Quảng Ninh - Anh Pham Duy Chuyên đứng cách vị trí xảy ra vụ cháy khí mê-tan khoảng 200m nhưng bị thổi bay 5-7m. Anh là 1 trong 7 công nhân bị thương trong vụ cháy khí mê-tan ở Công ty Than Thống Nhất, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong.
Anh Phạm Duy Chuyên (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Bình) là công nhân bộ phận Vận tải 1. Đêm qua (2.4), anh và một số đồng nghiệp có nhiệm vụ vận chuyển vật tư vào trong hầm lò để phục vụ công tác khai thác than.
Khi đang trên đường trở ra, anh thấy một luồng khí nóng thổi rất mạnh, khiến anh bay xa khoảng 5-7m.
“Khói mù mịt. Đèn và mũ bảo hộ văng mất. Không còn nhìn thấy gì nữa, chúng tôi cố gắng vùng dậy chạy ra phía cửa lò” - nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sáng 3.4, anh Chuyên kể. “Khi đó, tôi đang ở vị trí cách vụ nổ khoảng 200m, chứ gần thì chưa biết thế nào. Lúc đó, rất khó thở, ngực tức”.
Cũng theo anh Chuyên, đêm qua cùng các đồng nghiệp vào hầm lò, anh có cảm nhận nguồn không khí khá lạnh bên trong, chứ không nóng như mọi ngày. Tuy nhiên, lúc đó, anh chỉ nghĩ có thể do công ty mới thay hệ thống thông gió mới hoặc bản thân bị sốt.
Một công nhân bị xây xước toàn thân do bị thổi bay vài mét. Ảnh: Nguyễn HùngAnh Đàn Văn Đội (SN 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng) cũng có cảm nhận như anh Chuyên về trong hầm lò đêm qua lạnh hơn những ngày bình thường.
Anh cũng may mắn thoát chết bởi sự cố xảy ra khi anh đang đi ra ngoài sau khi chuyển vật tư vào trong để phục vụ khai thác than.
“Tôi bị thổi bay người vào gầm băng tải. Mở mắt ra thấy mọi thứ ngổn ngang và cố gắng bò ra ngoài” - anh Đội kể.
Trong nhóm người bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng anh Đội và anh Chuyên còn có: Nguyễn Mạnh Mong (SN 1989, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương), Vi Văn Hiếu (SN 1988, trú tại tỉnh Nghệ An), Hoa Văn Sang (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986, trú tại tỉnh Thái Nguyên).
Theo ông Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, phần lớn các công nhân bị thương phần mềm, 1 trường hợp bị ngộ độc khí mê-tan nhưng vẫn tỉnh táo, một người bị dập phổi nhẹ và hiện sức khỏe ổn định.
Trong vụ cháy mê-tan trên, có 4 nạn nhân xấu số do ở gần vị trí xảy ra sự cố, gồm: Trần Văn Bảo (SN 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh), Ngô Thành Luân (SN 1987, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), Tạ Văn Nhâm (SN 1990, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Lê Văn Huyên (SN 1991, trú tại tỉnh Cao Bằng).
Tai nạn do cháy, nổ khí mê-tan trong hầm lò khai thác than được cho là khủng khiếp hơn bục nước, sập hầm lò và cơ hội sống sót nhỏ hơn nhiều lần.
Ngoài sức ép của vụ nổ, sức nóng của nhiệt độ lên tới cả nghìn độ C trong thời gian rất ngắn thì sự cố cháy, nổ khí mê-tan còn gây ra chất kịch độc.
Tại các hầm lò khai thác than, mê-tan tích tụ ở trên nóc lò hoặc những khoảng trống không được thông gió được tạo ra song song với quá trình khai thác khoáng sản.
Theo các chuyên gia, khi khí mê-tan (CH4) ở nồng độ 2% nếu có tia lửa sẽ xảy ra cháy. Khi nồng độ trên 4%, nếu có tia lửa sẽ phát ra nổ, trong khi chỉ cần đá chạm vào nhau, hay có sự va chạm giữa các thiết bị trong hầm lò cũng có thể đủ phát ra tia lửa dẫn đến nguy cơ trên.

Ông Lê Thanh Tùng, 53 tuổi, đâm người hàng xóm vì mâu thuẫn cây chuối có phần tán che sang phần đất nhà mình.

An Giang - Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang dao, vỏ chai bia tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn nhưng lại chém nhầm khiến nạn nhân thương...

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Ngọc Biển, Trưởng Phòng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Cocoon Vietnam khi tham gia tại Ngày hội Việt Nam Xanh.

Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Biển động kéo dài suốt hơn một tháng qua khiến hàng nghìn tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi phải nằm bờ. Cảng cá vắng người, ngư dân mất nguồn thu trong khi Tết đang cận kề. Nhiều lao động phụ thuộc vào nghề biển cũng lao đao vì không có việc làm, thị trường hải sản khan hiếm.

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM) và may mắn được người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng kịp thời để chăm sóc.

Sau khi đơn vị chủ quản trình báo nhà vệ sinh công cộng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM) “biến mất” vào ngày 11-11, bất ngờ công trình này đột ngột xuất hiện trở lại.

Ngày 3-11, Công an An Giang khởi tố vụ án, 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan vụ đánh bạc.

Công trình rộng 16 ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.