TPO - Trong lúc cùng người thân xuống thuyền đánh cá, nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh không may trượt chân rơi xuống sông. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân song chưa có kết quả.
Tối 13/10, UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm em Thái Văn V. (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị nước cuốn mất tích trên sông chảy qua địa bàn.
Tiền Phong Khu vực nam sinh bị rơi xuống sông. 1 |
Khu vực nam sinh bị rơi xuống sông. |
Theo lãnh đạo địa phương, chiều cùng ngày, V. theo người thân xuống thuyền neo đậu ở trên sông Rác (xã Cẩm Lĩnh) để đi đánh bắt cá. Khi nam sinh lên cầu tạm bắc qua sông để xuống thuyền, không may trượt chân rơi xuống. Lúc này, mưa lớn và nước sông thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy mạnh đã cuốn trôi V.
Phát hiện sự việc, người thân đã hô hoán người ứng cứu và trình báo địa phương song nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết thêm, gia đình V. thuộc diện khó khăn, nạn nhân thường đi cùng bố mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên sông.
Ngày 5.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính ô tô giữa ban ngày ở trung tâm thành...
Ngoài 60 tuổi và thành công với mô hình nuôi cá lồng bè trên dòng sông Hậu nhưng tỉ phú nông dân Bảy Bon vẫn trăn trở: “Tôi có được...
Trên đường về nhà qua cầu tràn, một nam sinh lớp 10 ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.
6h30 ngày 23/7, bão số 2 đổ bộ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Lúc 7h, khu vực ven biển của TP Hạ Long, mưa lớn kèm gió mạnh cấp 7 - 8, nhiều cây trên đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Dù không nằm trong tâm bão, nhưng các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định mưa từ đêm qua tới sáng nay. Trung tâm khí tượng dự báo, từ sáng 23/7 đến đêm 24/7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ...
Ngày 7/11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, chiều cùng ngày, tổ công tác cơ động của Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến. Khoảng 13h30, cảnh sát dừng xe mô tô do ông N.Đ.T. (sinh năm 1965, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm lái. Lúc này, ông T. đang chở theo 2 học sinh đi học tại Trường THCS Dư Hàng Kênh. Qua kiểm tra,...
Lâu nay nói về bạo lực gia đình, người ta luôn nghĩ nạn nhân là phụ nữ. Hành vi bạo hành cũng luôn được hình dung là đánh đập, gây tổn thương về mặt thể chất. Chính vì vậy, thông tin ngày càng nhiều đàn ông Việt Nam bị bạo lực gia đình mà Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội tiết lộ cách đây hơn một tuần khiến nhiều người ngạc nhiên. Trên thực tế, đàn ông trong nhiều gia đình Việt Nam đã bị bạo lực về kinh tế từ lâu rồi. Luật Phòng chống bạo...
“Nhà chòi', 'chuồng bồ câu' là những từ truyền miệng của ngư dân khai thác trên thềm lục địa nói về nhà giàn DK1 những năm đầu tiên. Còn với các chiến sĩ Hải quân thế hệ đầu tiên ra nhà giàn thực hiện nhiệm vụ, hai chữ “nhà lô” hay “nhà chòi” đến giờ vẫn ăn sâu trong tiềm thức. Đó là bởi sự nhỏ bé, chênh vênh của nhà giàn trước biển cả mênh mông. 35 năm trôi qua là bấy nhiêu mùa dông bão. Giữa biển khơi đầy gian khó, mồ hôi, nước mắt và cả máu...
Quyền Vụ trưởng Phạm Thu Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao), đảm nhiệm nhiều cương vị, là người có kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế.
TP - Đương đi xa. Thảng thốt cái tin GS Mai Quốc Liên vừa mất!