Năm 2017, Trại Davis được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng thực tế hiện nay chẳng còn gì dấu tích cũ. Những cựu chiến binh từng tham gia cuộc đấu trí trong 823 ngày đêm căng thẳng tại đây vẫn mong mỏi có thể phục dựng di tích này.
Đây là mong mỏi được các cựu chiến binh Trại Davis chia sẻ trong cuộc tọa đàm Thi hành Hiệp định Paris - Câu chuyện của những nhân chứng lịch sử Trại Davis diễn ra ngày 25-4 tại Hà Nội.
Sự kiện do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phối hợp với Ban Liên lạc Cựu chiến binh - Ban Liên hợp quân sự Trại Davis và Hội Những người bạn di sản Việt Nam (Friends of Vietnam Heritage - FVH) tổ chức, với sự hỗ trợ từ Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup.
Đại tá Đào Chí Công - trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Ban liên hiệp quân sự Trại Davis - cho biết, với nhiều kiên trì nỗ lực đề xuất của các cựu chiến binh, năm 2017, Trại Davis đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước, nơi đây không còn dấu tích gì của Trại Davis trước kia, một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh.
Mặc dù đã được Nhà nước giao cho 4.000m2 để phục dựng di tích xưa, trong giới hạn vùng bảo vệ 1, nhưng đến nay sau 6 năm vẫn chưa làm được gì.
Mong muốn phục dựng lại di tích này không chỉ của riêng các cựu chiến binh mà của cả những người dự tọa đàm.
Bà Stella Ciorra - phó chủ tịch Hội Những người bạn di sản Việt Nam - cho rằng di tích được phục dựng sẽ có giá trị rất lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước đối với thế hệ trẻ.
Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, bà góp ý có hai cách thức phục dựng là có thể phục dựng lại toàn bộ hiện trạng như trước đây hoặc chỉ phục dựng lại một phần.
Với phương án thứ nhất, bà cho rất khó thực hiện. Phương án thứ hai có thể là một lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế di tích đã không còn lại gì.
Trại Davis nguyên là một trại lính của quân đội Mỹ, nằm gần sát phía Tây Nam sân bay Tân Sơn Nhất (nay thuộc phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).
Trại Davis trở thành nơi hai đoàn đại biểu quân sự miền Bắc và miền Nam (Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) đóng quân để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Paris.
Trong 823 ngày đêm đấu trí căng thẳng, khoảng 300 chiến sĩ đã hoạt động công khai, ngay tại trung tâm đầu não về tình báo quân sự của Mỹ - Ngụy ở Sài Gòn, "Lầu Năm góc của phương Đông".
Họ đã kiên cường và mưu trí ngăn chặn mọi nỗ lực phá hoại hiệp định của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, lập luận chính nghĩa vững vàng và tinh thần nhân văn Việt Nam với bạn bè và dư luận quốc tế.
Cùng 5 mũi tiến công quân sự, Ban Liên hợp quân sự bốn bên và hai bên đã góp phần làm nên chiến thắng Mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
9h30 sáng ngày 30-4-1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được hai chiến sĩ Phạm Văn Lãi và Nguyễn Văn Cẩn kéo lên tại tháp nước trong Trại Davis, chính là một trong những lá cờ mừng chiến thắng sớm nhất được kéo lên ở Sài Gòn trong ngày hội non sông.
Hai phái đoàn đại biểu quân sự của ta tại Trại Davis đã được ví như "cánh quân thứ sáu" trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Sáng 21/2, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) diễn ra chương trình phát động hưởng ứng cuộc vận động 'Tự hào một dải non sông' do Trung ương Đoàn phát động.
Tại Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô (CATĐ) tình nguyện Hè sáng 11/6, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội đã ra mắt 8 đội hình thanh niên tình nguyện và khai mạc Lớp tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024.
Maxim, 45 tuổi, đang chuẩn bị khởi kiện một phòng khám sau khi đã đi thắt ống dẫn tinh tại đó nhưng vẫn có con tiếp.
Trường Đại học Văn Hiến có phong trào hiến máu từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên trường đăng cai với Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện chính, mở màn chiến dịch Chủ nhật Đỏ năm 2024.
Chu Diệp Thiên, người có biệt danh 'thiếu gia Maybach' đã không chơi game suốt ba năm, tự mình thi đỗ vào trường đại học hàng đầu để xóa mác con nhà giàu.
Trong Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) lần 2, người dân và du khách vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của con rồng dài 120m đang được xác lập kỷ lục.
Em sinh năm 1996, cao 1m58, nặng 50 kg, khuôn mặt ưa nhìn, mọi người hay bảo em cười tươi và phúc hậu, hiền lành nhưng không hề yếu đuối.
Tỉnh Đoàn Cao Bằng vừa tổ chức Hội thảo lần thứ nhất cuốn sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Cao Bằng (1930 - 2022)”. Dự thảo cuốn sách được chỉnh lý và biên soạn gồm 6 chương gắn liền với các giai đoạn lịch sử quan trọng của tỉnh và phong trào thanh niên tuổi trẻ Cao Bằng.
3h sáng, Claudia thức dậy tọa thiền trước khi bước vào ba tiếng lao động quét sân, nhặt lá cây và nấu ăn.