4 tuổi đã vào lớp 1
Bố mẹ đều làm giáo viên, từ nhỏ Đàm Dao đã thừa hưởng những tố chất tốt từ bố mẹ, cô gái được đầu tư cho đi học sớm trước tuổi.
Lên 4 tuổi, Đàm Dao vào lớp 1 trong khi các bạn đồng trang lứa mới tập quen với việc tô màu. Chương trình tiểu học không làm khó cô bé quê Bách Lý Châu. Tiểu thần đồng chỉ mất 2 năm để hoàn thành chương trình lớp 4, đạt thành tích cao nhất lớp.
Chân dung nữ thần đồng Đàm Dao. (Ảnh: Sohu)Năm 2003, mẹ chuyển công tác, Đàm Dao vừa 9 tuổi đã đến học tại trung học Lưu Hạng ở Bách Lý Châu. Trước đó vì học vượt lớp khi còn quá nhỏ nên Đàm Dao không có học bạ. Mãi đến khi học cấp 2, học bạ của cô bé mới được bổ sung.
Tại trường trung học, tiểu thần đồng này luôn nổi bật bởi khả năng học hơn người. Hiệu trưởng trường Lưu Hạng đánh giá: “Đàm Dao là cô bé cá tính. Ngoài thành tích học tập đặc biệt, Đàm Dao có thể ca múa và đánh đàn, thích thể dục và tin học”. Nhà trường nhận xét cô hội tụ đủ tố chất để vào trường cấp 3 trọng điểm.
Được đánh giá cao, Đàm Dao thuận lợi trở thành học sinh của một trường THPT chuyên trọng điểm ở thành phố Chi Giang khi mới 12 tuổi.
Mất dần phong độ
Lên THPT, không hiểu vì lý do gì, thành tích học tập của Đàm Dao ngày càng đi xuống. Cô nhiều lần bị điểm dưới trung bình môn Toán. Nữ sinh giấu kín chuyện này với mẹ. Khi mẹ phát hiện, bà liền tới tận trường hỏi thầy giáo, điều này làm cô gái trẻ xấu hổ trước bạn bè.
Không chỉ tuột dốc trong thành tích, thái độ học tập của Đàm Dao cũng không còn tích cực. Trong giờ học, nữ sinh hay làm việc riêng, đọc sách báo thay vì tập trung học.
Có lần bị thầy chủ nhiệm gọi lên bục giảng phê bình trước lớp và mời phụ huynh đến gặp. Trước đó, bố mẹ từng nhờ thầy giáo phải nghiêm khắc vì lo sợ Đàm Dao nhỏ tuổi, ham chơi.
Kể từ khi bị thầy giáo trách phạt, Đàm Dao có biểu hiện khác thường, không nói chuyện, vui vẻ với các bạn như trước. Đến giờ cơm trưa, cô không lên nhà ăn của trường mà gọi một bạn nữ thân thiết mang cho gói mỳ tôm.
Khoảng 5-6 giờ chiều, thầy giáo và bạn bè phát hiện Đàm Dao không ở phòng học, chỉ có thư tuyệt mệnh đặt trên vở tại chỗ cô ngồi.
Bi kịch ập đến ở tuổi 14
Đến nay, thầy cô và bạn học của nữ thần đồng vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào ngày 6/3/2008, chính là ngày Đàm Dao bỏ lại lá thư tuyệt mệnh sau khi bị thầy chủ nhiệm phê bình trước lớp.
Ngay khi phát hiện lá thư, nhà trường và gia đình đi tìm kiếm Đàm Dao nhưng 2 ngày sau, tức 8/3/2008, mọi người mới phát hiện thi thể của Đàm Dao trong ao nước sát trường. Nữ sinh tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 14.
Trong bức thư tuyệt mệnh, Đàm Dao viết: “Con mong bố mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con biết bố mẹ sẽ rất đau khổ, nhưng con xin bố mẹ đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu không, ở thế giới khác, con sẽ rất đau lòng”.
Cô cũng cho biết lý do mình không tiếp tục sống là vì quá mệt mỏi và muốn giải thoát bản thân khỏi những áp lực.
Sự ra đi của Đàm Dao khiến nhiều người đau xót. (Ảnh: Sina)Cái chết của cô bé khiến nhiều người xót xa. Đàm Dao có khả năng học tập thiên phú, ai cũng tin rằng cô sẽ trở thành một người vĩ đại khi trưởng thành.
Nhà nghiên cứu Tôn Vân Hiểu tại Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Trung Quốc phân tích, trong thư tuyệt mệnh Đàm Dao nhiều lần nhắc đến “kỳ vọng”, “áp lực” và “mệt mỏi”. Do đó, ông nói việc tự tử của Đàm Dao không phải ngẫu nhiên. Đàm Dao được gọi là thần đồng và cô bé luôn phải nỗ lực để chứng minh cho danh xưng ấy.
Thời điểm Đàm Dao tự vẫn, cô mới 14 tuổi, đó là độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương, chưa có suy nghĩ chín chắn nên dẫn tới quyết định dại dột.
Sau cái chết của Đàm Dao, bố mẹ ân hận vì đặt quá nhiều kỳ vọng lên con gái. Ở tuổi đáng ra được vui chơi hồn nhiên, Đàm Dao lại phải dành thời gian cho việc học và làm hài lòng bố mẹ.
Câu chuyện của nữ thần đồng khiến nhiều bậc phụ huynh xót xa và rút ra bài học sâu sắc cần phải quan tâm và thấu hiểu con mình thay vì nghiêm khắc, ép buộc làm theo ý muốn của bố mẹ.

Từ đêm nay (14/3), khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác. Miền Trung tiếp tục có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Nam bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn, cao cả: Đồng ý hiến tạng của người thân để cứu những người khác.

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VneID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ra mắt chuyên mục 'Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội' trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên mở rộng điều tra, xử lý triệt để vụ làm giả giấy tờ liên quan đến nhà ở...

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 người trong đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Clip: Đứa trẻ òa khóc nhớ cha, mẹ kế chỉ lặng lẽ ôm con. (Nguồn: @@anh.khang2019) Video ngắn chỉ hơn 2 phút ghi lại khoảnh khắc đời thường trong căn phòng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua, khiến hàng triệu người xem không kìm được nước mắt. Không có âm nhạc bi thương, không dàn dựng cầu kỳ, chỉ là tiếng khóc trẻ thơ và một cái ôm lặng lẽ, nhưng đủ chạm tới trái tim của rất nhiều người. Trong video được trích xuất từ camera...

Ông P.M.T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào tối 9/3.