65 tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đến hết 15-9. Những bức tranh thể hiện tình yêu say đắm của bà dành cho vùng đất Tây Nguyên, nơi bà đã gắn bó gần 40 năm.
Sáng 6-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM diễn ra buổi khai mạc triển lãm tranh sơn mài Nghe kể chuyện làng mình của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.
Triển lãm diễn ra từ 6-9 đến hết 15-9.
Gắn bó với vùng đất Tây Nguyên gần 40 năm, miền đất này đã dần chạm và thấm vào trái tim của nữ họa sĩ xứ Huế Hồ Thị Xuân Thu.
Bà yêu cái đẹp từ cuộc sống bình dị đến văn hóa, tín ngưỡng, hồn cốt... của Tây Nguyên theo một cách chân thực, tự nhiên nhất, để rồi bà quyết định vẽ về vùng đất này.
Nghe kể chuyện làng mình là câu chuyện của chính làng mình, chứ không còn là chuyện làng Tây Nguyên trong mắt một cô gái Huế, có sự cách biệt.
Tâm sự cùng Tuổi Trẻ Online, bà Thu nói: "Đây là một series tranh mà tôi sáng tác trong vòng 20 năm.
Qua triển lãm này, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng: Tây Nguyên đẹp, dễ thương và bình dị lắm!...
Họ có tính cộng đồng rất cao. Nếu bạn tặng họ cái gì thì họ sẽ muốn chia sẻ với tất cả mọi người". Bà Thu sử dụng chất liệu sơn mài để vẽ các tác phẩm tranh:
"Với chất liệu sơn mài thì vác nặng, mài cực. Phụ nữ vẽ sơn mài khá khó khăn nhưng vì yêu nên tôi cứ làm. Có những bức tranh kích thước lớn thì tôi để ra giữa nhà hoặc dựng trên tường để vẽ".
Họa sĩ Siu Quý - phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - cho biết rất nhiều họa sĩ thế hệ sau vẽ về đề tài Tây Nguyên rất mến mộ và nể phục sức làm việc bền bỉ của họa sĩ Xuân Thu:
"Chị Thu là người góp phần rất lớn và truyền lửa cho thế hệ tiếp theo muốn vẽ về Tây Nguyên như: Ái Vân, Kim Uyên...
Chị 'say' câu chuyện của làng và nó đi vào trái tim chị.
Chính chất liệu lộng lẫy, sâu lắng của sơn mài cùng trái tim nồng ấm với Tây Nguyên của họa sĩ Xuân Thu đã làm nên những bức tranh này".
Họa sĩ Lê Hùng cho rằng đề tài Tây Nguyên luôn có mặt trong các tác phẩm của Hồ Thị Xuân Thu:
"Hình tượng các cô gái bản địa, mái nhà rông, nhà sàn, những cây rừng của đại ngàn... luôn ám ảnh trong dòng cảm xúc thẩm mỹ của chị, trong sự cuồng si về hiện thực Tây Nguyên, về cao nguyên đại ngàn.
Những vũ điệu cồng chiêng, múa xoan được khắc họa chi tiết, chân thực, hòa quyện với kỹ thuật sơn mài tinh tế, thuần thục, tạo nên những mảng màu có hòa sắc lạ lẫm, gây những hiệu ứng thẩm mỹ ấn tượng".
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu sinh năm 1960 tại Huế. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1985, bà lên Pleiku nhận nhiệm vụ và gắn bó với miền đất mới gần 40 năm.
Từ năm 2004 đến nay, bà đã có 4 triển lãm cá nhân sơn mài: Sắc màu Tây Nguyên tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (2004); Hai nữ họa sĩ Huế: Hồ Thị Xuân Thu & Dương Tuyết (2005); Sắc màu Tây Nguyên tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hà Nội (2012); Nghe kể chuyện làng mình (2024).
Thái Lan sẽ cho phép du khách đến từ 93 quốc gia lưu trú trong thời gian 60 ngày. Sinh viên nước ngoài sẽ được phép ở lại Thái Lan thêm 1 năm sau khi tốt nghiệp.
Quảng Nam nổi tiếng với phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, nhưng nơi đây còn nhiều điểm du lịch khác dành cho chuyến nghỉ hè.
Tại Kỳ họp 46 diễn ra ngày 24-7, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Một nữ sinh 15 tuổi bị liệt dây thanh quản sau khi mắc Covid-19, được ghi nhận là trường hợp đầu tiên gặp vấn đề này.
Những phần quà của chương trình Ước mơ của Thúy tiếp tục đến với bệnh nhi ung thư Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng thành phố ngày 29-5, cũng là điểm trao cuối cùng đợt này.
Vợ bảo 20 năm chị tôi vẫn sống ở căn nhà của bố mẹ nên tự có trách nhiệm, vợ có nhà cửa đủ rồi nên không cần nữa.
Sở Y tế TP HCM xử phạt 'bác sĩ' Hà Duy Thọ 104 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh, tịch thu tang vật, buộc tháo gỡ quảng cáo.
Người điều khiển ngựa là những nông dân, ngồi trên con ngựa không có yên, không bàn đạp chân, chỉ có dây cương làm từ thừng bện; ở hai bên đường đua, người dân và du khách hò reo cổ vũ náo nhiệt.
Nhận tin trúng tuyển Trường ĐH Sài Gòn, Từ Tăng Cơ Nghiệp lặng lẽ đến ngôi chùa gần nhà thắp nén nhang trước hũ tro cốt của cha báo tin vui.