Chiều 26-2, các nghệ sĩ Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM cùng Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà đã chuyển vào ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè dù lễ đón chính thức diễn ra sáng mai 27-2.
Trước khi các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ đến nơi thì hai nghệ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà đã vào Thị Nghè sớm và nằm nghỉ ngơi, thoải mái.
Chị Dung, con gái nghệ sĩ Mạc Can, vui vẻ kể lại: "Ba tôi nôn quá nên hối đi sớm. Bởi vậy hai cha con tới Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sớm hơn cả tiếng theo giờ hẹn của Hội Sân khấu TP.HCM".
Chị Dung cho biết thấy phòng được cấp cho ba mình chị vui lắm vì thoáng mát, sạch sẽ.
Chỉ có điều giường hơi cao, chị có phản ánh lại mong mọi người giúp điều chỉnh để Mạc Can lên xuống giường thuận tiện hơn.
Chị tâm sự gia cảnh quá khó khăn, bản thân chị ở nhà chồng mà cũng phải ở nhà thuê, nên phải thuê phòng trọ cho Mạc Can ở.
"Mà đi thuê nhà cho ba cũng khó vì họ thấy người già yếu, không biết 'đi' lúc nào nên cũng ngại cho thuê.
Giờ được các cơ quan nhà nước giúp đỡ cho ba chỗ ở, còn được chăm sóc tử tế tôi mừng lắm.
Từ lúc ba bệnh, tôi làm việc tự do để tranh thủ thời gian chăm ba. Giờ ba được vô trung tâm, tôi sẽ xin đi làm công nhân xí nghiệp ổn định hơn. Cuối tuần sắp xếp vô với ba" - chị Dung xúc động nói.
Trong phòng của nghệ sĩ Mạc Can có đủ giường, gối, tủ. Con ông đã kịp treo lên song cửa sổ poster phim Cải ơi nổi tiếng của Mạc Can.
Mạc Can thì cười suốt. Ông cứ lấy tay… rờ răng biểu hông biết nó còn bao nhiêu cái. Rồi rầu rĩ sao hồi xưa nó nhiều mà giờ rụng đâu hết.
Một số bạn đoàn viên thanh niên phụ các nghệ sĩ dọn đồ xin vào chụp hình với Mạc Can. Ai ngồi gần ông cũng kêu hả miệng ra ông coi… còn răng không!
Theo quyết định của UBND TP.HCM thì đợt chuyển về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè lý ra gồm 7 nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ là Diệu Hiền, Lệ Thẩm, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân.
Hai nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà cũng kịp được hỗ trợ để vào Thị Nghè dịp này. Tuy nhiên, trước Tết, nghệ sĩ Lệ Thẩm đã qua đời mà không kịp cùng bạn bè trong viện về nơi ở mới.
Mới đây, nghệ sĩ Hoa Tranh xin về sống ở nhà bà con, không vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Lãnh đạo hội cho biết tôn trọng quyết định cá nhân của bà dù mọi thủ tục, chuẩn bị cho nghệ sĩ Hoa Tranh đã hoàn tất hết.
Như vậy, cuối cùng sẽ còn năm nghệ sĩ của viện là Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê, Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân và hai nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà về ở Thị Nghè.
Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà trong chiều 26-2 ăn bận rất tươm tất. Đúng như hình ảnh mà nghệ sĩ Kim Cương hay nói về Huỳnh Thanh Trà, kép đẹp một thời của cải lương và kịch nói, rằng ông là người rất tự trọng.
Dù nghèo, khó khăn, bệnh tật nhưng lúc nào ông cũng chỉnh tề, không cố tình tạo vẻ ngoài khổ sở.
Huỳnh Thanh Trà rất kiệm lời, ông bày tỏ niềm vui một cách nhẹ nhàng và mừng vì về đây ông sẽ có cơ hội gặp nhiều bạn nghề thưở xưa. Những người bạn già, những câu chuyện ký ức một thời có lẽ sẽ giúp ông sống vui, sống khỏe hơn.
Sáng 27-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức buổi lễ tiếp nhận các nghệ sĩ Viện dưỡng lão nghệ sĩ tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.
Để đánh giá tổng thể hang Vân Tiên có suối ngầm, đồng thời người dân nói có một số hang động chưa được khám phá, ngành du lịch Quảng Trị đề xuất mời Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát.
Sở Y tế các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển 'mạng lưới phòng, chống ung thư vùng' với 3 cấp độ gồm chăm sóc ban đầu, cơ bản và chuyên sâu, giúp người dân được tầm soát, điều trị bệnh tốt hơn.
“Hành trình của niềm tin” là chủ đề chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2024 do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) tổ chức tại huyện miền núi A Lưới.
Dám nghĩ dám làm - đó là tính cách nổi bật của chị Lô Thị Lan (SN 1991, người dân tộc Thái) - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An. Nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, chị luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, là người thắp lửa phong trào nơi mảnh đất rẻo cao.
Ngày 24/2, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024 với chủ đề 'Thanh niên xung kích tình nguyện ra quân vì cuộc sống cộng đồng', khởi đầu cho một tháng 3 rực rỡ sắc xanh của tuổi trẻ.
Sáng 15/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra phiên làm việc thứ hai với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Thái Bình yêu nước – Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển”.
Chu Diệp Thiên, người có biệt danh 'thiếu gia Maybach' đã không chơi game suốt ba năm, tự mình thi đỗ vào trường đại học hàng đầu để xóa mác con nhà giàu.
Một nam sinh 20 tuổi (Hà Nội) bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng với tình trạng co giật, bất tỉnh sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên chàng trai này phải nhập viện vì loại 'khói thơm' này.
Sau 5 năm chung sống, cô Wang ở tỉnh Giang Tô mới biết chồng không phải bác sĩ, mọi chi tiêu của anh đều do mẹ chu cấp.