Tòa án Nhân dân quận Yanta của Tây An mới đây công bố "lệnh cấm làm việc" đầu tiên ở thành phố này nhằm trừng phạt hiệu trưởng Du. Vì nghiện cờ bạc và nợ số tiền khổng lồ, Du lợi dụng vai trò giáo viên kiêm hiệu trưởng để lừa dối phụ huynh rằng mình quen thân "thầy Văn" phụ trách tuyển sinh tại một trường danh tiếng, lừa họ số tiền kể trên.
Vì phạm tội lừa đảo, Du bị kết án 11 năm 6 tháng tù và bị phạt 800 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng). Người đàn ông này bị cấm làm các nghề liên quan đến giáo dục trong vòng 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong bản án hoặc được ân xá.
Sự việc này được dư luận Trung Quốc rất quan tâm. Ngoài sự lừa đảo và bản án cho giáo viên Du, cư dân mạng còn bàn luận rất nhiều về việc tại sao các bậc phụ huynh lại rơi vào bẫy lừa của Du một cách dễ dàng như vậy.
Những năm gần đây, các vụ lừa đảo kiểu "chạy tiền vào trường danh tiếng" xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Bài học của mỗi vụ lừa đảo đều đau đớn như nhau. Cha mẹ mất tiền và học sinh không được vào ngôi trường mong muốn.
Dù bất cứ ai có chút kiến thức về tuyển sinh đều có thể dễ dàng vạch trần chiêu trò "đút tiền vào trường danh tiếng" này là lừa đảo, vẫn rất nhiều người tin vào trò lừa đảo xưa cũ ấy. Thực trạng này được cho là liên quan đến khao khát cho con học trường danh tiếng của phụ huynh, trong khi các cơ quan liên quan không có biện pháp thích hợp để chống những hành vi gian lận.
Cư dân mạng cho rằng, để cải thiện tình trạng này, bộ phận tuyển sinh của các trường cần tích cực tuyên truyền để mọi thí sinh và phụ huynh biết rằng công tác tuyển sinh luôn tuân thủ nguyên tắc "công khai, công bằng, sòng phẳng", không có khả năng "đi cửa sau" hay dựa vào mối quan hệ để đỗ.
Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường trấn áp, không khoan nhượng đối với những giáo viên vô lương tâm, giả vờ có quan hệ để chạy trường điểm cho phụ huynh; truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.
Một vụ tông xe trực diện giữa 2 xe gắn máy vào thời điểm rạng sáng tại thành phố Huế đã làm 2 người chết tại chỗ, 2 nạn nhân trọng thương phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Khi đến chơi tại cầu Mỹ Trung, 2 em nhỏ ở Quảng Bình không may đuối nước tử vong dưới con đập này.
Theo báo cáo sơ bộ từ địa phương, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị rơi xuống sông Hồng khi cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32 tại tỉnh Phú Thọ bị sập.
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 từng môn: Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường phổ thông rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu ngành, bao gồm thông tin cá nhân học sinh và thông tin kết quả học tập của học sinh. Hai phần dữ liệu này phải hoàn thành lần lượt trước 17h ngày 25/4 và 31/5. Từ ngày 26/4 đến hết 28/4, các trường phổ thông thuộc các Sở GD&ĐT phải lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp...
Hà Nam - Sáng 28.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Lục tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”. Tại chương trình, trên 200 suất...
Dù là dự án trọng điểm, dự kiến hoàn thành năm 2021, nhưng hiện dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng vẫn chưa đi vào hoạt động.
Hoà Bình - Cơ quan chức năng ở huyện Kim Bôi đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ôtô bán tải khiến...
Trong chuyến đi bộ trải nghiệm khu vực núi Hòn Vượn (phường Hương Hồ, TP. Huế), 3 nữ sinh viên một đại học tại Huế không may bị lạc đường trên đường quay về.
Cậu bé Apollo Rodrigues (2 tuổi) đã thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trong chiếc xe buýt chở học sinh đến nhà trẻ. Bé mới được gửi ở nhà trẻ này khoảng 4 tháng. Sự việc xảy ra ngày 14/11. Apollo được đón tại nhà riêng ở Sao Paulo (Brazil) vào khoảng 7h. Đến 15h30, khi lấy xe để đón học sinh về, tài xế mới phát hiện cậu bé nằm bất tỉnh trên hàng ghế thứ hai từ cuối lên. Theo Viện Khí tượng Quốc gia Brazil, hôm đó, nhiệt độ ở São Paulo tăng vọt lên...