Lý Lôi Dương thiệt mạng trong lũ quét, chỉ vài ngày sau khi làm việc ở cửa khẩu Cát Long, để lại lời hứa còn dang dở với cha mẹ.
Lý Lôi Dương, 24 tuổi, bắt đầu đảm nhiệm vị trí cán bộ kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu Cát Long ở khu tự trị Tây Tạng vào ngày 21/8.
Ngày 26/8, một đoạn sông băng ở Nepal sụp đổ, dẫn đến trận sạt lở đất và lũ quét với tốc độ hơn 180 km/h, tàn phá nghiêm trọng khu vực cửa khẩu Cát Long và vùng hạ lưu ở Nepal.
Lý Lôi Dương lúc nhận việc (trái) và cửa khẩu Cát Long khi cơn lũ quét càn qua hôm 26/8. Ảnh: SCMPCửa khẩu Cát Long, nơi Lý đang làm việc khi đó, là một trong những nơi đầu tiên bị phá hủy trong lũ quét. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy sóng lũ cao hàng chục mét tràn qua cửa khẩu trong vài chục giây, xóa sổ mọi công trình ở khu vực và khiến nhiều người không có cơ hội chạy thoát.
Trung Quốc đến nay đã xác nhận được 43 người thiệt mạng tại khu vực Tây Tạng, tập trung chủ yếu ở cửa khẩu Cát Long, trong khi Nepal đã tìm thấy 1.344 thi thể. Bên cạnh đó, hơn 5.500 ở cả hai bên biên giới vẫn chưa rõ tung tích.
Lý nằm trong số 519 người mất tích ở phía Trung Quốc. Sáng 1/9, hải quan cửa khẩu Cát Long đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ thiệt mạng.
Lý Lôi Dương xuất thân từ gia đình nông thôn ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ Ứng dụng An Huy, ngôi trường ít người biết đến trong vùng. Sau nhiều năm nỗ lực nâng cao trình độ, cô trúng tuyển Đại học Nông nghiệp An Huy và hoàn thành chương trình cử nhân tại đây.
Sau đó, Lý tiếp tục đỗ kỳ thi cao học đầy cạnh tranh vào Đại học Nông nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh, nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Sử dụng tài nguyên và Bảo vệ Thực vật cách đây vài tháng.
Để giành được vị trí trong ngành hải quan, Lý đã tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức đầy gay gắt và xuất sắc đứng đầu trong 2.000 ứng viên.
Trong bài đăng trên mạng xã hội để giới thiệu nhân sự mới, hải quan cửa khẩu Cát Long cho biết Lý Lôi Dương tự mô tả bản thân là "người chăm chỉ, dũng cảm và luôn giữ cảm xúc ổn định". Cô có sở thích trồng hoa, đọc sách và chơi với chó mèo.
"Là công chức hải quan non trẻ, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cán bộ kiểm dịch thực vật được giao. Tình yêu dành cho vùng đất này sẽ là động lực để tôi nỗ lực hết mình, canh giữ lá chắn an toàn sinh học nơi biên giới", Lý viết trong phần tự giới thiệu.
Em gái Lý cho biết cô từng hứa sẽ đưa cha mẹ đi du lịch Bắc Kinh vào dịp Tết Nguyên đán năm tới. "Bố mẹ và em đang chờ chị ở nhà. Để vào được nhà nước đâu có dễ, ai mà ngờ được đồng lương đầu tiên lại cũng là khoản tiền tuất của chị?", người em gái viết trên mạng xã hội.
Hàng triệu người dùng mạng Trung Quốc đã bày tỏ bàng hoàng và đau xót khi biết cô đã trải qua hành trình đầy vất vả để có được công việc, chỉ vài ngày trước khi thảm họa ập tới.
"Cả đời cô ấy chỉ xoay quanh thi cử. Niềm vui sống mới kéo dài vỏn vẹn vài ngày. Cuộc đời sao mà cay đắng đến thế", một người viết.
"Số phận quá nghiệt ngã với cô ấy. Tôi thực sự thấy thương cô gái này. Mong em yên nghỉ", một người khác bày tỏ.
Vũ Hoàng (Theo SCMP, AFP, Reuters)

Ngày 27/8, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Moldova (27/8/1991 - 27/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Maia Sandu.

Sáng 5-9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh này và lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để nhắn tin 'giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm', dẫn dụ mở đường link, lấy tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cha 86 tuổi kiện con trai đòi lại thửa đất 274m² sau hơn 30 năm, nhưng hai bên đưa ra quan điểm trái ngược về việc đất được cho hay chỉ 'cho mượn', khiến tranh chấp chưa có hồi kết.

Cùng với giai điệu Quốc thiều Việt Nam trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại Tòa Thị chính San Francisco (Hoa Kỳ) ngày 4/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Hãy học để hiểu, nghiên cứu để khám phá và biết đặt những câu hỏi có giá trị. Đừng chỉ tìm kiếm những câu trả lời có sẵn.

Tại cuộc họp báo trước trận Việt Nam - Malaysia trưa 18-8, phóng viên người Hàn Quốc Hong Jae Min phấn khích trước sự thân thiện của HLV đồng hương Kim Sang Sik.

Làm thế nào những bức vẽ màu đỏ đặc biệt trên đá Hoa Sơn ở Quảng Tây, Trung Quốc có thể tồn tại trong tình trạng tốt suốt hàng ngàn năm?

Sẽ có một hòa nhạc đặc biệt mang tên ‘Bài học đầu tiên’ chào đón năm học mới này ở Hà Nội, miễn phí cho học sinh, phụ huynh và đông đảo công chúng.