Nhà báo Thu Uyên - người sáng lập chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - cho biết sẽ dừng nhận số tiền ủng hộ từ gia đình Hà Anh Tuấn và Việt Vision "nếu đến lúc nào đó thấy không còn xứng đáng".
Nhà báo Thu Uyên cho biết ngày 3-3, Như chưa hề có cuộc chia ly đã nhận được số tiền 500 triệu đồng chuyển khoản từ gia đình Hà Anh Tuấn và Việt Vision.
Phía Hà Anh Tuấn và Như chưa hề có cuộc chia ly đã thống nhất 3 tháng chuyển tiền một lần ủng hộ chương trình, mỗi lần 500 triệu đồng trong vòng 2 năm với tổng số tiền 4 tỉ đồng.
Nhà báo Thu Uyên nói với Tuổi Trẻ Online: “Nếu lúc nào thấy chất lượng của đội ngũ chương trình không còn đủ sức hoặc không kêu gọi được kinh phí để hoạt động ngoài số tiền ủng hộ 2 tỉ đồng/năm (kinh phí đủ hoạt động cho một năm là 6 tỉ đồng), thì sẽ dừng không nhận nữa vì cảm thấy không xứng đáng với số tiền ủng hộ được nhận”.
Trong khi đó, phía ca sĩ Hà Anh Tuấn thông báo sẽ đều đặn chuyển kinh phí trong vòng 2 năm với tổng số tiền 4 tỉ đồng mà không có điều kiện gì.
“Nhưng Như chưa hề có cuộc chia ly chỉ tiếp tục nhận khi nào cảm thấy xứng đáng với ủng hộ, đồng thời kêu gọi được xã hội cùng tham gia, mà không chỉ dựa vào phía Hà Anh Tuấn”, nhà báo Thu Uyên nói.
Trong trường hợp xấu nhất, nếu không có sự quyên góp thêm ngoài 2 tỉ đồng mỗi năm thì Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ thu hẹp nhân sự, chỉ tìm kiếm mà không tổ chức show đoàn tụ nữa.
Tuy nhiên, có thể thấy khi giảm nhân sự thì kết quả tìm kiếm sẽ không đạt được số lượng như mong muốn. Việc không tổ chức show đoàn tụ sẽ không giúp lan tỏa thêm điều nhân nghĩa, lòng tốt trong cộng đồng…
Trong khi đó, “đặc sản” của Như chưa hề có cuộc chia ly là những cuộc đoàn tụ - nơi khán giả không chỉ tìm thấy được tình người mà còn hiểu thêm các hoàn cảnh lịch sử, văn hóa xã hội… qua câu chuyện của nhân vật.
Trước đó, trong đêm diễn ngày 25-2 tại Ninh Bình mang tên Chân trời rực rỡ, Hà Anh Tuấn và Đen Vâu công bố khoản ủng hộ 500 triệu đồng cho Như chưa hề có cuộc chia ly.
Sau đó, gia đình Hà Anh Tuấn và Viet Vision cùng bạn bè quyết định sẽ đồng hành, tài trợ 4 tỉ trong 2 năm để chương trình đảm bảo được duy trì và tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm và đoàn tụ.
Hành động của Hà Anh Tuấn, gia đình và bạn bè đã khiến nhiều người cảm kích.
"Sự tử tế này là cơ sở để kêu gọi sự đồng lòng ủng hộ của xã hội để hàng tháng có từ 10 đến 12 cuộc đoàn tụ.
Cách đáp trả lại sự tử tế này là lòng biết ơn qua những cuộc đoàn tụ và câu chuyện hay gửi đến khán giả.
Chúng tôi đã họp lại và quyết tâm làm được mới dám nhận, còn làm không đạt như mong muốn thì không dám nhận. Chúng tôi rất quyết tâm để xứng đáng với sự ủng hộ này”, nhà báo Thu Uyên cho biết.
Vừa tốt nghiệp cấp ba, Công Dương chuyển vào TP HCM học nghệ thuật, đóng tiền trọ một triệu đồng mỗi tháng, được trả 150.000-200.000 đồng cho mỗi đêm hát cả chục bài.
Sự ủng hộ và hỗ trợ tuyệt đối của bà xã là động lực để Đăng Dương nuôi tình yêu với dòng nhạc cách mạng, cũng như giúp cả hai có cuộc sống yên ấm suốt hơn 20 năm.
Sau khi bị công tố viên đề nghị 4 năm tù giam, Yoo Ah In tiếp tục bị cảnh sát điều tra khẩn cáo buộc tấn công tình dục nam giới.
Phan Hiển ca ngợi bà xã Khánh Thi là mỹ nhân; Lan Phương đưa con gái đến quán cafe cô làm chủ; vợ chồng Phương Trinh Jolie du lịch Bali.
Chiều 22/2, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đề cập đến vụ việc Nam Em livestream với những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Tự nhận không có cả nhan sắc và sự sân si để nổi tiếng, 'sầu nữ phòng trà' Hương Giang tập trung trau chuốt giọng hát 'kể chuyện' ngày càng đằm thắm, mặn mà.
Trường Giang cho rằng thời gian vận động cùng con rất đáng quý bởi chỉ vài năm nữa, bé sẽ có niềm vui khác, ít tâm sự cùng bố mẹ.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Y tại Australia, Anh Duy - con trai 25 tuổi của ca sĩ Mỹ Linh - nhận được thư mời đi làm.
Minh Hằng mất một tháng để bình ổn tâm lý khi chỉ giữ được một phôi thai. Cô cũng bị dọa sảy thai vì “ham công tiếc việc'.