Ông Nguyễn Duy Hà (giữa ảnh) và ông Nguyễn Phạm Lệ Giang (thứ 2 từ phải sang) trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Hà AnhMới đây, một nhóm người lao động tại Quảng Bình đã tới trụ sở Báo Lao Động tại Hà Nội để phản ánh về việc họ bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại New Zealand.
Đi từ Quảng Bình ra Hà Nội để nhờ trợ giúp
Nhằm cải thiện kinh tế gia đình, nhiều người lao động tại Quảng Bình đã nộp tiền hàng trăm triệu đồng vào Công ty TNHH Thương mại du lịch và Cung ứng lao động HTP (Công ty HTP) để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Tiền đã nộp nhưng họ vẫn chưa được xuất ngoại, khi đi đòi tiền thì đại diện công ty không trả...
Trình bày với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Hà (sinh năm 1983, phường Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Qua công việc tôi có quen bà Chung Thị Hoa - Giám đốc Công ty HTP (số 12 phố Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).
Bà Hoa thường khoe với tôi là đã giúp được rất nhiều người đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, New Zealand và các nước châu Âu. Do tin tưởng bà Hoa nên tôi đã nhiều lần nộp tiền vào Công ty HTP - với tổng số tiền là 553 triệu đồng - để đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Tôi đã chuyển đủ số tiền trên vào ngày 8.12.2023 và phía Công ty HTP hứa là sau 1 tháng thì tôi được xuất cảnh”.
Tuy nhiên, quá thời hạn 1 tháng thì ông Hà không thấy thông báo của công ty nên đã liên lạc nhiều lần với bà Hoa, nhưng Giám đốc Công ty HTP luôn hứa hẹn và đưa ra nhiều lý do để hoãn việc xuất cảnh của ông. Tới tháng 4.2024, ông Hà thấy hết hạn visa, nhưng Công ty HTP vẫn không có động tĩnh gì, quá nóng ruột, nên ông đã vài lần đi từ Quảng Bình ra Hà Nội để đòi số tiền đã nộp vào Công ty HTP, nhưng bà Hoa nhất quyết không trả và thách thức.
Qua trao đổi, ông Hà cho biết, để có số tiền nộp vào Công ty HTP, ông phải vay người thân, ngân hàng và “tín dụng đen”!
Vào tháng 4-5.2023, bà Đoàn Thị Mỹ Ngọc (thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - đại diện cho 11 người lao động đã nộp tiền cọc vào Công ty HTP với số tiền 287.000.000 đồng để được đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, Hàn Quốc. Tuy nhiên, tới thời hạn xuất cảnh thì vẫn không được đi, nên bà Ngọc đã yêu cầu Công ty HTP trả lại số tiền cọc và phía công ty đã trả lại 50.000.000 đồng; số tiền 237.000.000 còn lại bà Ngọc đã nhiều lần yêu cầu trả lại nhưng bà Chung Thị Hoa vẫn khất lần không trả.
Do bà Ngọc ốm nặng nên ông Nguyễn Phạm Lệ Giang - chồng bà Ngọc - đã cùng với ông Hà từ Quảng Bình tới Báo Lao Động để nhờ trợ giúp.
“Do không được xuất khẩu lao động nên 11 người lao động đã liên tục tới nhà tôi để đòi tiền đặt cọc. Mặc dù gia đình đã giải thích với họ là tiền cọc đã nộp cho bà Chung Thị Hoa - Giám đốc Công ty HTP và chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại, ra Hà Nội để đòi nhưng bà Hoa không trả, nhưng họ vẫn không đồng ý nên gia đình phải đi vay mượn để trả dần. Hiện nay vợ tôi đang ốm nặng, trong khi đó vợ chồng tôi phải nuôi tới 4 con ăn học, nên hoàn cảnh rất khó khăn” - ông Giang buồn rầu chia sẻ.
Công ty HTP không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động
Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, phóng viên Báo Lao Động đã tới số 12 phố Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để tìm gặp bà Chung Thị Hoa nhưng hiện tại mọi “vết tích” của Công ty HTP không còn ở đây.
Qua hỏi người dân sống xung quanh thì được biết trước đây tại địa chỉ 12 phố Sa Đôi có Công ty HTP hoạt động và trong thời gian qua có nhiều người tới tìm lãnh đạo công ty để đòi tiền. Sau đó, công ty đã dỡ biển và chuyển đi đâu không rõ.
PV liên hệ số điện thoại 03383619xx của bà Chung Thị Hoa - có ghi trên “Hợp đồng đặt cọc đơn hàng” giữa đại diện người lao động và đại diện Công ty HTP, nhưng không thể liên lạc được.
Tiếp đó, người lao động cung cấp thêm cho phóng viên số điện thoại 09856289xx mà họ thường gọi tới bà Chung Thị Hoa để đòi tiền. Khi PV liên hệ, người phụ nữ nghe điện thoái thác, trả lời không phải là bà Hoa và đề nghị PV muốn xác minh thông tin sự việc thì... lên Công an quận Nam Từ Liêm.
Trao đổi với PV, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, Công ty HTP (số 12 phố Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) không được cấp giấy phép đưa người đi làm việc tại nước ngoài!
Ngày 31.10, qua điện thoại ông Hà và ông Giang cho biết, hoàn cảnh của các gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn, nay lại rơi vào cảnh ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6 - Trà Mi.

Quảng Ngãi - Tỉnh (mới) có 3 địa phương đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn là phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ và xã Bình Sơn.

Hàng chục chòi tre được bộ đội dựng ở các khu đất trống để người dân tránh trú sạt lở.

Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, buộc xin lỗi công khai.

Nam diễn viên gạo cội Oh Young Soo, nổi tiếng qua vai 001 trong Squid Game, vừa được tuyên vô tội sau gần ba năm vướng cáo buộc quấy rối tình dục.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố còn gần 13.300 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1,2m. Một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ...

Tác giả người Anh gốc Hungary David Szalay là người chiến thắng giải Booker 2025 với tiểu thuyết Flesh đầy u tối.

Hàng loạt vụ án chấn động liên quan đến việc mua bán bệnh án tâm thần tại các Viện Pháp y tâm thần bị phanh phui, từ cựu Viện trưởng nhận hối lộ hàng tỷ đồng, bác sĩ đi du lịch cùng 'bệnh nhân', đến trùm ma túy lập phòng 'bay lắc' ngay trong bệnh viện, những 'lá bùa hộ mệnh' giả mạo đã tiếp tay cho hàng chục đối tượng phạm tội nghiêm trọng trốn tránh trách nhiệm hình sự, gây bức xúc dư luận và làm lung lay niềm tin vào hệ thống tư pháp, y tế.

Người giao con voọc bạc Đông Dương quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm cho biết cách đây khoảng 7 năm, con vật được phát hiện tại đám lục bình trên sông Sài Gòn.

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại diện các cơ quan liên quan khảo sát khu vực sạt lở trên đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt. Tại hiện trường, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, vị trí sạt lở là taluy dương cạnh khu vực Cầu Treo, nơi này đất đá đang có sự dịch chuyển, nguy hiểm. Ở phần đỉnh taluy, nhiều vết nứt chạy dài, sâu hơn 1m, khu vực nguy cơ sạt trượt hiện có khoảng 60 cây thông hàng chục năm...