Nhớ lại khoảng thời gian một ngày trước, nhân chứng nói bé gái đã khóc rất nhiều. Nghi can bắt cóc có dỗ rằng: "Con nín đi" nhưng cháu bé vẫn khóc lớn hơn, giật hết mũ, tất và khẩu trang đang đeo.
Từ trung tâm khu vực chợ Mễ có một con đường nhỏ chạy qua nhiều mảng ruộng, xen lẫn những hồ nước, dẫn thẳng vào thôn Đồng Quê (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Để vào thôn, người ta phải đi qua một cây cầu nhỏ, dài hơn chục mét, bắc qua một mương nước ngay đầu làng.
Cây cầu dẫn vào thôn nhỏ thuần nông ngày thường chỉ thấp thoáng bóng học sinh tan trường, nhưng chiều muộn 20-9, từng đoàn người lại tấp nập đứng quanh. Nơi này chính là hiện trường kẻ bắt cóc đã ra tay, sát hại bé gái 21 tháng tuổi.
Nửa ngày sau khi phát hiện thi thể cháu bé xấu số, ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1954, ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên) rơm rớm nước mắt. Ông Thanh là người duy nhất bắt gặp nghi can bắt cóc cháu bé trước khi xảy ra sự việc đau lòng.
Khoảng 17h ngày 20-9, ông Thanh kết thúc công việc đồng áng thường ngày thì thấy một người phụ nữ đi xe Honda Lead màu trắng, chở theo một cháu bé đi hướng ngược lại.
Ở khoảng cách chừng 3m, người phụ nữ cất giọng hỏi ông: "Bác ơi, đường này có phải ra chợ Mễ không?".
Ông Thanh đáp rằng không đi được, nếu muốn đi phải qua một con đường khác bởi hướng này đang đi ra cánh đồng. Người phụ nữ sau đó im lặng, dừng xe rồi bế cháu bé ngồi lên phía trước xe máy, quay đầu.
Tiếp đó, họ đi cùng lối với khoảng cách 2-3m. Sau khoảng 30m, ông Thanh cắt sang một con đường khác để tiếp tục về nhà.
Nhớ lại khoảng thời gian một ngày trước, ông Thanh nói bé gái òa khóc rất nhiều. Người phụ nữ có dỗ rằng: "Con nín đi" nhưng cháu bé vẫn khóc lớn hơn, giật hết mũ, tất và khẩu trang ra ngoài.
"Tôi nhìn rõ cháu bé mặc áo màu xám nâu, còn người phụ nữ ấy mặc áo chống nắng màu đỏ, mũ vàng. ", ông Thanh nói.
Sáng nay, khi ra cầu và biết sự việc, ông Thanh phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm nạn nhân. Đến khoảng 12h trưa, họ phát hiện thi thể cháu bé ở mương nước đầu thôn. Tự tay hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên, người đàn ông khẳng định nạn nhân chính là bé gái ông gặp cùng người phụ nữ vào chiều hôm trước. Trang phục nạn nhân mặc hoàn toàn trùng khớp, chỉ đôi dép của cháu đi không còn nữa.
"Chiều qua tôi còn nhìn thấy, cháu gái xinh xắn, mà chỉ một chốc lát mà cháu ra đi mãi mãi. Tôi áy náy lương tâm khi không biết để ngăn chặn sự việc", ông Thanh rưng rưng nước mắt.
"Tôi gặp cháu lần đầu và lần cuối của đời cháu, thì làm tròn nghĩa vụ, chuẩn bị tươm tất cho cháu", ông Thanh tiếp lời và cho biết khi gia đình đến, ông cùng gia đình đã làm các thủ tục theo phong tục cho cháu bé.
Liên quan đến vụ bé gái 21 tháng tuổi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị bắt cóc, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 20-9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết theo xác minh ban đầu, nghi can đòi gia đình đưa 1,5 tỉ đồng tiền chuộc.
Sau đó, gia đình đã đưa 350 triệu đồng cho người này. Đến nay, cơ quan công an vẫn truy tìm nghi can.
Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé tại mương nước ở xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa đường dẫn vào khu vực này để làm công tác khám nghiệm.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip và nhiều thông tin liên quan vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên).
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19-9, cháu bé khoảng 2 tuổi, bị một phụ nữ bắt đi. Nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng xác nhận cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc.
Cháy dãy nhà ven kênh ở TP.HCM
Ngày 4.10, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ Phan Thị Thủy (65 tuổi) và Nguyễn Văn Mai (66 tuổi) cùng ngụ ấp 3, xã Hậu Thạnh Đông, huyện...
Ngày 29.1, Toà án Nhân dân huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam ) tổ chức phiên toà xét xử điểm vụ án tàng trữ hàng cấm là pháo nổ đối...
Ngày 21/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lý Hồng Công (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về tội “Giết người”.
Ngày 14/1, lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho hay, nhà trường vừa đề nghị Hội đồng Đội huyện Hướng Hóa có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với 2 em học sinh Hồ Thị Hinh (học sinh lớp 9C) và Hồ Thị Nhỉ (học sinh lớp 8A). Trước đó, trên đường đi học về, 2 nữ sinh Hinh và Nhỉ nhặt được 686 USD và các loại thẻ thuộc sở hữu của ông Dourlas Royer, một công dân Mỹ. Sau khi nhặt được, 2...
Nhiều vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi buôn bán cá tôm và xả nước thải trực tiếp ra đường, gây hôi thối cả khu vực.
Ông Du, hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc lừa tiền hơn 10 phụ huynh học sinh bằng cách nói dối rằng mình có cách giúp con họ đỗ vào những trường danh tiếng. Số tiền ông ta chiếm đoạt của 10 người này là hơn 4 triệu nhân dân tệ. Tòa án Nhân dân quận Yanta của Tây An mới đây công bố 'lệnh cấm làm việc' đầu tiên ở thành phố này nhằm trừng phạt hiệu trưởng Du. Vì nghiện cờ bạc và nợ số tiền khổng lồ, Du...
Cứ mỗi khi kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, nhiều phụ huynh lại rầm rộ tung bảng điểm, giấy khen, khoe thành tích học giỏi của con lên mạng xã hội.
Chiều 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thông tin diễn biến mới trong vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo cơ quan điều tra, ngày 25/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối...