Lũ ống xuất hiện lúc nửa đêm khiến hai trường học ngập một mét, nhiều bản ở huyện Tương Dương bị cô lập, một số tuyến đường sạt lở, chia cắt giao thông.
Đêm 30/9, mưa lớn kéo dài ở xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương. Lúc 22h20, lũ ống xuất hiện từ trên khe Mạt đổ về Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh và trường Mầm Non Lượng Minh, ở bản Minh Tiến.
Trong 20 phút, nước đã gây ngập một mét. Hầu hết phòng học, nhà ăn, sách vở, bàn ghế, đồ dùng của học sinh bị ngấm nước, hư hỏng.
Thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh cho biết, lúc xảy ra lũ ống có hơn 300 người gồm giáo viên và học sinh đang trú tại các dãy nhà hiệu bộ và ký túc xá, rất may họ sơ tán kịp thời.
Do nước lũ dâng quá nhanh, cán bộ, nhân viên nhà trường không kịp xoay xở để di chuyển hết các đồ dùng, thiết bị lên vị trí cao.
Sáng 1/10 nước đã rút, song để lại lớp bùn dày 10-20 cm, nhà trường đang nỗ lực dọn dẹp, dự kiến việc khắc phục kéo dài khoảng hai ngày. Các học sinh được cho nghỉ học để phụ huynh đón về nhà.
Theo ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch xã Lượng Minh, ngoài lũ ống, đêm qua địa bàn cũng xảy ra nhiều vụ sạt lở gây hư hỏng đường sá, chia cắt 4 bản gồm Đửa, Minh Tiến, Minh Thành, Chằm Puông. Khoảng 80 hộ dân bản Đửa sống ở vùng nguy cơ xảy ra lũ ống và lũ quét, đã phải sơ tán đến nơi an toàn, đề phòng sự cố.
Lượng Minh là xã vùng sâu vùng xa của huyện Tương Dương, tuyến đường chính chạy dọc sông Nậm Nơn, hai bên sông có nhiều nhà dân sinh sống. Hai hôm nay, địa bàn có mưa lớn.
Tại xã Lưu Kiền, trận mưa kéo dài hơn 3 tiếng đêm qua cũng khiến nước từ khe suối dâng cao, gây sạt lở khiến quốc lộ 7A, đoạn từ ngã ba Khe Kiền đến bản Pủng bị ách tắc. Lực lượng chức năng đã căng dây, huy động phương tiện san gạt, đến 5h ngày 1/10 đã thông tuyến.
Nhà của một hộ dân ở bản Pủng cũng bị đất đá từ đồi sạt vào gây hư hỏng. Xã Lưu Kiền đã đến vận động họ di dời tài sản, vận động đến nơi khác tránh trú.
Lũ ống chỉ xảy ra ở miền núi, nơi có nhiều dãy đồi núi đan xen và kéo dài, giữa chúng là các thung lũng gắn liền với khe suối, sông nhỏ.
Ở khe suối, sông nhỏ chảy qua hai bên sườn đồi thung lũng thường bị khép lại khiến đường thoát nước hẹp và co thắt ở một điểm. Khi mưa lớn, nước không kịp thoát tại điểm co thắt khiến mực nước dâng nhanh, tạo dòng chảy xiết phía dưới, sinh ra lũ ống.

Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và thắng lợi của Đảng là tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.

Một số tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM sẽ hạn chế lưu thông nhằm phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Bính Ngọ 2026.

17 trạm dừng nghỉ sẽ khai thác tạm trong dịp Tết Nguyên đán trên các đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng.

Trại hòm trên Quốc lộ 13 (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu gia đình chủ trại hòm bị mắc kẹt trong đám cháy.

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều tuyến đường chính tại Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do mật độ phương tiện tăng cao. Không chỉ xuất hiện trong các khung giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe còn diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày qua, loạt trục đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, Trường Chinh, Láng, Ngã tư Vọng, Minh Khai, Vĩnh Tuy… thường...

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI - vừa qua đời sáng nay 6-2, hưởng thọ 97 tuổi.

Quốc vương Campuchia đã ủy quyền Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM đã trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Di tích lịch sử quốc gia An Nam Cộng sản Đảng là nơi ghi dấu sự ra đời chi bộ Cờ Đỏ - chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Cần Thơ, biểu tượng cho cội nguồn cách mạng và niềm tự hào của vùng đất Tây Đô.