Tháng 5 trời nắng như đổ lửa, gió biển rít từng hồi bỏng rát, dọc các bãi đá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuất hiện những người phụ nữ bịt kín mặt mũi, cặm cụi gõ mạnh vào phiến đá rồi nhanh chóng cho “chiến lợi phẩm” vào chiếc rổ nhựa.
Thủy triều xuống, bãi đá lộ thiên cũng chính là lúc họ bắt đầu công việc đẽo đá “hái” ra tiền. Có những lúc cao điểm, bãi đá chật kín khoảng 20 người tham gia đục hàu.
Theo nghề đục hàu từ nhỏ, bà Trần Thị Dư được xem là một “tay” lão luyện nhất trong làng chài xã Kỳ Ninh. Mỗi ngày, người phụ nữ gần 50 tuổi này có thể đục được 60-70 kg hàu giống, bỏ túi 200.000 – 300.000 đồng.
Bà Dư có biết, do thời tiết nắng nóng nên công việc đục hàu vất vả hơn mọi khi. “Hàu bám chi chít vào những viên đá nhưng phải biết cách đục để khi về nuôi chúng có thể sinh trưởng tốt. Nghề này cũng chỉ phụ nữ chúng tôi mới làm được vì cần sự tỉ mỉ, nhẫn nại và hơn hết là chịu khó”, bà Dư nói.
Cũng giống như những người phụ nữ trong làng, chị Nguyễn Thị Ly sinh ra đã gắn bó với nghề đục hàu. Dù cực nhọc nhưng nhờ nghề này mà chị có thêm thu nhập nuôi sống gia đình.
“Di chuyển trên những mỏm đá phải nhẹ nhàng uyển chuyển, chỉ cần sơ sẩy trượt chân là bị hàu cứa chảy máu. Đục hàu cũng cần tỉ mỉ và cần mẫn, mổ chính xác vào con hàu không được vội vàng, nóng nảy”, chị Ly chia sẻ.
Loại hàu ký sinh tại bãi đá xã Kỳ Ninh là hàu sữa. Chỉ cần 1 cái đục hoặc một con dao cũ là những người phụ nữ này có thể hành nghề.
Hàu sống và hàu chết giống nhau nên phải biết cách nhận biết tránh mổ nhầm hàu, vừa mất thời gian vừa tốn sức.
Vỏ hàu sắc lẹm nên khi đục hàu người dân phải mang theo găng tay tránh bị thương.
Đối với những con hàu to, người dân sẽ tách ra và bán ruột với giá 100.000 đồng/kg, còn những con nhỏ được bán cho các chủ vựa nuôi hàu để làm giống.
Hàu giống được thu mua với giá 4.000 – 5.000 đồng/kg tính luôn vỏ. Sau khi mua về, chủ vựa thả hàu xuống khu vực bãi bồi được vây lại bằng cọc tre. Khoảng 4-5 tháng sau sẽ thu hoạch hàu thành phẩm.
Công việc đục hàu kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, khi con nước bắt đầu lên, những người phụ nữ ì ạch vác bì tải chất đầy hàu vào bờ.
“Làm nghề này phải phơi nắng, phơi sương nên đa số phụ nữ ở đây đều già hơn so với tuổi. Dù nhọc nhằn là thế nhưng đối với những người phụ nữ miền biển như chúng tôi kiếm được mỗi ngày vài ba trăm ngàn đã đủ nuôi sống gia đình”, chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.
Cần Thơ - Sáng 19.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc...
Cuối tháng này, Hà Nội sẽ đón hàng trăm đoàn quốc tế đến dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Việc Việt Nam tham gia xây dựng Công ước ngay từ những ngày đầu tiên và vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) chọn Hà Nội làm địa điểm mở ký là minh chứng sống động cho bước chuyển quan trọng của Việt Nam về hội nhập quốc tế, từ “tham gia cuộc chơi” sang “định hình luật chơi”.
Hải Phòng - Công an phường Gia Viên vừa bắt quả tang nhóm người nước ngoài đánh bạc tại số 207 Văn Cao.
Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và...
Clip người đàn ông đi xe máy buông cả hai tay trong lúc đi trên phố đông người. Chiều 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy...
Thái Nguyên - Hồ chứa bùn thải của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ bờ bao, bùn tràn xuống khu dân cư, vườn tược, bốc mùi, gây lo ngại...
Trong con hẻm nhỏ tại phường Bình Tiên, TP.HCM tiệm bánh Triệu Minh Hiệp vẫn giữ trọn vẹn hương vị truyền thống ấy hơn nửa thế kỷ qua.
'Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: 'Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng', chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.
Dù còn rất ít tuổi, cô gái Ngọc Mỹ đã thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh trong việc khai thác thông tin cơ mật của địch để báo cho cách mạng. Cô cũng đã xung phong lên xe tăng dẫn đường cho bộ đội tiến về giải phóng Sài Gòn.