TPO - Ông Đặng Vân Long (tên Chăm là Đàng Năng Long) - người sở hữu nhiều voi nhất nước, vừa ra đi ở tuổi 63. Gia tộc ông lừng lẫy với nghề thuần dưỡng, chăm sóc, bảo tồn voi.
Ông Đàng Năng Long (sinh năm 1962, quê ở buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk), qua đời vào chiều 27/10.
Ông được những người yêu voi ở Đắk Lắk biết đến không chỉ sở hữu số lượng voi nhà nhiều nhất nước (có lúc lên tới 7 con) mà còn là một người yêu voi, hiểu biết về voi và luôn nỗ lực trong việc bảo tồn, phát triển đàn voi nhà.
Ông Long xuất thân trong gia đình có truyền thống nuôi voi. Bố ông là Đàng Nhảy - một người buôn bán voi và sở hữu đàn voi nhà lớn trong vùng. Ông Long được thừa hưởng, tiếp nối truyền thống ấy.
Sau nhiều năm cho voi phục vụ chở khách du lịch, ông Long nhận ra cần phải chuyển đổi mô hình này để voi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, kết bạn, sinh sản. Ông đặt chân đến nhiều quốc gia có truyền thống nuôi voi, xem cách họ khai thác du lịch có sử dụng voi ra sao…
Và rồi, ông quyết định thử nghiệm mô hình sản xuất cà phê voi; kết hợp cho du khách thăm. Theo đó, du khách sẽ chuẩn bị hoặc mua các phần thức ăn tốt cho sức khỏe của voi (cỏ, chuối…) và đến khu vực tập trung voi tham quan chụp hình với voi mà không mất phí.
Ông Đàng Năng Long cũng là người cho voi ăn cà phê, như dạng chồn, sau đó thải bằng đường tiêu hoá.
Ông Long cũng là người nặng lòng với việc cho voi kết đôi, sinh sản. Ông dành hàng chục năm cố gắng ghép cặp cho nhiều đôi voi. Đây là điều khá khó khăn bởi nhiều chủ voi không muốn mất thu nhập và sợ voi nhà bị tổn thương trong lúc kết đôi. Để cổ vũ họ, ông Long tuyên bố sẵn sàng trao thưởng 100 triệu đồng cho bất cứ chủ voi nào se duyên được cho voi nhà mang thai...
Tiền Phong Ông Đàng Năng Long bên đàn voi nhà. Ảnh: Vạn Tiếp 1 |
| Ông Đàng Năng Long bên đàn voi nhà. Ảnh: Vạn Tiếp |
Những năm dịch COVID-19 bùng phát, ông Long “mất tích” một cách bí ẩn. Có người bảo, ông đã bán hết đàn voi, chuyển đi nơi khác sinh sống.
Tuy nhiên, năm 2022, ông Đàng Năng Long chia sẻ với PV, rằng ông không bao giờ có ý nghĩ bán voi. Do dịch COVID-19 không thể kinh doanh du lịch nên ông đóng cửa nhà hàng, thả đàn voi vào rừng và thuê nài voi chăm sóc. Còn bản thân ông tìm môi trường kinh doanh mới, nhưng đi rồi mới thấy, không đâu bằng quê mình.
Ông Đàng Năng Long say mê nói về dự định xây dựng hợp tác xã, tập hợp các chủ voi cùng chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện. Ông luôn đau đáu làm sao mô hình chuyển đổi vừa bảo đảm được sức khoẻ cho voi, vừa mang lại thu nhập, cải thiện cuộc sống của các chủ voi.
Hai năm nay, ông Đàng Năng Long bận rộn để xây dựng mô hình du lịch voi thân thiện trên Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Thế rồi, bao dự định, bao khắc khoải của người đàn ông gắn cả đời mình với sự nghiệp bảo tồn voi nhà, đã ra đi mãi mãi.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Lào được cử hành trọng thể tại Vientiane sáng 5-2. Cùng dự còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Hành vi trồng cây có chứa chất ma túy hoặc hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy bị phạt nặng theo Điều 30 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quân đoàn 34 vừa tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn; Thiếu tướng Lã Ngọc Châu và Đại tá Đinh Xuân La.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã khởi động sáng kiến chuỗi đối thoại mang tên “Càphê với Đại sứ,” nhằm triển khai ngoại giao công chúng và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

Nhìn lại dòng thời gian, những năm Ngọ (năm con ngựa) thường gắn liền với các cột mốc mang tính bước ngoặt, từ công cuộc chống ngoại xâm đến những cải cách đổi mới đất nước.

Trước khi nhấn nút đăng ảnh, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ liệu hình ảnh này có khiến ai đó khó chịu? Có vi phạm quyền riêng tư của họ? Có thể gây hiểu lầm hay tổn hại gì không?

Martin McNally cầm súng chiếm quyền kiểm soát chiếc máy bay chở hơn 100 người, sau đó nhảy dù với 500.000 USD buộc vào thắt lưng, nhưng kế hoạch vốn tỉ mỉ lại thất bại thảm hại.

Nhiều người chê Quảng trường mùa xuân - chương trình thay thế Táo quân - là nhạt nhẽo, cứ ‘đang diễn lại hát rồi chuyển qua quảng cáo’.