TPO - Nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay Nội Bài chiều ngày 10/9 là em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.
Chiều 10/9, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày.
Khi máy bay đáp xuống, hình ảnh nữ sinh trong chiếc áo dài màu xanh thanh lịch tặng hoa cho Tổng thống Mỹ đã gây ấn tượng với nhiều người.
Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều qua (10/9). Ảnh: NVCC |
Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều qua (10/9). Ảnh: NVCC |
Đó là em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12H, Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.
Ở trường lớp, Trà My được thầy cô giáo đánh giá là học sinh tích cực, hòa nhã với bạn bè. Về học tập, nhiều năm liền, My là học sinh giỏi. Em cũng từng sinh sống tại các nước như Canada, New Zealand nên ngôn ngữ Anh - Việt rất tốt.
Chia sẻ về cảm xúc khi nhận nhiệm vụ quan trọng, Trà My cho biết, em rất hồi hộp và lo lắng, xen lẫn hạnh phúc bởi đây là sự kiện quan trọng. Em đã lựa chọn trang phục áo dài bởi đây là trang phục truyền thống của Việt Nam.
Nhiều năm liền Trà My là học sinh giỏi, thông thạo tiếng Anh. Ảnh: NVCC |
Nhiều năm liền Trà My là học sinh giỏi, thông thạo tiếng Anh. Ảnh: NVCC |
Cũng theo Trà My, khoảnh khắc tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Joe Biden rất ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời em. Bởi lẽ, em nhận thức được rằng, mình đang đại diện cho cả thế hệ trẻ Việt Nam gửi lời chào đến một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, đặc biệt trong một sự kiện tầm cỡ của quốc gia.
Trà My cho biết, khi nhận nhiệm vụ, em rất hồi hộp và lo lắng, xen lẫn hạnh phúc. Ảnh: NVCC |
Trà My cho biết, khi nhận nhiệm vụ, em rất hồi hộp và lo lắng, xen lẫn hạnh phúc. Ảnh: NVCC |
Trước đó, để chuẩn bị cho việc ra sân bay tặng hoa Tổng thống, Trà My đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, tâm thế cũng như phong thái tự tin.
Nữ sinh cũng chia sẻ thêm, em có niềm đam mê với ngành Y khoa và có dự định sẽ theo đuổi ngành học này sau khi thi tốt nghiệp THPT vào năm 2024.
Một nhóm bạn trẻ yêu cải lương đang cùng hợp sức làm Sân khấu Thiên Long. Sân khấu đang gấp rút chuẩn bị kịp ra mắt vào tối 10-8.
Ông Thanh, 74 tuổi, đang xem phim thì bỗng nhiên tối sầm, không thấy gì, bác sĩ phát hiện khối u xuất huyết gây đột quỵ tuyến yên.
Nguyễn Thị Định (18 tuổi) sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn nhất nhì khu phố ngoại ô Phúc Cường, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.
Ngày 28/8, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách đến An Giang du lịch hành hương nhưng bị dọa ép mua nhang với giá cao.
Hai nhiếp ảnh gia trong vụ cột chân chim Trẩu để chụp ảnh phủ nhận tự buộc chân chim vào cành cây. Tuy nhiên, cả hai vẫn nhận sai trong vụ việc.
Sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, đến nay em đã được 40 mùa xuân.
TPHCM - Ngày 24.5, Trường Đại học Công Thương TPHCM ban hành cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.
Nguyễn Đạt Chiến hoảng loạn khi nghe bác sĩ thông báo vợ anh và đứa con 6 tháng trong bụng 'gần như không còn dấu hiệu sống'.