Bà Thidarat Silsuwan cho biết ngủ trên bàn hai ngày, bám trụ trong căn nhà ngập nước, trong khi gần 4.900 người Bangkok đã sơ tán sau nhiều ngày mưa.
Ngày 27/9, Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, vẫn ở trong căn nhà bị ngập một phần bên kênh Premprachakorn. Sống một mình, bà không muốn tới nơi sơ tán mà cố dọn dẹp, cứu những tài sản còn có thể sử dụng.
"Tôi đã ngủ trên bàn hai ngày rồi", bà nói với AFP.
Thidarat cho biết cố đưa đồ đạc lên cao nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc với những thiết bị lớn như tủ lạnh và máy giặt. Bà cho rằng chúng có thể đã hỏng sau khi ngâm trong nước.
Thidarat là một trong khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok. Theo Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA), gần 4.900 người đã phải sơ tán. Chính quyền công bố tình trạng thảm họa trên toàn thủ đô. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa hơn 330 mm từ ngày 24-27/9.
Ở nhiều nơi, sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn. Tại phía đông Bangkok, người dân mặc áo mưa lội qua dòng nước đục, có nơi ngập tới đầu gối. Để giữ đồ đạc khô ráo, một số người cho chúng vào thùng nhựa rồi thả nổi, kéo theo khi di chuyển.
Việc mua thực phẩm cũng trở nên khó khăn. Aduenan Surorot, 30 tuổi, làm nghề lái xe ôm, phải bơi ra ngoài tìm đồ ăn khi khu vực quanh nhà vẫn ngập tới ngực và các cửa hàng gần đó bắt đầu thiếu hàng.
"Mọi người không thể ra khỏi nhà. Chúng tôi sắp hết thức ăn nên tôi phải đi mua", anh nói. Aduenan mất khoảng hai giờ xếp hàng thanh toán tại một cửa hàng đông khách nhưng thiếu nhân viên. Tại các khu chợ, tiểu thương đặt rau củ trong thùng xốp hoặc treo lên cao để tránh nước.
Một số cửa hàng tiện lợi hết nhiều mặt hàng thiết yếu khi người dân đổ xô tích trữ vào cuối tuần. Văn phòng Thủ tướng kêu gọi người dân không mua hàng trong tâm lý hoảng loạn, đồng thời cảnh báo hành vi lợi dụng tình hình để tăng giá có thể bị xử lý.
Kosin Nilset, 44 tuổi, nhân viên văn phòng sống gần kênh Premprachakorn, cho biết gia đình đã kê đồ đạc lên cao khi thấy nước vượt qua tường chắn kênh. Tuy nhiên, tầng trệt vẫn chìm trong nước khoảng 30 giờ.
"Lần này mực nước cao hơn trận lụt năm 2011", Kosin nói. Sáng 27/9, khi nước rút bớt, anh dùng chổi đẩy nước khỏi nhà và cho biết gia đình ít nhất vẫn còn điện và nước máy.
Không phải cư dân nào cũng kịp chuẩn bị trước khi nước tràn vào. Bandit Pankan, một nhân viên văn phòng cho biết "hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì" từ lúc nhận cảnh báo qua tin nhắn đến sau khi khu vực nhà anh bị ngập từ đêm trước.
Trong khi một số người chọn ở lại nhà, hàng nghìn cư dân khác trải qua cuối tuần tại các điểm sơ tán. Tối 26/9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt tới thăm một trường học ở khu Kheha Romklao, nơi khoảng 1.000 người đang tạm trú tránh lụt.
Các hành lang và lớp học được biến thành chỗ ngủ tạm. Một số người nằm trên giường xếp hoặc ghế dài bên cạnh chó cưng. Những người khác trải chăn xuống sàn lớp học sau khi bàn ghế được dồn sang một bên. Hàng trăm trường học ở Bangkok dự kiến đóng cửa ngày 28/9.
Đến sáng 27/9, mực nước tại hệ thống kênh rạch Bangkok vẫn ở mức cao. Chính quyền thành phố đang tăng tốc thoát nước, trong khi một số tuyến đường tiếp tục bị ngập. Thống đốc Chadchart khuyến cáo người dân hạn chế những chuyến đi không cần thiết.
Cơ quan chức năng cho biết Bangkok và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa trong ngày 27/9, trước khi lượng mưa được dự báo bắt đầu giảm từ ngày 28/9.
Phạm Linh (Theo AFP, Bangkok Post)

Lần đầu tiên, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức theo hình thức ngày hội với nhiều hoạt động kết nối diễn ra song song, cho thấy tham vọng của Ban Tổ chức trong việc đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Các tổ chức như GIA, AIGS, IGI, GCAL đạt nhiều dấu ấn nhờ chuyên môn sâu, bề dày lịch sử, hệ thống phòng kiểm định hiện đại và chuyên môn kỹ thuật riêng.

Triển lãm ảnh mang đến những khoảnh khắc là thành tựu, vẻ đẹp văn hóa, kinh tế và xã hội của Thủ đô thông qua những biến đổi lớn, thể hiện sự tiên phong đi đầu, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho cả nước

Vợ tôi hướng dẫn con viết đoạn văn về người mà cháu yêu thương nhất, câu chuyện sau đó khiến tôi không tin vợ mình là người như thế.

Vợ tôi hướng dẫn con viết đoạn văn về người mà cháu yêu thương nhất, câu chuyện sau đó khiến tôi không tin vợ mình là người như thế.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc lúc 11h30 ngày 18/9.

Nước ngập sâu, thang máy cắt điện và cửa chắn bị đổ khiến hàng trăm hộ dân tại các chung cư ở TP Vinh cũ điêu đứng vì ôtô, xe máy chìm trong nước.

Trường Mầm non INschool và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành Phố Cà Phê, Buôn Ma Thuột khánh thành ngày 3/10, với tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh.

Hà Nội - Tối 25.9, nhiều người dân đến Công viên Nghĩa Đô xem màn bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút.