Tiền Phong "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự. 1 Tiền Phong Tiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự. 1 Tiền Phong Tiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1Tiền PhongTiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự. 1 Tiền Phong Tiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1Tiền PhongTiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1Tiền PhongTiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1Tiền PhongTiền Phong"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự.1 "Lần đầu tiên ngắm pháo hoa...xuyên tán cây thế này. Mấy năm trước thì tôi hay ra Quận 1 xem. Năm nay bắn gần nhà nên ra đây xem cho tiện. Lúc đầu cứ sợ là hàng cây che nhưng khi pháo hoa bắn lên thì thấy quá đẹp", cô Lê Hoàng Lan (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tâm sự. 1 |