Mặc dù bố mẹ mất sớm nhưng nữ sinh dân tộc Thái ở Điện Biên đã nỗ lực hiện thực hóa ước mơ khi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm 29,04.
Tuổi thơ thiếu vắng tình thương
Con đường từ bản Na Lanh, xã Na Son, tỉnh Điện Biên đến với giảng đường đại học của em Lò Thị Doan (SN 2007) là một hành trình đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn nghị lực.
Em sinh ra đã không biết mặt cha, đến năm 2018, nỗi đau lớn nhất ập đến khi người mẹ thân yêu cũng rời xa mãi mãi. Doan trở thành trẻ mồ côi, sống nương tựa vào ông bà ngoại.
"Em ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Ông năm nay đã ngoài 83 tuổi, bà cũng đã 75. Sức khỏe của ông bà ngày một yếu đi" - Doan cho biết.
Thấu hiểu nỗi vất vả đó, mỗi khi đi học về hoặc vào những ngày nghỉ lễ, Tết, em đều tranh thủ về nhà để phụ giúp, chăm sóc ông bà.
Em Lò Thị Doan vừa đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm 29,04. Ảnh: Nhân vật cung cấpThương ông bà vất vả, cô học trò nhỏ sớm đã có ý thức tự lập. Từ cấp Trung học cơ sở, Doan học tại một ngôi trường bán trú cách nhà khoảng 15km. Dù vậy, khó khăn không làm em chùn bước, ngược lại, càng tôi luyện cho Doan một ý chí kiên cường, quyết tâm học thật giỏi để thay đổi số phận.
Bước ngoặt đến khi Doan thi đỗ lớp 10 vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên. Tại đây, trong sự yêu thương, đùm bọc của thầy cô và bạn bè, tài năng của em đã được tỏa sáng.
Trong 12 năm học, em Lò Thị Doan đều đạt học sinh giỏi. Ảnh: Nhân vật cung cấpSay mê với những trang sử hào hùng của dân tộc, Doan đã gặt hái được những thành tích, như: 12 năm đạt học sinh giỏi; giải nhất môn Lịch sử cấp tỉnh năm lớp 10; lớp 11 và 12 đạt giải nhì cấp tỉnh môn Lịch sử và vinh dự được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12.
Trái ngọt từ tình yêu Lịch sử
Những nỗ lực không ngừng đã mang về "trái ngọt". Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Doan đạt tổng điểm 26,25 ở tổ hợp C00 (Ngữ văn 8,5; Lịch sử 8,5; Địa lí 9,25).
Đặc biệt, em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức “xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội” với tổng số điểm 29,04/30 điểm.
Em Lò Thị Doan (bên trái) tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên (ảnh chụp tháng 6.2025). Ảnh: Quang ĐạtNói về lựa chọn của mình, Doan tâm sự: "Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một cô giáo. Em chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì đây là môi trường đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Lịch sử lại là môn em yêu thích và đã theo đuổi suốt những năm cấp 3".
Trao đổi với Lao Động, cô Nguyễn Thị Thường (giáo viên chủ nhiệm 3 năm học) – Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên - cho biết: “Doan là một học sinh rất ngoan, có ý thức vươn lên mạnh mẽ trong học tập và luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Em là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó".
Ngày 3.9 tới, em Lò Thị Doan sẽ nhập học nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo. Ảnh: Nhân vật cung cấpNgày nhập học đang đến gần, niềm vui của tân sinh viên xen lẫn những nỗi lo toan. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô là một gánh nặng quá lớn đối với em.
Cô Nguyễn Thị Thường cho hay, biết được hoàn cảnh và nghị lực của em, thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân (giáo viên Trường THPT Tuần Giáo, Điện Biên) đã nhận hỗ trợ em Doan 2 triệu đồng mỗi tháng trong suốt 4 năm đại học, bắt đầu từ tháng 9.2025.
Hành trình mới tại giảng đường đại học của Doan sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng với nghị lực của em, cô giáo tương lai sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình.

COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.

Một gia đình tại Ninh Bình vừa phải trả 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km để thuê xe cấp cứu chở người thân hấp hối về nhà.

Thanh niên cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy đã bị người dân ở xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vây bắt, giao cho lực lượng chức năng.

Mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở TP Huế, Quảng Trị ngập 0,3-1,1 m, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.

Sau phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên vùng khó ở Quảng Trị bắt đầu nhận chế độ sau nhiều năm chờ đợi.

Sau va chạm với một xe đầu kéo, một cảnh sát kẹt chân giữa xe tuần tra và thành cầu, một người treo ngược lơ lửng phía bên ngoài.

Kẻ chủ mưu chỉ mới hơn 20 tuổi và phải nhận mức án 10 năm tù, nặng nhất trong ba bị cáo.

Lâm Đồng - Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin suất ăn kém chất lượng ở trường Tiểu học T.V, còn người tố cáo là đầu bếp đã...

Thanh Hóa - Do hệ thống dẫn nước về trường bị sập sau bão khiến thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, các thầy cô phải dẫn hàng trăm học sinh ra suối để tắm giặt.