. Qua sáu ván, cô vẫn chưa hòa lần nào, với bốn thắng, hai thua.
Gây ấn tượng hơn cả vẫn là Thảo Nguyên, khi cô thắng Movsesian trong tàn cuộc xe mã đấu xe tượng, tưởng như cân bằng. Với bốn ván thắng, một hòa và một thua, cô nâng hiệu suất thi đấu lên 2.481, nằm trong Top 10 kỳ thủ thể hiện tốt nhất ở bàn 1.
Đội nữ thắng áp đảo, nhưng đội nam lại nhận thất bại đầu tiên ở bảng Mở rộng, trước Iran - đương kim vô địch châu Á và Asiad. Lê Quang Liêm (Elo 2.741), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.633) và Lê Tuấn Minh (2.564) lần lượt hòa Parham Maghsoodloo (2.723), Amin Tabatabaei (2.714) và Bardiya Daneshvar (2.598). Tuy nhiên, kỳ thủ 15 tuổi Bành Gia Huy (2.425) thua Pouya Idani (2.599).
Việt Nam từng hòa Iran 2-2 tại Asiad 2022, khi Trần Tuấn Minh có trong đội hình thay vì Gia Huy, để hòa Daneshvar. Tuy nhiên, sau hai ván thua liên tiếp ở Olympiad, Trần Tuấn Minh được cho nghỉ ở bàn bốn, và Gia Huy được đôn lên đánh. Dù là đương kim vô địch quốc gia, kỳ thủ 15 tuổi vẫn không thể chống đỡ trước đối thủ nhiều hơn cậu tới 174 Elo.
Iran là hạt giống số 10, với Elo trung bình ở trận này là 2.659, so với Việt Nam chỉ 2.591. Từng gây chấn động khi cầm hòa hạt giống số ba Trung Quốc ở vòng sáu, đội nam không còn tiếp tục tạo ra thêm bất ngờ.
Sau vòng bảy, đội nam rơi bảy bậc ở bảng Mở rộng, xuống đứng thứ chín với 11 điểm, ít hơn đỉnh bảng của Ấn Độ ba điểm. Còn đội nữ leo sáu bậc, lên đứng vị trí 17 với 10 điểm. Ở cả hai bảng, Ấn Độ đều dẫn đầu với bảy trận toàn thắng.
Vòng tám diễn ra từ 20h thứ Năm 19/9, giờ Hà Nội. Đội nam sẽ gặp Na Uy và nhiều khả năng Lê Quang Liêm sẽ so tài với kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen, còn đội nữ đấu với Malaysia.
Xuân Bình
Đà Nẵng - Sáng 29.3, UBND phường Nại Hiên Đông đã tổ chức giải đua thuyền tại khu vực chân cầu Thuận Phước nhằm chào mừng kỉ niệm 48 năm...
Thầy trò HLV Trần Minh Chiến đánh bại Brunei 15-0 trong trận ra quân giải U16 Đông Nam Á hôm nay 22/6.
Hôm nay (17.6), huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tham dự giải đấu bóng đá giao hữu thường niên mang tên PTV Cup cùng các phóng viên thể thao tại...
Nhân dịp sinh nhật 33 tuổi, Yến Xuân được ông xã Đặng Văn Lâm tặng chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu đồng.
Trong những kỳ Festival Huế hay các dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9, hội đua ghe trên sông Như Ý cạnh di tích cấp quốc gia cầu Ngói Thanh Toàn là hoạt động văn hóa thể thao không thể thiếu, được du khách, người dân xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) hưởng ứng, cổ vũ cuồng nhiệt.
Tiếp tục phát huy tinh thần nhân văn và ý nghĩa của chương trình ' V.League – Việc có ích ', ban tổ chức đã có dịp đến thăm cựu...
Cô gái “thép” Thanh Vũ đã lên đường sang Nepal chuẩn bị cho giải Everest Marathon diễn ra vào cuối tháng 5. Trước khi lên đường, cô được BS. Wade Brackenbury tại Phòng khám ACC kiểm tra tổng thể cơ xương khớp, tối ưu vận động và hạn chế chấn thương trên đường chạy.
Nhờ tập trung tăng tính linh hoạt thay vì khối lượng cơ bắp, Kiyoto Hirabayashi - sinh viên năm ba Đại học Kokugakuin - vô địch Osaka Marathon 2024 ngay lần đầu ra mặt cự ly 42,195 km.
Khi Quang Hải sớm chấm dứt hợp đồng với Pau FC, có quan điểm rằng, Hà Nội FC sẽ ra tay “giải cứu”. Nhưng cuối cùng, đây không phải chuyện...