Sáng 13.9, theo Công an tỉnh Hải Dương, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được 2 đơn trình báo về việc công dân Việt Nam bị một số đối tượng bắt giữ, đòi tiền chuộc thuộc địa phận nước Campuchia.
Cụ thể, chị N.T.D (trú tại phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trình báo nội dung: Ngày 23.8, chồng chị là anh H.V.M (sinh năm 1984) gọi điện cho chị nói sẽ vào TP Hồ Chí Minh để vượt biên sang Campuchia, sau đó sang Đài Loan (Trung Quốc) để lao động bất hợp pháp. Đến tối ngày 24.8, chị D không liên lạc được với chồng.
Khoảng 18h ngày 25.8, chị D nhận được điện thoại từ tài khoản Zalo của anh M nhưng người nói chuyện với chị là người lạ, yêu cầu chị nếu muốn cứu anh M thì phải chuyển 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, nếu trong vòng một tiếng không chuyển tiền sẽ phải mang xác chồng về. Sau đó, người này gửi nhiều hình ảnh, video anh M. bị đánh đập, hành hạ dã man để thúc ép chị chuyển tiền.
Chị K.T.T (trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trình báo nội dung: Khoảng 12h ngày 24.8, chồng chị T là anh N.V.T (sinh năm 1982) nói với vợ muốn vượt biên đi Đài Loan lao động bất hợp pháp. Sau đó anh T tự bắt xe khách đi Hà Nội rồi bay vào TP Hồ Chí Minh mục đích vượt biên sang Campuchia, sau đó sẽ sang Đài Loan.
Khoảng 14h ngày 25.8, anh T gọi điện cho chị T thông báo đã sang Campuchia. Đến khoảng 16h20 ngày 25.8, chị T nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Messenger từ tài khoản của anh T, người gọi điện đe dọa chị T nếu muốn chuộc chồng thì phải chuẩn bị 300 triệu đồng gửi cho chúng, đồng thời quay hình ảnh anh T bị trói chân tay, đánh đập, bị chích điện dã man.
Chị D và chị T đều có chung nguyện vọng đề nghị cơ quan Công an giải cứu cho chồng mình.
Qua xác minh, lực lượng Công an xác định: có 4 người đi cùng anh N.V.T đến cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (trong đó có anh H.V.M) với mục đích vượt biên sang Campuchia, sau đó sang Đài Loan lao động bất hợp pháp. Chiều ngày 25.8, nhóm anh T. được 6 người đi xe máy đến đón, đưa qua biên giới sang Campuchia, sau đó đưa vào một ngôi nhà và bắt trói, đánh đập, tống tiền người nhà ở Việt Nam.
Rạng sáng ngày 26.8, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, anh T cùng 3 người khác đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, bơi qua sông về Việt Nam, sau đó được bộ đội Đồn biên phòng Long Bình đưa về trụ sở. Khi lực lượng Công an Việt Nam cùng lực lượng chức năng Campuchia đột kích vào ngôi nhà bắt giữ nhóm 6 người trên thì phát hiện anh M đã tử vong.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Hải Dương nhận định, hiện nay, tội phạm mua bán người rất liều lĩnh và manh động. Chúng thường lợi dụng sơ hở trong một số lĩnh vực hoạt động để mua bán người như: giới thiệu việc làm, đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài, hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; nhận con nuôi, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, dịch vụ văn hoá, du lịch... Đối tượng tội phạm mua bán người hướng tới có thể là người lạ, bạn bè hoặc người quen, thậm chí cả người thân.
Để không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, cơ quan Công an khuyến cáo người dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nhất là đối với những người không quen biết. Người dân không tự ý bỏ nhà theo người khác mà không thông báo cho gia đình; cân nhắc và thảo luận với cha mẹ, người thân trước khi đi tìm việc; tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn, quảng cáo “việc nhẹ lương cao”; cần nắm rõ địa chỉ, số điện thoại nơi mình đến và phải có cam kết lao động được chính quyền địa phương công nhận.
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Bằng vinh dự truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân của 2 mẹ Lâm Thị Chính và Mai Thị Măng.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 580 triệu đồng đối với một người dân có hành vi bao chiếm đầm Đông Hồ (TP Hà Tiên).
Tại Kuala Lumpur, đông đảo các cháu là con em cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, con em các gia đình người Việt Nam tại Malaysia đã phấn khởi, hào hứng đón đêm Trung thu.
Đắk Lắk - Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...
Sáng nay 15-9, nhiều nơi ở TP.HCM có mưa dông, dự báo những ngày tới mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Ngày 3/8, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ mâu thuẫn, hủy hoại tài sản giữa 2 tài xế chạy ô tô trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo đó, khoảng 18h ngày 1/8, Đỗ Minh Huy (44 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe ô-tô BKS 76A-048.27 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Lúc này, ô tô do Huy chạy cùng chiều với ô-tô BKS 18C-069.79 của anh Phùng Văn Tuấn (28 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và 2 xe liên...
Tại phiên tòa ngày 8/5, 14/15 bị cáo có kháng cáo có mặt; riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) vắng mặt và trước đó có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do đang nhập viện vì bị động thai.
Người phụ nữ 35 tuổi chạy xe máy trên tỉnh lộ 874 vào giữa đêm khuya bị hai nam thanh niên dùng dao kề vào cổ khống chế để cướp tài sản gồm xe máy và nhiều vật dụng khác.