Một người dân đã viết thư cảm ơn Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An giúp đỡ, hỗ trợ anh trai trong lúc đau bệnh không có người thân bên cạnh.
Người viết thư cảm ơn là bà Đoàn Thị Kim Hoa, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Trong thư, bà Hoa cảm ơn chân thành nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã giúp đỡ, hỗ trợ anh trai của bà trong lúc hoạn nạn.
Qua đó, bà bày tỏ sự biết ơn đối với Công an xã Mỹ Thạnh Bắc. Bà chúc cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục tô thắm hình ảnh đẹp của người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Được biết, trước đó có một người đàn ông đi một mình đến địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc thì có biểu hiện bị đột quỵ, mất khả năng nhận thức. Nắm được sự việc, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc nhanh chóng đến địa điểm và tức tốc gọi xe ôtô rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền nên một ngày sau đó, người đàn ông trên đã mất tại bệnh viện.
Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã xác minh nạn nhân có tên là L.N.T (69 tuổi) ở Thôn 2, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Công an xã Mỹ Thạnh Bắc đã nhanh chóng tiến hành xác minh và liên hệ tìm được thân nhân của người mất; đồng thời thông tin cho gia đình biết.
Theo Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, người thân đã mất liên lạc với ông T cách đây 10 năm và đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.
Qua nắm bắt hoàn cảnh hiện tại của gia đình nạn nhân rất khó khăn nên Trung tá Nguyễn Thành Phục – Trưởng Công an xã đã kết nối, vận động tài trợ hỗ trợ xe và hòm miễn phí giúp đưa người mất đi hỏa táng.
Bà Hoa - người viết thư cảm ơn - chính là em gái của người mất được Công an xã Mỹ Thạnh Bắc giúp đỡ.
Đó là một trong các biện pháp, quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nhằm phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi làm các thủ tục.
Hôm nay (14/6), miền Bắc có nắng nóng gay gắt, từ chiều tối nay và đêm nay, trời chuyển mưa dông kéo dài. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Chương thuê một chiếc xe ôm công nghệ chở mình từ TP.HCM về tỉnh Bến Tre rồi ra tay cướp.
Sáng nay (9/10), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử lại vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Vụ án này có 17 bị cáo, trong đó có bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương. Trước đó, phiên tòa ngày 11/9 phải tạm hoãn vì các bị cáo vẫn đang ở trại giam của Bộ, chưa hoàn...
Các đối tượng khai thác cát trái phép ngày càng lộng hành và không ngừng “rút ruột” lòng sông; nên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương và sự chung tay của các lực lượng.
Tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đối tượng nghi ngáo đá đã đâm công an rồi bỏ chạy. Đối tượng này sau đó đã phóng hỏa đốt một...
Ninh Bình - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 8h45 ngày 9.3, tại Km 283 + 910 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa...
Các dự án cao tốc khởi công tại miền Tây giai đoạn 2021-2025 cần hơn 47 triệu m3 cát đắp nền, riêng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cần hơn 18,5 triệu m3 nhưng đang gặp khó về nguồn cung.
Ngày 27/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình thân nhân có người chết và mất tích do lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.