Bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý - nữ bác sĩ gặp tai nạn hy hữu tại quán cà phê - đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng.
Lãnh đạo Bệnh viện K chúc mừng bác sĩ Hoàng Minh Lý đã bước đầu ổn định, phục hồi sức khỏe và được ra viện - Ảnh: BVCCTrưa 30-7, ban giám đốc Bệnh viện K đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúc mừng nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý - người gặp tai nạn hy hữu tại quán cà phê - đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng.
Tính đến nay, bác sĩ Lý đã trải qua quá trình điều trị liên tục hơn 3 tháng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Ông Lê Văn Quảng, giám đốc Bệnh viện K, cho biết qua trò chuyện với bác sĩ Lý cho thấy nguyện vọng của bác sĩ khi trở lại bệnh viện được tiếp tục làm việc tại khoa xạ 5 (Bệnh viện K), nơi bác sĩ Lý đang làm việc trước khi gặp tai nạn.
Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ trên cơ sở nguyện vọng của bác sĩ Lý, bệnh viện tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp
Trong quá trình điều trị, câu chuyện của bác sĩ Lý được nhiều người quan tâm. Bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương quê Nghệ An đã kêu gọi bạn bè chung tay, góp sức hỗ trợ, chia sẻ và động viên nữ bác sĩ Lý.
Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (sinh năm 1995, quê Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú ung thư, hiện đang công tác tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).
Trong đêm mưa bão ngày 20-4, do ảnh hưởng của gió, một tấm kính cường lực của một quán cà phê bị vỡ, đổ sập, đâm vào người bác sĩ Lý.
Nữ bác sĩ Lý được đưa vào nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu - tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.
Đặc biệt, tai nạn khiến nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ.
Trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương - cột sống) và tập phục hồi chức năng, sau hơn một tháng điều trị, gần cuối tháng 5-2024 nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng.
Với nghị lực phi thường và sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ đã hồi phục một cách kỳ diệu. Đến nay nữ bác sĩ Lý đã bước đầu ổn định, phục hồi sức khỏe.

Ngô Minh Sang, 37 tuổi, giám đốc một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, đã đến công an đầu thú sau thời gian bị truy nã.

Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng) để chống ngập.

Mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Nhà Trắng đăng một cảnh báo toàn bộ các chuyến bay đã bị đình chỉ, không phận bị hạn chế và Vệ binh Quốc gia được kích hoạt vào ngày 6-2. Tuy nhiên thông tin này là sai sự thật.

Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày, tùy tình hình địa phương, việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên) đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe kỹ thuật 36km/48km trước ngày 15-2, sau đó tiếp tục hoàn thành, khai thác toàn tuyến trước ngày 15-3.

Rủ nhau nghỉ học vào khu vực hồ chứa nước tưới vui chơi, một nam sinh lớp 8 tại Đắk Lắk không may trượt chân rơi xuống hồ dẫn đến tử vong.

Rạng sáng 4-2, một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữa hai xe tải và một xe đầu kéo khiến tài xế tử vong.

Nhiều hoạt động, chương trình chăm lo Tết dành cho trẻ em tại TP.HCM đã được nhiều đơn vị cùng chung tay thực hiện, ước mong chia sẻ mùa xuân ấm với những bạn nhỏ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.