Người phụ nữ đơn thân và hai nấm mộ bí ẩn trong vườn nhà

15:00 10/07/2026

Để có những cuộc quy tập, cất bốc và đưa liệt sĩ trở về quê hương, lực lượng chức năng phải dựa vào một đội ngũ cung cấp thông tin đặc biệt: Người dân. Mỗi mẩu tin dù nhỏ hay lớn cũng đều không được phép bỏ sót, bởi có thể là manh mối quý giá.

Bộ đội Đà Nẵng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm - Ảnh: B.D.

Cuối tháng 6, một lễ truy điệu, an táng trang trọng được tổ chức tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng dành cho một liệt sĩ vừa được tìm thấy tại thôn An Lợi Tây. Đây là kết quả của nỗ lực hàng tháng trời phát thông tin, vận động người dân cung cấp thông tin và có kết quả cuối cùng.

Hai nấm mộ bí ẩn trong vườn nhà dân

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thăng An, Trung tá Phạm Thành Sang báo cho chúng tôi một thông tin mà đơn vị này vừa tiếp nhận từ một hộ dân: Suốt hàng chục năm qua, một người phụ nữ đơn thân, sống một mình ở khu đất gần trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Thăng An đã âm thầm làm mộ, lập bia để thờ phụng hai mộ phần nghi là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Người này là bà Lê Thị Xuân, nhà ở thôn Phước Long, xã Thăng An.

Trong những ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, vô tình nhận được thông tin qua thôn trưởng và hệ thống loa phát thanh, bà Xuân chạy lên xã trình báo về hai ngôi mộ lâu nay bà hương khói sau vườn nhà mình.

Một ngày cuối tháng 6, bà Xuân đón chúng tôi cùng cán bộ xã đội tới khảo sát, ghi nhận thông tin mồ nghi là của liệt sĩ.

Căn nhà cấp 4 nằm trên gò đồi cao sơ sài nhưng phía trước sân có một am thờ được dựng bằng đá granit khá tươm tất, trên am thờ này bát nhang luôn được giữ ấm.

"Hồi xưa tôi thờ "hai ông liệt sĩ" ở cái am này đặt ngoài vườn, nhưng sau đó có mấy người nói rằng đã nhận hai nấm mồ để thờ phụng thì cũng nên coi họ như người thân trong nhà nên tôi vay mướn tiền, kêu người về dựng cái am này. Tôi coi hai "ông" như cha chú anh em mình. Sáng mùng 1 và ngày rằm, lễ giỗ nào tôi cũng thắp hương đầy đủ" - bà Xuân nói.

Dẫn chúng tôi ra đỉnh đồi phía sau căn nhà cấp 4, bà Xuân chỉ hai ụ đất được bọc bao quanh bằng bê tông kiên cố. Bà Xuân khẳng định đây là hai mộ liệt sĩ chưa được cất bốc.

Hai ngôi mộ nghi là của liệt sĩ được bà Xuân coi sóc, hương khói lâu nay sau vườn nhà - Ảnh: B.D.

Theo bà Xuân, năm 1986 khi về khu đất đang ở hiện tại để mua, người chủ nhà đất cũ khi ký giấy tờ đã gửi gắm bà rằng lâu nay ông chăm sóc, thường xuyên đắp đất và thắp hương cho hai phần mộ liệt sĩ trong khuôn viên.

Bà Xuân mua lại đất cũng phải cam kết thay chủ cũ lo hương khói, giữ mộ đầy đủ, tuyệt đối không được xâm phạm, bỏ bê.

"Ông chủ đất cũ này nói rằng đa phần dân làng ở Phước Long đều biết lai lịch hai phần mộ. Sau nhà tôi từng là đồn bốt ở cao điểm cũ của Mỹ thời chiến tranh. Bộ đội và du kích thỉnh thoảng tấn công đồn và hy sinh rất nhiều. Dân làng đứng ra gom thi thể đem đi chôn và nhận coi sóc lâu nay" - bà Xuân nói.

Câu chuyện của bà Xuân kể cho bộ đội vừa đan xen yếu tố hư thực, quan niệm tâm linh, vừa có liên quan đến các giai đoạn chiến tranh ác liệt tại khu vực Thăng An.

Người phụ nữ này nói rằng có bận bà đau nặng, đi "coi" thì được mách nước rằng "trong nhà có hai ông bộ đội nhưng chưa tìm được gia đình". Nghĩ mình đã thiếu chu đáo, bà Xuân về chắt chiu tiền, thuê người cải tạo lại để hai ngôi mộ được tươm tất.

Dân báo nơi nằm lại của hai chiến sĩ đặc công

Không chỉ bà Xuân, trong những ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp nhận hàng trăm thông tin dân và các cựu chiến binh cung cấp manh mối về nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Bà Xuân lập am thờ liệt sĩ ngay trong vườn nhà - Ảnh: B.D.

Ông Lê Minh Quốc, 71 tuổi cựu chiến binh tại thôn Trà Đõa, xã Thăng An (TP Đà Nẵng) khẳng định rằng khu đồi dương nơi đang có cây u cổ thụ (một loài dâu rừng) cách nhà mình không xa đang có một hố chôn hai liệt sĩ đặc công bị lính Mỹ giết hại vào năm 1969.

Ông Quốc cho biết thời điểm năm 1969, gần nhà ông có một cơ sở quân sự nơi lính Mỹ, VNCH đóng quân. Đây là điểm mà bộ đội, dân quân thường tập trung tấn công.

Một buổi sáng năm ông Quốc lên 13 tuổi, dân làng bàng hoàng vì biết hai chiến sĩ đặc công trong lúc bí mật tấn công đồn Mỹ đã bị lộ và bị bắt, đem ra xử tử.

"Tôi nhớ rất rõ. Hai bộ đội đặc công của ta chỉ mặc quần đùi, trên da thịt, mặt mũi nguỵ trang hình da báo, khi tấn công vào đồn quân sự thì bị lính Mỹ bắt và dẫn ra khu đất trống cách cây u chừng 10-15 mét rồi xử tử.

Khi hai bộ đội hy sinh, lính Mỹ bắt dân làng đào một hố sâu rồi đặt hai thi thể chồng lên nhau để chôn. Tôi chạy theo ba tôi cùng bà con dân làng chứng kiến toàn bộ sự việc. Vị trí đó tới nay tôi vẫn nhớ như in" - ông Quốc cung cấp thông tin cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng An.

Người cựu chiến binh ở thôn Trà Đõa này nói rằng từ lúc hai liệt sĩ đặc công được chôn cất, ông và dân dù làm gì cũng chừa vị trí nơi hố chôn này. Bà con còn thắp hương, xẩy cỏ, vun đất để người dưới lòng đất được an ủi.

Ông Lê Minh Quốc cung cấp thông tin về vị trí mộ hai liệt sĩ đặc công cho bộ đội Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Qua hàng chục năm người dân ở Trà Đõa vẫn coi đây là nơi yên nghỉ của liệt sĩ, ít ai xâm phạm hay canh tác lên trên khu đất này.

Đưa tro cốt ra Hà Nội xét nghiệm tìm thông tin liệt sĩ

Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị này phấn đấu tìm kiếm, quy tập ít nhất 390 mộ liệt sĩ.

Đến ngày 30-6, các lực lượng đã tìm kiếm, khảo sát tại hơn 100 điểm và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ, nếu đủ điều kiện thì sẽ lấy mẫu gửi đi giám định ADN.

Theo Trung tá Nguyễn Linh Thiên, Trưởng Ban Chính sách Bộ CHQS TP Đà Nẵng, toàn bộ các mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi thu thập được vận chuyển ra Hà Nội để tập trung xét nghiệm ADN.

Hiện Đà Nẵng đã vận chuyển hàng trăm mẫu gửi đi, dữ liệu về ADN sẽ đồng bộ với dữ liệu của Bộ Công an để khớp nối, tìm ra thông tin thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm
Việt Nam quá đẹp trong MV mừng Quốc khánh của Nguyễn Duyên Quỳnh

Việt Nam quá đẹp trong MV mừng Quốc khánh của Nguyễn Duyên Quỳnh

16:45 24/08/2026

Nguyễn Duyên Quỳnh đi khắp ba miền, lúc là cô gái vùng cao, lúc mặc áo bà ba miền Tây, lúc lại là cô gái Khmer múa uyển chuyển trong MV Việt Nam gấm vóc rạng ngời, mừng Quốc khánh 2-9.

Nhận là chủ thửa đất rao bán trên mạng, lừa nhiều người mua

Nhận là chủ thửa đất rao bán trên mạng, lừa nhiều người mua

14:00 24/08/2026

Nguyễn Văn Chung bị cáo buộc nhận vơ thửa đất rừng được rao bán trên mạng, bán cho ba người rồi làm bìa đỏ giả đưa cho họ để chiếm đoạt hơn một tỷ đồng.

Lộ tẩy đường dây sản xuất tiền giả khi dùng tờ 500.000 đồng ở quán nước

Lộ tẩy đường dây sản xuất tiền giả khi dùng tờ 500.000 đồng ở quán nước

14:00 24/08/2026

Từ cô gái dùng tờ 500.000 đồng giả tại quán nước, cảnh sát lần theo các đầu mối qua nhiều tỉnh thành, phát hiện nơi sản xuất, thu hơn 300 triệu đồng tiền giả.

Vùng ven biển Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng có gió mạnh, sóng cao do bão

Vùng ven biển Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng có gió mạnh, sóng cao do bão

09:45 24/08/2026

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Phường Quảng Trị lắp camera AI, lập chốt đêm chống cát tặc trên sông Thạch Hãn

Phường Quảng Trị lắp camera AI, lập chốt đêm chống cát tặc trên sông Thạch Hãn

19:45 22/08/2026

Phường Quảng Trị xác nhận phản ánh của Tuổi Trẻ là đúng, đồng thời lập chốt trực đêm, tuần tra và lắp 2 camera AI để ngăn 'cát tặc'.

1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2026: Sẵn sàng vượt khó cùng tân sinh viên 34 tỉnh thành

1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2026: Sẵn sàng vượt khó cùng tân sinh viên 34 tỉnh thành

19:45 22/08/2026

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ với chủ đề 'Một khát vọng - Vạn tấm lòng' chính thức bước sang mùa thứ 24: Trao 1.200 suất học bổng đến tân sinh viên 34 tỉnh, thành.

Mua 130 tấn thịt trâu làm thành 65 tấn khô bò, lời 3 tỉ đồng

Mua 130 tấn thịt trâu làm thành 65 tấn khô bò, lời 3 tỉ đồng

11:45 22/08/2026

Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây chuyên làm giả bò khô từ thịt trâu với quy mô lớn, thu giữ hàng tấn thịt khô, nguyên liệu, gia vị.

Người báo đổ rác bậy nhận 1 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, được bảo mật thông tin cá nhân

Người báo đổ rác bậy nhận 1 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, được bảo mật thông tin cá nhân

10:00 22/08/2026

Phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) quy định thời hạn thông báo tình trạng xử lý và chi trả khoản hỗ trợ 1 triệu đồng cho người cung cấp tin về việc đổ rác sai quy định.

Iran đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Iran đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

21:45 21/08/2026

Quân đội Iran khẳng định đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao sau các cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng công nghệ nội địa.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy
Phú Quốc: Thuê Xe Ô Tô, Xe Máy, Canô, Bungalow, Vé Công Viên, Cáp Treo & Tour
Phú Quốc: Thuê Bungalow, Village
Bungalow ở Phú Quốc
Village ở Phú Quốc
Phú Quốc: Thuê Xe Ô Tô, Xe Máy, Canô
Cho thuê xe máy ở Phú Quốc
Phú Quốc: Vé Công Viên, Cáp Treo
Phu Quoc: Car Rental, Motorbike Rental, Canoe Rental, Bungalow, Theme Park Tickets, Cable Car & Tours
Фукуок: аренда авто, байков, каноэ, бунгало, билеты в парки, канатная дорога и туры