TPO - Do nhiều lần con trai xin tiền, cầm cố xe máy của gia đình để tiêu xài và thường xuyên đe dọa giết nên bà H'Mĩm Niê đã dùng búa giết con.
Ngày 16/7, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố một người phụ nữ dùng búa đánh chết con trai.
Theo cáo trạng, để có tiền ăn nhậu, Y Khai Niê (27 tuổi, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) nhiều lần cầm cố xe máy, xin tiền, dọa giết mẹ mình là bà H Mĭm Niê (54 tuổi).
Đến ngày 3/3, Y Khai xin tiền bà H Mĭm để đi ăn nhậu cùng bạn bè nhưng không được bà đồng ý. Y Khai đã dùng một cái cuốc dọa đánh nên bà H Mĩm phải đưa cho con 500 ngàn đồng.
Sau đó, Y Khai đi nhậu cùng nhóm bạn. Đến khoảng 2 giờ sáng 5/3, Y Khai về nhà, tiếp tục chửi bới bà H Mĭm và xin 5 triệu đồng. Y Khai đe dọa nếu không cho tiền sẽ giết chết anh trai. Sau đó, Y Khai đi vào phòng ngủ.
![]() |
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án |
Do Y Khai nhiều lần chửi bới mình và dọa giết anh trai nên bà H Mĩm lấy 1 cái búa đánh liên tiếp vào người Y Khai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau đó, bà H Mĭm cởi áo khoác có dính máu trên người Y Khai, đem theo chiếc búa vào phòng ngủ cất giấu. Sau khi kiểm tra xác định Y Khai đã chết, H Mĭm gọi điện cho các con và một số người thân thông báo Y Khai đã tử vong do té xe.
Tuy nhiên, đến ngày 7/3, nhận thấy hành vi của mình là sai trái nên bà đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi giết con trai tại Công an xã Ea Tul.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau mắt phải, nhìn mờ, chóng mặt... do tai biến y khoa liên quan đến tiêm chất làm đầy tại một cơ sở treo biển kinh doanh 'bánh mỳ, xôi mặn.'
Côn Đảo được xem là “Bàn thờ Tổ quốc”. Lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ tại Côn Đảo có nhiều hoạt động đặc biệt, mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước.
Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà của ông Cao Hồng Kha, sau đó lan nhanh sang các căn nhà bên cạnh khiến 4 căn nhà người dân bị cháy hoàn toàn, 2 căn nhà bị ảnh hưởng.
Bến Tre - Liên quan đến việc người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, đến nay cơ quan chức năng của...
Đó là chia sẻ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024, thấm đẫm tình quân dân do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tại TP Hà Tiên ngày 20-1.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng tới Nhà vua, Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Tây Ban Nha nhân dịp Quốc khánh.
Đến Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào một ngày cuối thu, gặp lúc Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Kim Oanh...
Trước nhiều ý kiến cho rằng việc dùng từ “ga” cho bến thủy là không phù hợp, đơn vị vận hành cho biết sẽ đổi tên ga tàu thủy Thủ Thiêm thành bến tàu Thủ Thiêm.
Cách đây vài ngày, trong lúc đi mua sắm, tôi tình cờ gặp lại Cường, cậu bạn chung của tôi và vợ cũ - Hằng. Qua một lúc trò chuyện, tôi không khỏi choáng váng khi biết được vợ cũ đi rêu rao, bêu xấu tôi khắp nơi. Trong câu chuyện của cô ấy, chúng tôi ly hôn vì tôi bạo hành vợ khi cô ấy đang mang thai. Trong lúc giận dữ, cô ấy quyết định ly dị, rời đi và hiện tại vẫn độc thân, một mình nuôi con vô cùng vất vả. Cậu bạn khuyên tôi nếu còn chút lương...