Tháng 1/2023, Dương đang ở nhà bạn thì nghe tin ngôi nhà gỗ nhỏ của gia đình mình bốc cháy, bên trong có mẹ, vợ và con trai anh. Dương ngay lập tức trở về, lao vào ngọn lửa và cứu sống tất cả mọi người. Anh bị bỏng nặng ở nhiều nơi trên cơ thể.
Sau khi Dương được điều trị y tế, công ty bảo hiểm từ chối bồi thường cho anh với lý do vết bỏng được tạo ra do hành động của chính anh chứ không phải do tai nạn. Dương không đồng ý với lập luận của công ty bảo hiểm nên đã kiện ra tòa. Trong quá trình tố tụng, luật sư đại diện cho hai bên tranh cãi về việc vết thương của Dương có phải do anh tự gây ra hay không.
Tòa án cho rằng, công ty bảo hiểm không đưa ra định nghĩa rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm về cách xử lý thương tích do hành động của một người gây ra, đặc biệt là trường hợp của Dương không hề tự làm hại bản thân. Mặt khác, việc công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu bồi thường của anh Dương là không có tình người. Do đó, tòa yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường cho khách hàng này 580 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).
Không chấp nhận bản án, công ty bảo hiểm nộp đơn kháng cáo nhưng tòa án cấp cao hơn vẫn giữ nguyên phán quyết.
Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong bài đăng trực tuyến: “Dập lửa để cứu người thân là bản năng của mỗi người và là nghĩa vụ xã hội được Bộ luật Dân sự quy định. Chúng tôi không thể đơn giản phân loại hành động này tương tự việc tự làm hại bản thân hoặc tự sát. Luật pháp không nên lạnh lùng và cần phải có tình người".
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Douyin. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ với công ty bảo hiểm và đồng tình với kết luận của tòa án: “Tên công ty bảo hiểm này là gì? Tại sao không công bố tên của nó để mọi người tránh bị họ lừa?”; “Công ty này thật vô liêm sỉ, cần phải trừng phạt thật nặng”; "Tòa án đã làm rất tốt khi đứng ra bảo vệ người yếu thế"...
TPHCM - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TPHCM được khuyến khích đăng kí sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá...
Tối 1/5, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ghi nhận của PV VTC News, gần 21h, CSGT phát hiện anh N.C.H. (32 tuổi, quê Đắk Lắk) lái xe máy với biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra, anh H. có mức nồng độ cồn 1,125mg/lít khí thở (gần gấp 3 lần mức kịch khung). Anh H. bị lực lượng...
Một nam sinh ở Đắk Lắk cho biết bị thầy giáo dùng dây điện gấp lại quất vào chân, ngực, mũi đến chảy máu. Trong khi đó, nhà trường cho rằng thầy chỉ 'khua tay' không may trúng phải.
Nội dung này được bà Nguyễn Thị Định - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Ban Tôn giáo Chính phủ) khẳng định trong cuộc trao đổi các nội dung liên quan việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng thời gian qua. Về việc tổ chức rước, trưng bày 'xá lợi tóc Đức Phật' tại chùa Ba Vàng, bà Định cho hay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí (Quảng Ninh) thông báo danh mục hoạt động tôn...
Nguồn nước hồ Trị An đang bị đe dọa từ hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè
Với chủ đề Theo dấu chân huyền thoại, lễ hội đua bè truyền thống được diễn ra chiều 30/4 tại Cầu tàu 914 thuộc khu Vịnh Côn Sơn. Đây là Lễ hội mang ý nghĩa tái hiện những chuyến kết bè vượt ngục của tù nhân Côn Đảo năm xưa.
TPHCM - Gần 22 giờ ngày 18.12, Điện lực quận Tân Bình vẫn đang khắc phục hiện trường vụ một cột điện bất ngờ gãy đổ đè vào nhà dân.
Hàng loạt biển cấm tự chế xuất hiện tại Hà Nội không chỉ phản ánh sự bức xúc của người dân, mà còn cho thấy bất cập trong quản lý...
Trên phố Lò Đúc hiện có 4 cây sao đen bị chết, tất cả đều án ngữ mặt tiền các ngôi nhà mới sửa sang hoặc đang xây dựng.