Để ca trù hồi sinh trong đời sống, ngoài nỗ lực của các câu lạc bộ, người thực hành, cần nhân rộng các lớp học miễn phí, mở thêm không gian biểu diễn và tăng cường các hoạt động quảng bá, trải nghiệm.
Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Chúc và Trần Kóong tập trung biểu diễn đàn đáy. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)_Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, lớp học ca trù miễn phí tại Di tích lịch sử-văn hóa Bích Câu Đạo Quán (phố Cát Linh, Hà Nội) là một mô hình tiêu biểu trong việc đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.
Học viên lâu năm chia sẻ kinh nghiệm cho học viên mới trong lớp học ca trù miễn phí tại Di tích lịch sử - văn hóa Bích Câu Đạo Quán (Hà Nội). (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)Đều đặn vào chiều thứ Bảy hằng tuần, không gian Bích Câu Đạo Quán lại vang lên tiếng đàn đáy, tiếng phách và những làn điệu ca trù truyền thống. Sau 18 năm duy trì, lớp học miễn phí do các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy đã trở thành điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật dân tộc.
Nghệ nhân Ưu tú Trần Kóong dạy học viên mới cách đánh đàn đáy. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN phát)Lớp học được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai và Trần Văn Trúc mở từ năm 2008, trước thời điểm ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2009.
Từ vài học viên là con em người quen, đến nay lớp học thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người đi làm và nhiều du khách quốc tế nhờ việc quảng bá trên các nền tảng số.
Bạn Thúy Ngân (26 tuổi) hiện đang làm công việc tự do chia sẻ sau buổi học, trước đây chưa từng tiếp xúc với ca trù nên không nghĩ mình sẽ yêu thích. Tuy nhiên, khi trực tiếp nghe tiếng hát của ca nương cùng tiếng đàn đáy, tiếng phách, chị cảm nhận được nét độc đáo và sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai, việc mở lớp xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để mọi người tiếp cận ca trù dễ dàng hơn. Bà cho biết, trước đây việc tìm người truyền dạy rất khó khăn do quan niệm chỉ truyền nghề trong dòng họ. Khi đã được công nhận là nghệ nhân và đủ điều kiện truyền dạy, bà coi việc trao truyền di sản cho thế hệ sau là trách nhiệm của mình.
Các bạn trẻ trải nghiệm nghệ thuật ca trù truyền thống. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)Không chỉ thu hút người Việt, lớp học còn là điểm đến trải nghiệm văn hóa của nhiều du khách nước ngoài. Nghệ nhân Ưu tú Trần Koóng, đồng sáng lập Nhà hát Ca trù Bích Câu, cho biết nhiều du khách quốc tế, trong đó có nghệ sỹ opera, đã đến giao lưu, cùng chia sẻ về nghệ thuật truyền thống của mỗi quốc gia.
Điều thu hút họ là lối hát mộc với tiếng phách, tiếng đàn đáy cùng kỹ thuật nảy hạt của ca nương. Những cuộc gặp gỡ như vậy góp phần quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới thông qua giao lưu văn hóa.
Theo Nghệ nhân Trần Koóng, ca trù từng phát triển rực rỡ với sự tham gia sáng tác của nhiều danh nhân văn hóa như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Tản Đà, Dương Khuê… Tuy nhiên, do những biến tướng trong một giai đoạn lịch sử, loại hình nghệ thuật này gần như biến mất khỏi đời sống.
Một buổi biểu diễn ca trù. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)Dù được UNESCO ghi danh từ năm 2009, ca trù hiện vẫn nằm trong danh sách di sản cần được bảo vệ khẩn cấp do thiếu không gian biểu diễn, ít người theo học và khó tạo sinh kế cho nghệ nhân.
Từ thực tế đó, việc truyền dạy trong cộng đồng được xem là giải pháp quan trọng để bảo tồn di sản. Hiện lớp học tại Giáo phường Ca trù Bích Câu Đạo quán duy trì khoảng 10-20 học viên thường xuyên, với sự hướng dẫn của Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai, Nghệ nhân Ưu tú Văn Trúc và Nghệ nhân Trần Koóng.
Qua nhiều năm, hàng trăm người đã tham gia học, trong đó khoảng 30 người có thể hát, đàn hoặc cầm chầu. Theo các nghệ nhân, ngay cả những học viên không theo học lâu dài cũng có thêm hiểu biết và tình yêu đối với di sản, từ đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Để tạo môi trường thực hành cho học viên và mở rộng không gian thưởng thức ca trù, năm 2017, Giáo phường Ca trù Bích Câu thành lập Nhà hát Ca trù Bích Câu với các buổi biểu diễn miễn phí vào tối thứ Bảy hằng tuần. Đây vừa là nơi quảng bá nghệ thuật Ca trù tới cộng đồng, đồng thời cũng là nơi các học viên được thực hành những gì đã học.
Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, hoạt động biểu diễn từng bước được khôi phục, đồng thời phục vụ nhiều đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Từ đầu năm 2026 đến nay, giáo phường đón trung bình khoảng 10 đoàn khách quốc tế mỗi tháng.
Theo các nghệ nhân, để ca trù thực sự hồi sinh trong đời sống đương đại, bên cạnh nỗ lực của các câu lạc bộ và người thực hành di sản, cần tiếp tục nhân rộng các lớp học miễn phí, mở thêm không gian biểu diễn và tăng cường các hoạt động quảng bá, trải nghiệm.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80, trong đó xác định phát triển văn hóa phải dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và xây dựng môi trường để các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hiện đại./.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa họp Kỳ thứ 15, quyết định kỷ luật một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Ngày 27/8, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Moldova (27/8/1991 - 27/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Maia Sandu.

Sáng 5-9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh này và lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Lý Lôi Dương thiệt mạng trong lũ quét, chỉ vài ngày sau khi làm việc ở cửa khẩu Cát Long, để lại lời hứa còn dang dở với cha mẹ.

Kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để nhắn tin 'giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm', dẫn dụ mở đường link, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cha 86 tuổi kiện con trai đòi lại thửa đất 274m² sau hơn 30 năm, nhưng hai bên đưa ra quan điểm trái ngược về việc đất được cho hay chỉ 'cho mượn', khiến tranh chấp chưa có hồi kết.

Cùng với giai điệu Quốc thiều Việt Nam trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại Tòa Thị chính San Francisco (Hoa Kỳ) ngày 4/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Hãy học để hiểu, nghiên cứu để khám phá và biết đặt những câu hỏi có giá trị. Đừng chỉ tìm kiếm những câu trả lời có sẵn.

Tại cuộc họp báo trước trận Việt Nam - Malaysia trưa 18-8, phóng viên người Hàn Quốc Hong Jae Min phấn khích trước sự thân thiện của HLV đồng hương Kim Sang Sik.