Em 30 tuổi, sinh ra ở miền Trung, sống và làm việc tại Sài Gòn cùng con gái đáng yêu sáu tuổi học lớp một.
Chào anh - người cùng em đồng hành trong tương lai,
Khi em ngồi viết bức thư này ngoài trời đang mưa tầm tã, bầu trời mưa làm lòng em cũng buồn man mác, chắc bởi trong lòng em đang có cảm giác gì đó trống trải vì thiếu đi mảnh ghép tình yêu trọn vẹn nữa là anh.
Em vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhờ vậy em có được những trải nghiệm, bài học quý báu trong cuộc sống giúp em trưởng thành, biết cách sống, cách đối nhân xử thế, luôn nghĩ dù có trải qua những khắc nghiệt đau thương ra sao, gặp phải những việc bất như ý thế nào, em vẫn chọn cho mình cách sống tích cực, chân thành, tử tế để đối đãi với cuộc đời và mọi người xung quanh.
Em sinh ra ở miền Trung, sống và làm việc tại Sài Gòn cùng con gái đáng yêu sáu tuổi học lớp một. Là một người mẹ đơn thân, vừa làm cha vừa làm mẹ không tránh được những vất vả, tủi thân nhưng em vẫn cố gắng làm trọn trách nhiệm của mình, luôn suy nghĩ tích cực, sống vui vẻ hơn mỗi ngày.
Em sống tình cảm, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý. Em thích những điều giản đơn, bình dị, thích mỗi ngày nấu ăn, chăm sóc những người mình yêu thương, thích cắm hoa, tập luyện thể dục thể thao, rảnh rỗi cùng con gái đi du lịch trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, thỉnh thoảng cũng hay tham gia các chương trình thiện nguyện, phóng sinh... Mong sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm những việc này anh nhé.
Ngoại hình em cân đối, cao 1m63, tóc đen dài, nụ cười duyên, mọi người hay nhận xét em xinh xắn, nhìn phúc hậu. Về quan điểm tình yêu và hôn nhân, em quan trọng sự chung thủy, tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia với nhau đó là những điều cần có để phát triển mối quan hệ bền vững.
Qua chuyên mục Hẹn hò, em mong anh đọc được những dòng này của em. Nếu thấy em có điểm nào phù hợp, đừng ngại viết thư cho em nhé. Mong anh trưởng thành về mặc nhận thức cũng như cảm xúc, sống hướng thiện, chân thành, tử tế, biết quan tâm đến gia đình. Anh hoàn toàn độc thân và nghiêm túc trong chuyện tình cảm hoặc có cùng hoàn cảnh với em để chúng ta dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn nhé.
Cuối cùng em cảm ơn anh và quý độc giả đã đọc bức thư này. Mến chúc mọi được người bình an, hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
QUẢNG BÌNH - Các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, những vận động viên có thành tích cao sẽ được hưởng chế độ đãi...
Ngày 7/12, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên quân đội năm 2023.
Idecaf đã giới thiệu đến báo giới quyển truyện tranh Ngày xửa ngày xưa 33, Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá.
Các sự kiện này thu được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng kéo theo một số bất cập trong quá trình tổ chức.
Một ngư dân 40 tuổi bị tai nạn lao động đứt rời cánh tay phải, chấn thương ngực và hàm mặt, gãy xương sườn, được trực thăng đưa từ Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175, TP HCM.
Đảo Okinoshima (Nhật Bản) thờ nữ thần, nhưng chỉ có đàn ông mới được phép tới đây.
Hà Tĩnh - Các bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa gắp một đồng xu mắc kẹt trong thực quản của một bé gái 5...
Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ” được tổ chức đồng loạt tại 12 ngàn trường tiểu học trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi khối các trường tiểu học. Điểm cầu chính của ngày hội được diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh.
Sau giờ làm việc, ba người dân ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu rồi bị ngộ độc ở mức độ nguy kịch.