Brittany Patterson bị bắt vì để con trai 11 tuổi đi lang thang vào thị trấn cách nhà khoảng một km, trong khi cô bận đưa đứa con còn lại đi khám.
Nhà chức trách hôm 16/11 cho hay Brittany Patterson, 41 tuổi, ở Georgia đã bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fannin bắt ngày 30/10 vì hành vi liều lĩnh sau khi cảnh sát phát hiện con trai cô đang đi bộ.
Brittany Patterson đã được thả sau khi nộp 500 USD bảo lãnh.
Theo báo cáo, sáng cùng ngày, Brittany Patterson nhận được cuộc gọi từ cảnh sát quận Fannin khi cô đang đưa đứa con trai khác đến gặp bác sĩ. Nhà chức trách nói con trai cô, Soren, 11 tuổi, được tìm thấy đang đi bộ bên lề đường cao tốc.
Soren nói với cảnh sát rằng không cần giúp đỡ gì và cậu bé không đến trường vì được bố mẹ cho học ở nhà (home school). Cậu cho biết ông nội ở nhà, còn mẹ đang đưa em đi khám bác sĩ. Soren hay đi chơi ở khu này vì gần nhà.
Sau khi cảnh sát đưa Soren về nhà, Brittany nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vài giờ sau, cảnh sát đến nhà và bắt cô.
Theo báo cáo cảnh sát, người mẹ ban đầu tưởng việc bắt giữ chỉ là chuyện đùa và không thể hiểu tại sao đây lại là vấn đề nghiêm trọng. "Nhưng sau đó, họ còng tay tôi, làm đủ trò khám xét và tôi nhận ra việc bắt giữ thực sự đang xảy ra".
Cô cho biết cảm thấy bất bình, vì đó không phải là đoạn đường nguy hiểm. "Tôi không có gì phải lo sợ cho sự an toàn của con".
Cảnh sát nói sẽ hủy bỏ cáo buộc nếu cô ký vào một mẫu đơn, nêu rõ kế hoạch an toàn và cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ các con. Brittany không ký vì cho rằng luôn chăm sóc đúng mức với các con.
"Tôi không làm gì sai cả. Tôi sẽ đấu tranh vì điều đó", Brittany nói. Tội danh cô bị cáo buộc có mức án tối đa một năm tù.
Luật sư của Brittany cho biết cha mẹ nên để con cái tự quyết định những gì chúng muốn làm trừ khi điều đó quá nguy hiểm. "Liệu tất cả cha mẹ có phải gắn GPS cho con mình không?", ông nói với báo giới.
Hiệp hội Phụ huynh Quốc gia, một tổ chức ủng hộ "quyền nuôi dạy con cái theo cách họ thấy phù hợp của cha mẹ", đã phát động chiến dịch bảo vệ Brittany. Tính đến ngày 15/11, họ đã quyên góp được hơn 45.000 USD.
Hải Thư (Theo Independent, NBC)

Từ khát vọng bảo tồn sản vật quý của dòng Sêrêpôk, một số nhà nông tại Đắk Lắk đã thuần hóa thành công loài cá lăng đuôi đỏ khó tính. Với sự nhạy bén trong cách làm kinh tế, họ đã biến loại cá 'thượng phẩm' này thành mặt hàng OCOP 3 sao giá trị cao.

Bức ảnh lan truyền cho thấy một tàu container ở cảng Tacoma, Mỹ, chất đầy các container màu đỏ và xanh lá, ghép thành chữ 'renee' mà nhiều người cho rằng để tưởng nhớ bà Renee Good, người bị đặc vụ ICE bắn chết gần đây.

Bộ Xây dựng xác định lộ trình thực hiện quy hoạch từng đoạn tuyến cao tốc, quốc lộ cho các giai đoạn tới được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Quyền Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Mẹ qua đời, cha tái hôn và có thêm 2 con. 20 năm sau ngày cha mẹ qua đời, 2 mảnh đất gần 5.000 m2 thành nguyên nhân khiến 5 người con cùng cha khác liên quan vụ kiện đòi quyền lợi thừa kế.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như lái xe sau khi uống rượu bia, sử dụng ma túy...

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, có 2.637 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm nay.

Ninh Bình - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện và xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự...

Năm Ngọ xin phép kể một câu chuyện về ngựa trong y học, loài vật đã nhiều lần giúp con người thoát cửa tử. Nghe có vẻ lạ tai nhưng suốt hơn một thế kỷ qua, ngựa chính là 'đồng nghiệp thầm lặng' của nhiều bác sĩ khắp thế giới.