Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở cục bộ khiến lịch trình du lịch Hà Giang của du khách phải thay đổi để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Đăng Hiền, sống tại thành phố Vũng Tàu, mua tour Hà Nội - Hà Giang - Cao Bằng, khởi hành ngày 7/6 với giá gần 10 triệu đồng từ một tháng trước. Sáng 10/6, chương trình đi Cao Bằng của ông và đoàn bị hủy do đường ngập lụt, mất an toàn. Trước đó, đoàn đã được tham quan một số điểm du lịch ở Hà Giang trong ngày 8/6 và 9/6.
"Cảnh vùng núi phía bắc thật ngoạn mục, tôi tiếc vì không thể tiếp tục khám phá Cao Bằng", ông nói. Trưa nay, công ty lữ hành đã cho đoàn quay về Mèo Vạc vì đây là "lựa chọn khả thi nhất".
Nguyễn Văn Phong, hướng dẫn viên của đoàn ông Hiền, nói đoàn đã chờ tới phút chót, mong có thể tiếp tục hành trình đi Cao Bằng qua đường quốc lộ 34 nhưng không thể. Sáng 10/6, khu vực đường quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc) sạt lở nặng, có khoảng 6 xe du lịch phải quay đầu. Hướng dẫn viên cho biết các khách trong đoàn đều thông cảm và đồng ý với sắp xếp quay về Mèo Vạc chờ đợi từ công ty.
Theo UBND tỉnh Hà Giang, đêm 9/6 và sáng 10/6 khu vực có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Do mưa lớn, trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nơi có địa hình sườn đất dốc, ngập úng vùng trũng, ven sông suối... Trong ngày 8-9/6, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến giao thông quan trọng nối từ thành phố Hà Giang lên các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang hôm nay cũng kiểm tra một số đơn vị khai thác du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho khách. Sở yêu cầu tạm dừng hoặc thay đổi lịch trình những hoạt động du lịch gây mất an toàn. Người dân và khách du lịch được yêu cầu hạn chế đi lại ở các khu vực sạt lở, đặc biệt không tắm thác, suối, tham gia hoạt động du thuyền lòng hồ thủy điện.
Các công ty lữ hành cũng được yêu cầu nếu thay đổi thời gian, đổi tour cần đảm bảo khách không bị ảnh hưởng hoặc rút ngắn chương trình. Trong trường hợp khách không đồng ý, đơn vị lữ hành phải hoàn tiền lại cho khách nếu đã đặt cọc.
Trong ngày 10/6, Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt cũng có một đoàn ở Hà Giang chuẩn bị đi Cao Bằng nhưng chọn phương án quay về Mèo Vạc do trung tâm thành phố Hà Giang bị ngập. Trong tuần này, công ty còn ba đoàn khác khởi hành từ TP HCM và đang lên phương án đề phòng mưa kéo dài tới hết tuần.
Đại diện công ty nói phương án một là đảo lịch trình, tham quan Cao Bằng trước rồi tới Hà Giang, chờ khắc phục đường sá, đảm bảo an toàn và thời tiết tốt hơn. Phương án hai là dời lịch khởi hành nhưng gặp khó vì đã đặt vé máy bay theo series, chưa biết hãng hàng không đồng ý dời hay không. Tuy nhiên, nếu tình hình không đảm bảo chất lượng và an toàn, công ty vẫn sẽ dời lịch và chịu phí dời ngày.
Hiện các đối tác khách sạn của công ty ở Hà Giang đều sẵn sàng hỗ trợ hủy dịch vụ theo điều khoản bất khả kháng. Tới trưa 10/6, đoàn của công ty đã trở về Mèo Vạc và nhận phòng khách sạn, chờ lịch trình mới.
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc PYS Travel, cho biết tất cả đoàn của công ty đi Hà Giang cuối tuần đã trở về Hà Nội từ tối 9/6 hoặc di chuyển an toàn qua Cao Bằng. Với các đoàn bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ cuối tuần, công ty đã thay đổi điểm tham quan hoặc hoàn tiền vé tham quan cho khách.
Công ty đang theo sát diễn biến thời tiết Hà Giang và cập nhật các thông tin chỉ đạo từ Hiệp hội du lịch tỉnh. Trường hợp nếu không thể khởi hành được, công ty sẽ hỗ trợ khách hàng dời ngày, dời sang tour khác hoặc bảo lưu.
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang, cho biết tháng 5 và tháng 6 là mùa thấp điểm nhất trong năm ở Hà Giang. Do đó, ảnh hưởng về du lịch "có thể không quá nặng nề như ở những tháng cao điểm". Chiều 10/6, mưa đã ngớt, ông Tĩnh kỳ vọng các đoàn khởi hành trong tuần này không bị ảnh hưởng nhiều vì thời tiết xấu.
Tú Nguyễn
Một đoạn khe chảy qua thị trấn Trà Lân (huyện Con Cuông, Nghệ An) bị ô nhiễm được đoàn viên thanh niên cùng các chiến sĩ công an và người dân làm sạch, khơi thông dòng chảy.
Với nhiều người tuổi thơ là miền ký ức đẹp còn với anh Quang - người đứng sau 13 khách sạn trải khắp Việt Nam - đó là năm tháng tủi cực nhất cuộc đời.
Sản phụ 34 tuổi mang thai lần hai, được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê mổ đẻ đón bé gái nặng 5 kg, tương đương trẻ hai tháng tuổi.
Khi vào các nhà hàng truyền thống ở Nhật, thực khách thường phải trả thêm tiền cho phần khai vị dù có gọi món hay không.
Em được mọi người nhận xét là cởi mở, hòa đồng, tính cách hướng thiện, ngoại hình dễ nhìn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok 'Gia đình Hải Sen' về tội 'Buôn bán hàng giả là thực phẩm'.
Sau 6 đêm diễn ở cả 2 miền Nam và Bắc, nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt và những lời ngợi khen từ công chúng, concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xác nhận quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.
UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm, tạo đòn bẩy cho runner khám phá thành phố sôi động khi tham gia VnExpress Marathon.
Em sinh ra ở Miền Nam, đang làm việc và định cư tại Sài Gòn, cuối năm nay 31 tuổi.