Cứ 3h chiều, ông Nguyễn Ngọc Quang đập cây gậy xuống sân, chú vịt trắng bốn tháng tuổi hiểu ý "đến giờ đi dạo" nên lật đật chạy đến bước theo sau.
"Đi nhanh không lạc", ông Quang, 61 tuổi, ở phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, quay lại nói với con vịt.
Hình ảnh người đàn ông râu trắng dắt vịt đi dọc các tuyến phố mỗi buổi chiều đã quen thuộc với người dân quanh phường Phạm Đình Hổ nhiều năm nay.
"Người ta nuôi chó, mèo làm thú cưng, tôi chỉ thích nuôi vịt", ông Quang nói.
Thú nuôi vịt làm thú cưng của ông Quang bắt đầu hơn chục năm trước khi vợ mở quán bán trứng lộn trên phố Hàng Chuối. Thi thoảng có quả trứng già quá không bán được, ông mang về tự ấp để nuôi. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, vịt con hay ốm, dễ chết. Một số con nuôi được vài tháng bị chuột cắn hoặc chạy ra đường bị xe máy đâm trúng.
Đến nay, dù quán ăn của vợ đóng cửa ông Quang vẫn giữ thói quen mua trứng về ấp. Vịt được ông nuôi làm cảnh, không định bán hay lấy thịt.
Theo ông Quang, loài vật này nuôi không tốn kém, ít đau ốm, cũng rất tình cảm với chủ. Lúc bé chỉ cần nấu cám, lớn cho ăn bún, miến, phở hoặc cơm trộn rau. Chuồng vịt được ông chế từ thùng xốp to, tạo các lỗ thoáng, dưới lót bìa carton để dễ vệ sinh, tránh chuột tấn công. Ông thường xuyên đưa thú cưng đi chơi để giảm căng thẳng. Lúc con vật còn nhỏ, ông bế trên tay để quen đường, một thời gian sau mới rèn cho đi bộ.
Chú vịt ông đang nuôi hiện nay là món quà của một người bán vịt giống ở huyện Phú Xuyên. Con này khôn hơn nhiều con khác, "cảm giác như hiểu tiếng người". Có lần con vật chạy vào nhà làm bẩn chăn gối, ông cầm roi vụt xuống đất để dọa. Từ đó nó chỉ ở sân, cửa mở cũng không vào nhà. Mỗi lần chú vịt kêu, đòi đi chơi, chỉ cần nghe chủ quát lập tức im bặt.
"Nó như trẻ con ấy. Lúc tôi đi bộ thì bám sát đằng sau, còn ngồi một chỗ nó lại rúc đầu vào người, tình cảm lắm", ông Quang nói.
Bà Nguyễn Hiền, 64 tuổi, chị gái ông Quang, nói ban đầu gia đình không muốn nuôi vì sợ bẩn, ảnh hưởng đến hàng xóm nhưng thấy con vịt ngoan, em trai có người bầu bạn nên giữ lại. Gần đây ông Quang không thể đi làm bởi sức khỏe yếu. Trong lúc vợ con đi làm, ông ở nhà lo cơm nước, rảnh sẽ đưa vịt đi chơi.
Thời gian gần đây, việc ông Quang dắt vịt đi dạo được rất nhiều người quay video và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng chục triệu lượt xem. Nhiều người bất ngờ khi thấy con vịt quấn quýt bên chủ. "Dễ thương quá, chúc ông sức khỏe để cùng đồng hành cùng chú vịt trên mọi nẻo đường", người dùng mạng Chu Yến viết.
Từ khi nổi tiếng, ông Quang cho biết có người ngỏ ý mua lại con vịt với giá vài triệu đồng. "Tôi không thể giống lão Hạc vì cùng quẫn mà bán đi người bạn thân nhất", ông nói.
Quỳnh Nguyễn

Giữa nhịp sống đô thị ngày một lan rộng ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, làng Bình Vọng (xã Thường Tín, Hà Nội) vẫn giữ được dáng dấp làng...

Một ngư dân 52 tuổi thiệt mạng sau khi lao xuống sông để thoát thân khỏi đàn voi hoang dã và bị cá sấu tấn công.

Phát hiện sớm dấu hiệu tim yếu để can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ tử vong và biến chứng nguy hiểm.

Đang nhai vội ổ bánh mì khô khốc, Đạt nhận được tiếng chuông báo có đơn hàng mới, liền ấn 'chấp nhận', rồi lao vút đi giữa con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra sáng 10/2, với sự tham dự của 195 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu 44 anh chị vào Ủy ban Hội và thống nhất chọn anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh khóa I.

Ghé chơi làng chài Tuyền Phố ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Lệ Quyên thuê trang phục, cài trâm hoa ton sur ton, ghi lại những khoảnh khắc 'mỹ mạo như hoa'.

Công ty dược phẩm Hoàng Đức và Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Delta vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt, đình chỉ hoạt động nhập khẩu do nhiều lần bán thuốc độc sai đối tượng và nhập thuốc cổ truyền trái phép.

Một phụ nữ Bỉ vô tình nuốt trọn chiếc thìa dài 17 cm sau khi chó cưng bất ngờ nhảy lên người lúc cô đang ăn sữa chua.

Ngày hội “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” được tổ chức tại vùng lũ Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk).