TPO - Liên quan đến việc một học sinh trường THPT ở huyện Bù Đăng (Bình Phước) bị đánh phải nhập viện, cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc xử lý.
Chiều 21/9, ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo Trường THPT Bù Đăng báo cáo vụ việc 1 học sinh bị đánh hội đồng trước cổng trường học để phối hợp cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.
Theo báo cáo của Công an huyện Bù Đăng, trưa 20/9, trong giờ ra chơi giữa tiết học thì Trần Thành Đạt (SN 2009, là học sinh lớp 10A8 trường THPT Bù Đăng) ngồi ghế đá trước cửa lớp chơi.
Lúc này, Nguyễn Hoài Anh (SN 2008, là học sinh lớp 11A7) và một số bạn của Hoài Anh đi ngang chỗ Đạt đang ngồi. Đạt thấy một số bạn của Hoài Anh nhìn nên Đạt cho rằng nhóm Hoài Anh đang “nhìn đểu” mình. Đạt nói nhóm Hoài Anh với nội dung: “Nhìn cái gì”. Lúc này, nhóm Hoài Anh nghe vậy nên bực tức tiến tới chỗ Đạt rồi nắm cổ áo, kéo về hướng nhà vệ sinh của trường nhưng Đạt không đi. Đạt đi vào trong lớp thì bị nhóm Hoài Anh đấm đá.
Sau khi học xong, Đạt đi ra ngoài khuôn viên trường gặp bạn tên Nguyễn Bảo (là bạn bè xã hội của Đạt quen qua Facebook) và kể lại việc Đạt bị nhóm Hoài Anh đánh.
Lúc này, Đạt thấy Hoài Anh ở gần đó nên Đạt và Bảo xông đến đánh. Đạt thấy vùng mặt Hoài Anh chảy nhiều máu nên bỏ trốn.
Nam sinh nhập viện sau khi bị đánh |
Nam sinh nhập viện sau khi bị đánh |
Công an thị trấn Đức Phong đã mời Đạt đến trụ sở làm việc. Hoài Anh bị thương được người thân đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Riêng đối tượng Bảo, Công an đang phối hợp xác minh, làm rõ.
Liên quan đến vụ việc, ông Trần Quang Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Bù Đăng cho biết, ngay khi nắm được thông tin, nhà trường đã gửi Công văn đề nghị Công an thị trấn Đức Phong vào cuộc hỗ trợ điều tra, xử lý vụ việc.
Về phía nhà trường, ban giám hiệu đã gọi điện trao đổi động viên phụ huynh học sinh em bị đánh; trấn an dư luận cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Riêng đối với em học sinh đánh bạn Trần Thành Đạt, lớp 10A8, từ chiều qua đến nay không đến lớp. Nhà trường đã thông qua giáo viên chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh học sinh em Đạt để thông báo sự việc. Nhà trường sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, các cấp, ngành để giải quyết vụ việc. Quan điểm, xử lý nghiêm học sinh vi phạm theo quy chế.
TP - Các địa phương đã gửi dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT. Theo kế hoạch, 8h sáng mai (18/7) các Sở GD&ĐT công bố điểm thi cho thí sinh.
Cần Thơ - 10 căn nhà của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị sạt lở vào khoảng 2h15 ngày 8.5, gây thiệt hại...
Hà Tĩnh - Công an xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) đã phát đi thông báo tìm kiếm một bé trai 4 tuổi trú trên địa bàn bỗng nhiên mất...
Ngày 19.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của...
Sau lần hoãn phiên toà, Toà án Quân sự khu vực 2 đã lên lịch xét xử cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn không quân 937) trong vụ gây tai nạn làm chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận.
Ngày 27/8, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đang điều tra vụ cô gái bị cướp dùng dao uy hiếp, cướp xe máy, điện thoại iPhone, iPad, nhẫn vàng… Hai nghi can bị điều tra hành vi 'Cướp tài sản' gồm: Phạm Văn Linh (32 tuổi) và N.T.Đ. (16 tuổi) cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h10 ngày 11/8, chị T.T.N.H (ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) chạy xe máy một mình, khi đến đoạn đường vắng ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh,...
'Có khi 5 ngày không bán nổi một bức tranh, doanh thu giảm hơn 50%. Tháng nào cũng bỏ tiền túi ra để gồng lỗ. Nhiều người trụ không nổi đã trả mặt bằng, rời đi', ông Tâm, tiểu thương phố tranh, nói.
Nghe tiếng hô của hàng xóm, tôi chạy sang thấy tường gạch và đất tràn vào khu vui chơi. Nghe nói có mấy cháu nhỏ trong đống đất ấy, tôi dùng tay bới đất tìm các cháu.
Nơi phát hiện thi thể cháu bé 21 tháng tuổi bị sát hại là ao ngoài cánh đồng của thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên), xung quanh cỏ mọc um tùm, vắng người qua lại.